01/08/2023 13:08 GMT+7

Mở cánh cổng Harvard với trái tim nhân hậu

Mùa hè 2023 là khoảng thời gian khó quên với nữ sinh 18 tuổi Olivia Zhang khi đậu vào các trường đại học danh tiếng nhất thế giới Harvard, Stanford, Cornell, UPenn, UC Berkeley, Johns Hopkins...

Olivia Zhang và “đứa con tinh thần” của mình - Ảnh: CTMH

Olivia Zhang và “đứa con tinh thần” của mình - Ảnh: CTMH

"Tôi còn không dám nghĩ đến cánh cổng Harvard", Olivia nhớ lại. Nhưng bạn ấy đang chuẩn bị thành tân sinh viên tại ngôi trường này. Bên cạnh thành tích học tập luôn ở tốp đầu trường, cô còn là sáng lập viên của tổ chức phi lợi nhuận Cancer Kids First từ năm 14 tuổi.

Cancer Kids First thật sự đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ dám tin "đứa con tinh thần" của mình có thể lớn mạnh như hôm nay. Thật sự biết ơn mọi người vì đã luôn chung tay, giúp tôi trở thành một người vừa mạnh mẽ, vừa có trái tim đầy nhiệt huyết, tử tế.

OLIVIA ZHANG

Mọi chuyện khởi nguồn khi Olivia học lớp 6, ông ngoại bị chẩn đoán ung thư. Gia đình không quá khá giả nên bạn dùng khả năng khéo tay của mình làm vật phẩm rồi bán cho bạn bè và giúp ông điều trị.

Năm sau đó, một giáo viên mà bạn rất yêu quý bị chẩn đoán ung thư ngực. Cô gái lại cố xoay xở tất cả điều bản thân có thể làm để gây quỹ hỗ trợ cô giáo. Dẫu vậy, cả hai người mà Olivia yêu quý đều không qua khỏi. Thay vì sốc và suy sụp, Olivia đã lập tổ chức phi lợi nhuận nói trên vào tháng 12-2019.

Cancer Kids First ra đời chỉ với vài thành viên nhưng đã phát triển nhanh chóng và hiện có trên 10.000 tình nguyện viên tại 27 quốc gia. Họ thực hiện các hoạt động cộng đồng, những sự kiện trực tiếp lẫn trực tuyến... nhằm gây quỹ cho các bệnh nhi ung thư, góp phần hỗ trợ các bé từ vật chất đến tinh thần.

Đại dịch COVID-19 ập đến khiến các hoạt động trở nên khó khăn hơn nhưng không ngăn được sự quyết tâm của các thành viên. Hàng ngàn quyển sách, đồ chơi đã được Cancer Kids First gửi đến bệnh nhi ung thư khắp mọi miền.

Hiện là một trong những tổ chức phi lợi nhuận lớn của thế giới do sinh viên quản lý, Cancer Kids First đang hướng đến mục tiêu xuất hiện tại các bệnh viện điều trị ung thư ở Hoa Kỳ. Và Olivia muốn trở thành nhà diễn thuyết.

Olivia may mắn được sống trong ngập tràn tình thương yêu của gia đình. Nhiều người không khỏi xúc động khi coi clip "College decision reactions 2023" (tạm hiểu: clip ghi lại cảm xúc khi mở email nhận kết quả báo về từ các trường đại học) mà mẹ Olivia mới là người khóc nhiều nhất.

Hầu hết khoảnh khắc Olivia mở email các trường, cha mẹ và em gái đều có mặt, đã dành cho bạn những cái ôm chặt, những nụ hôn ấm áp và cả tràng vỗ tay không ngớt dù kết quả thế nào. Được biết hầu hết mọi việc của cô bạn này từ hoạt động cộng đồng đến vui chơi, học tập đều được gia đình hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng.

Nhà khoa học Harvard khám phá ra thuốc 'trường sinh'?

Các nhà khoa học Harvard tuyên bố họ đang tiến gần hơn đến nguồn thuốc 'trường sinh' có thể giúp con người đảo ngược quá trình lão hóa.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Làm cùng lúc cho 4 start-up, kỹ sư Ấn Độ bị bóc trần trên mạng xã hội: Vì sao tranh cãi?

Kỹ sư Ấn Độ gây tranh cãi khi làm cùng lúc cho nhiều start-up. Sự việc phơi bày lỗ hổng tuyển dụng từ xa và vấn đề đạo đức nghề nghiệp.

Làm cùng lúc cho 4 start-up, kỹ sư Ấn Độ bị bóc trần trên mạng xã hội: Vì sao tranh cãi?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar