Chỉ vì tắc đường 10 phút mà lỡ chuyến bay, cô Bhoomi Chauhan ban đầu cảm thấy bực mình. Nhưng khi hay tin chiếc máy bay mình "lỡ duyên" đã gặp nạn thảm khốc, cô lập tức chuyển sang… biết ơn mọi ổ gà, đèn đỏ và khúc cua kẹt xe trên đường tới sân bay.
Chuyến bay định mệnh mang số hiệu AI171 của hãng hàng không Air India, khởi hành từ Ahmedabad (Ấn Độ) đến London chiều 12-6, đã rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh, khiến 265 người thiệt mạng. Bên cạnh một hành khách sống sót diệu kỳ, cô Bhoomi Chauhan cũng trở thành một điểm sáng về sự may mắn giữa tai nạn thảm khốc.
Khi kẹt xe là... may mắn
Theo Daily Mail, Bhoomi dự kiến sẽ lên chuyến bay cùng 242 người khác, nhưng bị kẹt xe và đến muộn khoảng 10 phút. Cô không kịp làm thủ tục lên máy bay và rời khỏi sân bay trong tâm trạng hụt hẫng. Không ngờ, chính "10 phút định mệnh" ấy lại giúp cô thoát khỏi danh sách nạn nhân của một trong những vụ tai nạn tồi tệ nhất của dòng Boeing 787 Dreamliner.

Chân dung nữ hành khách may mắn thoát chết sau vụ máy bay của hãng Air India rơi.
"Cơ thể tôi thực sự đang run rẩy. Tôi không thể nói được lời nào. Bây giờ tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng", Bhoomi chia sẻ với giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng bên cạnh đó là sự biết ơn xen lẫn sửng sốt.
Chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh lúc 13h47 và chỉ vài phút sau đã biến thành một quả cầu lửa khi rơi xuống khu dân cư gần sân bay. Bhoomi, lúc đó, đang thất thểu kéo vali ra khỏi cổng sân bay sau khi lỡ chuyến. Không ai ngờ rằng bước ngoặt sinh tử của cuộc đời cô lại nằm ở đúng thời điểm ấy - một khúc giao thông tắc nghẽn trong thành phố 20 triệu dân.
Cô cho biết đã sang Ấn Độ nghỉ dưỡng sau hai năm sống cùng chồng ở London. Chuyến trở lại Anh lần này là một mình và đáng lẽ, nếu mọi thứ sẽ đúng như dự định nếu cô đã có mặt trên chuyến bay định mệnh. "Chỉ vì 10 phút đó mà tôi không lên được máy bay. Tôi không biết phải giải thích điều này thế nào nữa", Bhoomi nghẹn ngào.
Cùng lúc đó, trên chiếc Boeing 787-8 AI171, hành khách duy nhất sống sót là ông Vishwash Kumar Ramesh, quốc tịch Anh, ngồi tại vị trí 11A - sát cửa thoát hiểm. Có thông tin cho rằng ông đã kịp nhảy khỏi máy bay trước khi nó đâm vào một tòa nhà. Ông hiện đang được điều trị tại bệnh viện và tình trạng đã ổn định.
Giữa những con số thương vong lạnh lùng, những bi kịch bao trùm, Bhoomi - cô gái "lỡ chuyến", trở thành một minh chứng sống động cho câu cửa miệng quen thuộc của người Á Đông: "Trong cái rủi có cái may".
Bình luận hay