19/04/2015 11:21 GMT+7

​Mới đầu hè dân chung cư Hà Nội đã thiếu nước

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Người dân tầng 20-21 của hai tòa nhà N09 B1 và N09 B2 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội đã phải xuống tầng một để hứng nước từ xe bồn chở nước sinh hoạt suốt năm ngày nay.

Người dân chờ lấy nước từ xe bồn - Ảnh người dân cung cấp

Theo ông Tô Thành Tâm, trưởng ban quản lý hai tòa nhà, trong gần một tháng qua ban quản lý và cư dân đã gửi hai đơn đề nghị, kêu cứu đến UBND quận Cầu Giấy, Xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy, Ban quản lý khu đô thị mới Dịch Vọng nhưng tình hình thiếu nước vẫn hoàn thiếu nước.

Chị Nguyễn Hương Giang, cư dân trong tòa nhà, cho biết các mùa hè trước thỉnh thoảng vẫn xảy ra tình trạng hết nước đột ngột, đang tắm người đầy bọt xà phòng đột nhiên mất nước, đang đi vệ sinh cũng đột nhiên mất nước…nhưng hè này mới vào đầu mùa đã có một đợt mất nước kéo dài, Gia đình chị phải mua một thùng chứa nước 220 lít nhưng không cải thiện được nhiều.

“Hai vợ chồng tôi có thể tắm ở phòng tập thể dục, nhưng con cái thì không có nước tắm rửa chứ đừng nói là giặt giũ, nấu ăn, tình trạng hết sức bức bối” - chị Giang cho biết.

Xung quanh nơi chúng tôi trao đổi, liên tiếp có các gia đình sống trong hai tòa nhà này phải cách xô xuống tầng một để lấy nước.

Theo ông Tâm, nước về bể chung của hai tòa nhà không đủ để bơm lên từng căn hộ nên người dân phải mang xô đi hứng rồi xách vào thang máy.

Mãi đến sáng nay 19-4, tình hình có đỡ hơn chút ít là có nước bơm lên để người dân đánh răng, rửa mặt buổi sáng nhưng chỉ dám bơm theo giờ vì nước quá ít ỏi.

Trong những ngày vừa qua, dân cư tòa nhà đã phải bỏ ra trên 12 triệu đồng thuê xe bồn chở nước về dùng với giá 800.000 đồng/xe nước 6 khối, nhưng không thấm tháp gì với nhu cầu của khoảng 300 hộ gia đình.

“Dân kêu rất nhiều nhưng chúng tôi cũng không biết làm thế nào, hôm 19-3 chúng tôi đã gửi một văn bản đến Xí nghiệp nước sạch, UBND quận Cầu Giấy, Ban quản lý khu độ thị mới Dịch Vọng. Đến ngày 17-4 lại gửi tiếp một văn bản đến UBND quận. Thiếu nước thì các anh chị biết là khổ như thế nào rồi đấy, mà các nơi cũng chưa ai trả lời được thiếu do đâu, bên nước sạch họ bảo cấp đủ, bên Ban quản lý khu đô thị thì nói do nước sạch cấp không đủ, chả biết do ai, chỉ biết 300 gia đình hiện đang rất thiếu nước dù mới vào đầu hè” - ông Tâm cho biết.

LAN ANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ 1-7, cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn đóng bảo hiểm xã hội ra sao?

Theo quy định mới từ ngày 1-7, cán bộ không chuyên trách ở thôn, xã có phải đóng bảo hiểm xã hội không, mức đóng như thế nào?

Từ 1-7, cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn đóng bảo hiểm xã hội ra sao?

Cụ ông 77 tuổi ở Tây Ninh đi lạc hơn 70km, công an xã tìm được người thân đến đón lúc nửa đêm

Bị lẫn trí, ông B. đi lạc hơn 70km. Công an xã Thủ Thừa đã tìm được người nhà đến đón lúc nửa đêm.

Cụ ông 77 tuổi ở Tây Ninh đi lạc hơn 70km, công an xã tìm được người thân đến đón lúc nửa đêm

Hàng ngàn tỉ đồng thuế đất mỗi năm tiếp tục được miễn, bà con nông dân yên tâm sản xuất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Hàng ngàn tỉ đồng thuế đất mỗi năm tiếp tục được miễn, bà con nông dân yên tâm sản xuất

Người từ 75 tuổi không có lương hưu được trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng

Chính phủ vừa có chính sách trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ 75 tuổi, mức hưởng là 500.000 đồng/tháng, có hiệu lực từ 1-7.

Người từ 75 tuổi không có lương hưu được trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng

Bắt được con khỉ tấn công bé gái 10 tuổi ở Quảng Trị, 4 người bị thương nhẹ khi vây bắt

Lực lượng chức năng đã bắt được con khỉ tấn công cháu bé 10 tuổi tại suối Rào Vịnh, Quảng Trị. Khi vây bắt, thêm 4 người trong lực lượng phối hợp bị cào cấu, sây sát ngoài da.

Bắt được con khỉ tấn công bé gái 10 tuổi ở Quảng Trị, 4 người bị thương nhẹ khi vây bắt

Chuyện ở xã giữa rừng U Minh những ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp

Tại xã Khánh An (rừng tràm) và xã Đất Mũi (rừng ngập mặn), không khí làm việc những ngày này rộn ràng hơn bao giờ hết. Giữa mênh mông rừng tràm, rừng đước, người dân hồ hởi khi chính quyền 2 cấp xử lý “nhanh, gọn, lẹ” hơn trước nhiều.

Chuyện ở xã giữa rừng U Minh những ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar