08/11/2012 05:23 GMT+7

Moses cứu Chelsea, Juventus đã biết thắng

THIÊN PHÚC
THIÊN PHÚC

TTO - Rạng sáng 8-11, siêu dự bị Victor Moses đã tỏa sáng với pha đánh đầu tung lưới thủ thành Pyatov ở phút bù giờ thứ tư, giúp Chelsea thắng nghẹt thở Shakhtar Donetsk 3-2 trên sân nhà Stamford Bridge.

Phóng to
Niềm vui của Torres (giữa) và các cầu thủ Chelsea sau khi mở tỉ số trận đấu - Ảnh: Getty
Phóng to
Oscar - tác giả bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea - Ảnh: Getty

Một chiến thắng may mắn của thầy trò HLV Di Matteo. Ở trận này, Chelsea thi đấu khá tệ và đã bị Shakhtar Donetsk dồn ép trong phần lớn thời gian thi đấu. Nhưng hôm nay là một ngày may mắn của các nhà ĐKVĐ và họ đã có được 3 điểm dù thi đấu kém hơn hẳn so với Shakhtar Donetsk.

Ngay ở phút thứ 6, vận may đã mỉm cười với đội chủ nhà khi thủ thành Pyatov phá bóng trúng chân Torres bay vào lưới, đem về cho Chelsea bàn mở tỉ số.

Bị thủng lưới, Shakhtar Donetsk dồn lên đáp trả và họ cũng chẳng mất nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ. Phút 9, từ pha lên bóng bên cánh phải, Fernandinho cầm bóng xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Willian tung cú dứt điểm cháy lưới thủ thành Cech, quân bình tỉ số 1-1 cho Shakhtar Donetsk.

Phóng to
Willian lập cú đúp nhưng không thể giúp Shakhtar Donetsk có điểm trước Chelsea - Ảnh: Getty

Không chỉ tìm được bàn gỡ, Shakhtar Donetsk còn gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi tấn công uyển chuyển, tốc độ, gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Chelsea. Trong các phút 14, 32 Shakhtar Donetsk có thêm hai cơ hội nữa và chỉ có sự may mắn mới giúp Chelsea không phải vào lưới nhặt bóng lần nữa sau các pha dứt điểm hiểm hóc của Darijo Srna và Teixeira.

Đang bị dồn ép nhưng Chelsea lại bất ngờ có bàn thắng thứ 2 và một lần nữa có sự góp sức không nhỏ của thủ thành Pyatov.

Phút 40, từ một pha phản công nhanh bên cánh trái, Mata đã có đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Shakhtar Donetsk cho Torres băng xuống. Thủ thành Pyatov lao ra khỏi vòng cấm dùng đầu phá bóng giải vây, đưa bóng đến ngay vị trí Oscar. Không bỏ lỡ cơ hội, Oscar khống chế bóng rồi thực hiện pha bắt vôlê từ cự ly hơn 40m đưa bóng vào khung thành bỏ trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea.

Phóng to
Pha đánh đầu của Moses và niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Chelsea - Ảnh: Getty

Nhưng Chelsea cũng chẳng duy trì được lợi thế dẫn bàn lâu. Phút 47, nhận bóng từ chân Willian, Fernandinho thực hiện đường xẻ nách cho Srna đang băng lên trống trải bên cánh phải. Trong tư thế không người kèm, Srna đã dễ dàng thực hiện đường chuyền cho Willian lần thứ 2 đệm bóng hạ thủ thành Cech, quân bình tỉ số 2-2 cho Shakhtar Donetsk.

Sức ép tiếp tục được dồn về phía khung thành Chelsea ở những phút sau đó. Tuy nhiên, hôm nay không phải ngày của các chân sút Shakhtar Donetsk khi những pha dứt điểm của họ hết bị thủ thành Cech cản phá lại tìm đến khung gỗ của Chelsea (Razvan Rat sút trúng cột dọc phút 54).

Những tưởng trận đấu đã khép lại với tỉ số hòa 2-2 thì bất ngờ xảy ra khi Chelsea tìm được bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng. Phút 90+4, từ quả phạt góc bên cánh phải của Mata, cầu thủ mới vào sân thay người Victor Moses đã bật cao hơn các hậu vệ đội khách đánh đầu tung lưới thủ thành Pyatov từ cự ly gần, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho các nhà ĐKVĐ.

* Ở trận đấu còn lại của bảng E, sau ba trận hòa liên tiếp, Juventus cuối cùng cũng đã có được chiến thắng khi đánh bại tân binh Nordsjaelland với tỉ số đậm 4-0.

Phóng to
Cầu thủ Juventus ăn mừng chiến thắng trước Nordsjaelland - Ảnh: Getty

Trận đấu diễn ra một chiều với ưu thế nghiêng hẳn về phía Juventus. Và trong một ngày thi đấu thăng hoa, Marchisio (6'), Arturo Vidal (23'), Giovinco (37') và Quagliarella (75') đã lần lượt lập công giúp Juventus đè bẹp Nordsjaelland 4-0 để giành chiến thắng đầu tiên tại đấu trường Champions League mùa bóng năm nay.

Chiến thắng của Juventus khiến cuộc đua tại bảng E càng trở nên hấp dẫn hơn khi khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu (Shakhtar Donetsk, Chelsea) với Juventus chỉ là một điểm. Đây là một khoảng cách rất mong manh và mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra khi vòng bảng vẫn còn hai lượt trận nữa mới kết thúc.

Bảng E

TT

Đội

Trận

Hiệu số

Điểm

1

Shakhtar Donetsk

4

7-5

7

2

Chelsea

4

10-6

7

3

Juventus

4

8-4

6

4

Nordsjaelland

4

1-11

1

THIÊN PHÚC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar