14/07/2014 05:54 GMT+7

Messi và HLV Sabella trách tiền đạo đội nhà

KINH LUAN - QUỐC THẮNG
KINH LUAN - QUỐC THẮNG

TTO - Sau khi Argentina thất bại 0-1 trước Đức sau 120 phút trong trận chung kết World Cup 2014, HLV tuyển Argentina Alejandro Sabella và "cánh én" của đội, Lionel Messi đã trách các tiền đạo phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn.

Trang Goal dẫn lời Messi: "Thật buồn khi thua sít sao. Argentina xứng đáng được nhiều hơn. Các tiền đạo đã để lỡ những cơ hội có được. Chúng tôi đang cảm thấy rất buồn bởi không thể đoạt cúp và nhìn người Đức đăng quang".

Messi nói tiếp: "Đã rất lâu rồi Argentina không lọt vào bán kết World Cup và chúng tôi tự hào vì đã chơi hay, vượt qua bán kết, vào đến trận chung kết. Chúng tôi đã đứng trước cơ hội rất lớn để đoạt cúp nhưng không thể hoàn thành".

Nhận xét về việc Argentina có ít hơn Đức 1 ngày nghỉ, Messi cho rằng đây là một yếu tố lớn dẫn đến thất bại của Argentina. Messi nói: "Tôi cũng như toàn đội có thể lực rất tốt. Chúng tôi được nghỉ ít một ngày trong khi Đức lại có hiệp hai thả lỏng ở bán kết (gặp Brazil) nên khi đá thêm hiệp phụ, Argentina đã gặp khó khăn. Trong giai đoạn này, nghỉ ngơi nhiều hay ít hơn một ngày có ý nghĩa rất quan trọng".

Tương tự, Hãng tin AFP dẫn lời phát biểu của HLV Alejandro Sabella như sau: "Đây là một trận đấu rất cân bằng, Đức sở hữu bóng nhiều hơn nhưng chúng tôi sắc bén hơn và có nhiều cơ hội hơn. Trong một trận đấu như thế này, bạn cần phải tận dụng tốt những cơ hội có được. Nhưng chúng tôi đã không làm được như thế, chúng tôi thiếu một chút hiệu quả". 

Tuy nhiên, ông Sabella vẫn tự hào với những gì mà các cầu thủ Argentina thể hiện. Ông nói: "Tôi buồn vì chúng tôi không thể lên ngôi vô địch nhưng tôi vẫn tự hào về đội bóng này. Chúng tôi được nghỉ ít hơn đối thủ một ngày và phải thi đấu hiệp phụ nhưng các cầu thủ của tôi đã chiến đấu tuyệt vời". 

Trong khi đó, tiền vệ tuyển Argentina Javier Mascherano diễn tả trận thua này là nỗi đau "vô tận". Mascherano viết trên mạng xã hội Twitter: "Nỗi đau này thật quá lớn. Chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì có thể nhưng vẫn không có được chiến thắng. Chúng tôi tiếc cho bản thân và cho mọi người hâm mộ". 

KINH LUAN - QUỐC THẮNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Ngày 2 và 3-8 tới, Tây Ninh sẽ tổ chức giải chạy marathon chuẩn quốc tế với quy mô khoảng 8.000 vận động viên quanh núi Bà Đen.

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Văn Hậu đã ra sân tập

Sau thời gian tập vật lý trị liệu, Đoàn Văn Hậu đã có thể ra sân tập với bóng.

Văn Hậu đã ra sân tập

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

2 tuần sau khi bị đánh rớt hạng vì vi phạm Luật công bằng tài chính, Lyon đã thoát án phạt thần kỳ, nhờ vào sự giúp đỡ phút chót của PSG.

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Chiều 10-7, đội á quân V-League 2024-2025 CLB Hà Nội chính thức trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới.

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại vụ tai nạn khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và André Silva thiệt mạng hôm 3-7.

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp thiệt thòi không hề nhỏ trong trận gặp Campuchia tại SEA V.League chiều 10-7, khi libero Cao Đức Hoàng dính chấn thương.

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar