MobiFone mua AVG
TTO - Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhiều lần nhắc đến sự ăn năn, hối hận, tin rằng sẽ được xã hội tha thứ và xin được giảm mức án để có cơ hội về với người thân.

TTO - Hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông cùng các bị cáo trong vụ án Mobifone mua 90% cổ phần AVG đều không kêu oan. Riêng ông Nguyễn Bắc Son và 10 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

TTO - Một ngày trước khi tuyên án, gia đình cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nộp 66 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ số tiền 3 triệu USD mà ông bị truy tố tội nhận hối lộ.

TTO - Trong lời nói sau cùng, cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn "đau xót" gửi lời xin lỗi nhân dân, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng đội và gia đình vì đã "để lại vết thương".

TTO - Nói lời sau cùng trước khi tòa nghỉ nghị án, cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thể hiện sự ăn năn, nhận thức rõ sai phạm. Ông Son nói đây là "bài học đắt giá" vì có thể "phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình".

TTO - Theo nội dung bức thư được Viện kiểm sát công bố tại tòa, cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhắn với vợ đã đưa số tiền 3 triệu USD nhận hối lộ cho con gái cầm hộ và nhờ vợ nói con gái mang nộp lại.

TTO - Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Trương Minh Tuấn đã thú nhận rằng 'nhận hối lộ là nỗi nhục'. Ông cũng cay đắng thốt lên: 'Quá khứ rồi cũng như nước trôi qua cầu, không thể quay lại được'.

TTO - Trong phần luận tội của Viện KSND Hà Nội với các bị cáo trong vụ án mua cổ phần AVG, cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son bị đề nghị mức án tử hình. Ông Son còn cơ hội khắc phục hậu quả?

TTO - Trong phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bắc Son, luật sư của ông này bất ngờ cho biết gia đình đã tập hợp được 12,5 tỉ đồng và đang làm thủ tục để nộp trước số tiền này.

TTO – Trong phần tự bào chữa, cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết đã được gặp gia đình để động viện sớm khắc phục hậu quả và "tới đây gia đình bị cáo sẽ sớm khắc phục".

TTO - Chiều 18-12, bị cáo Nguyễn Bắc Son phủ nhận một trong những nội dung đã khai tại cơ quan điều tra về việc đưa 3 triệu USD nhận hối lộ cho con gái. Tuy nhiên, ông Son không trả lời được số tiền này đang ở đâu và sử dụng vào việc gì.
