mò cua bắt ốc
TTO - Từ trưa đến tối, người đàn ông có gương mặt khắc khổ liên tục gục vầng trán đen xạm vào góc tường, khóc nấc lên từng hồi, chỉ khi nào có người tới thăm ông mới đứng dậy ra chào khách. Bốn người trong gia đình ông vừa chết đuối...

TTO - Bà Hà thường cùng các con mò cua bắt ốc tại khu vực này mỗi khi nước cạn. Trưa nay có thêm cháu Trâm sau khi được nghỉ học buổi chiều cũng xuống mò cùng bà thì không may thiệt mạng.

TTO - Vì cuộc sống khó khăn, hai mẹ con chị Yến phải đi mò cua, bắt ốc ở khe suối thì bị chết đuối thương tâm.

TTO - Trong lúc chị gái Trần Duy Anh (14 tuổi) đến lớp, thì cậu em Trần Công Danh (11 tuổi) tranh thủ đi bắt ốc làm mồi để chị về cắm câu. Cứ như vậy, 2 chị em nuôi nhau ăn học kể từ lúc cha mẹ lần lượt qua đời.

TTO - Mẹ chẳng may sốt nặng dẫn đến mù lòa, cha bỏ đi biền liệt... cô học trò lớp 8 chỉ còn cách mò cua, bắt ốc nuôi mẹ và em sống qua ngày.

TT - 1. Trên Tuổi Trẻ Online ngày 11-12-2015 đăng một clip gây xúc động “Cụ bà 90 tuổi mò cua bắt ốc giữa ngày đông Hà Nội”.
