Trao đổi với bà Chín, bà thừa nhận khoảng cuối tháng 11-2006 bà đi làm giấy CMND ở Công an huyện Châu Thành, Bến Tre. Không hiểu vì lý do gì mà giấy CMND của bà ghi sinh năm 1913, trong khi năm sinh thật của bà là 1931. Dù có thắc mắc nhưng nghĩ là đã lớn tuổi, không có làm gì liên quan đến giấy CMND nữa nên bà không yêu cầu làm lại. Chuyện lễ mừng đại thọ diễn ra bất ngờ nên bà cũng im luôn, không nói gì.
Ông Trần Văn Nam, chủ tịch UBND xã An Khánh, thừa nhận đúng là có sự nhầm lẫn về năm sinh của bà Chín khi làm giấy CMND. Bà Chín chỉ mới 82 tuổi chứ không phải 100.
Bình luận hay