11/10/2020 09:49 GMT+7

Mẹ sai lầm, con gái lênh đênh

LAN NGỌC
LAN NGỌC

TTO - Hai chị em sinh đôi chỉ mới 14 tuổi với suy nghĩ ngây thơ muốn giúp cha mẹ vượt qua cảnh nghèo, cộng thêm những lời cám dỗ ngọt ngào của bà mai để rồi cả người mẹ cũng buông xuôi. Hai bé bị gả bán sang Trung Quốc với giá 140 triệu đồng.

Mẹ sai lầm, con gái lênh đênh - Ảnh 1.

Vụ án "mua bán người dưới 16 tuổi" được đưa ra xét xử công khai, làm nhiều người dự phiên xử nao lòng. Các bị cáo chịu mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của mình, nhưng cuộc đời của bé N. và Y. trong vụ án này sẽ lấy gì để bù đắp?

"Lấy chồng ngoại"

Theo cáo trạng, tháng 11-2017, Bùi Thúy Thu, Nguyễn Thị A Khương, Dương Minh Hùng và Tạ Xuyên (người Trung Quốc) tổ chức đường dây đưa phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc gả chồng và nhận tiền "hoa hồng".

Theo đó, Thu và A Khương có nhiệm vụ tìm kiếm phụ nữ có nhu cầu sang Trung Quốc lấy chồng. Hùng làm môi giới và tổ chức đưa những người phụ nữ này sang Trung Quốc. 

Tạ Xuyên với vai trò tìm những người đàn ông Trung Quốc đang có nhu cầu lấy vợ. Tháng 1-2018, qua giới thiệu của bà Thu, cả Hùng, A Khương và Tạ Xuyên về Việt Nam để dẫn hai bé T.T.H.N. và T.T.H.Y. (cùng sinh năm 2003, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Tại Trung Quốc, Tạ Xuyên đã gả bán bé N. và bé Y. cho hai người đàn ông không rõ lai lịch và thu lợi mỗi người 10 vạn nhân dân tệ (tương đương 330 triệu đồng). Phi vụ thành công, bà Thu được nhận 238 triệu đồng, bà H. (mẹ ruột hai bé) nhận được 140 triệu đồng.

Sống ở Trung Quốc được hơn một năm thì hai bé N. và Y. đòi về Việt Nam. Tháng 2-2019, A Khương sắp xếp cho bé N. bỏ trốn về Việt Nam, còn bé Y. chưa về được. 

Tháng 5-2019, A Khương cũng trốn về nước. Lúc này, khi bé N. về nhà, bà H. (mẹ ruột bé) làm đơn tố giác hành vi phạm tội của bà Thu và A Khương đến cơ quan công an. Theo kết luận giám định, thời điểm bé N. sang Trung Quốc thì bé chỉ 14 tuổi.

TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Thúy Thu mức án 10 năm tù, Nguyễn Thị A Khương (cùng ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) 12 năm tù và Dương Minh Hùng (ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 16 năm tù cùng về tội "mua bán người dưới 16 tuổi".

Phận đời lỡ dở

Những ngày đầu tháng 10-2020 tại TAND TP Cần Thơ, bé N. lúc nào cũng đi sát vào bà H.. Hai mẹ con dường như không rời nhau từ đầu cho đến khi kết thúc phiên xử. Có lẽ ngay cả chính bé N. cũng không ngờ mình lại là nạn nhân trong đường dây mua bán trẻ em trá hình bằng cách mai mối lấy chồng ngoại như vậy.

Bé N. dáng người nhỏ nhắn, bím tóc buộc gọn gàng, ánh mắt ngây thơ pha lẫn chút nhút nhát và sợ sệt. N. nghẹn ngào kể lại: "Em nghỉ học lâu rồi, thấy cha mẹ thiếu nợ nên chịu lấy chồng để có tiền giúp cho cha mẹ".

Em N. nhớ như in cái ngày đi từ quê lên tới cửa khẩu Móng Cái, hôm đó em đi cùng với ba chị gái khác nữa. Họ đưa cả nhóm qua cửa khẩu, tới Trung Quốc N. ở nhà của A Khương. Sau đó mấy ngày, em được đưa đi xem mắt. 

"Hình như có tới mấy chục người đàn ông Trung Quốc đứng nhìn em để "lựa" vợ. Cuối cùng, em về làm vợ cho người đàn ông hơn em gần 20 tuổi. Còn bé Y. cũng được gả bán cho một người đàn ông khác...", bé N. nhớ lại.

Cuộc hôn nhân chớp nhoáng ấy cũng nhanh chóng gãy đổ vì cả hai không yêu thương nhau, rồi sự khác biệt văn hóa, phong tục, cách sống, hơn nữa bé N. không biết tiếng Trung Quốc lại còn quá nhỏ tuổi nên cái gọi là làm vợ, làm dâu nhà chồng là cái gì đó rất mơ hồ.

Hôn nhân kéo dài được hơn một năm mà không hạnh phúc, lại thêm bé N. nhớ nhà, nhớ mẹ nên cố gắng liên hệ với A Khương để được về Việt Nam.

"Ngày em về được tới nhà em vui lắm, không gì diễn tả được khi thoát khỏi cảnh sống khó khăn ở bên chồng. Đồ ăn bên này ngộ lắm em ăn không quen, thời tiết khó chịu nữa... Nghĩ lại những tháng ngày một mình cô độc không người thân chia sẻ, sự tủi thân như chồng chất ấy thiệt không dám nhớ lại...", bé N. nói trong nước mắt.

Một cô bé độ tuổi mười bốn mười lăm, ăn chưa no lo chưa tới cần sự bao bọc chở che của cha mẹ nhiều hơn nhưng rồi cuộc đời N. rẽ sang ngang, phận gái lỡ dở không may trở thành nạn nhân của những phi vụ gả bán trá hình nghiệt ngã.

"Tôi đã sai quá sai...!"

Bà H. dẫu biết rằng hai đứa con gái song sinh của mình chưa đủ tuổi nhưng có lẽ cái nghèo, áp lực nợ nần đã làm mờ đi lý trí lẫn tình mẹ con, để rồi bà cũng buông xuôi đồng ý để hai con "làm dâu xứ lạ" khi chưa đủ tuổi. Cái gật đầu của bà mang về cho bà 140 triệu đồng.

Một vị hội thẩm hỏi gắt liên tục: "Khi bà xài tiền đó có sung sướng không? Bà vô tình tiếp tay cho việc mua bán người này. Mà bán ai? Bán chính con ruột của mình đó. Số tiền 140 triệu đó bà xài có thấy cắn rứt lương tâm không? Mình phải suy nghĩ lại lương tâm làm mẹ của mình chứ!".

Từng câu, từng chữ ấy như găm thẳng vào tâm can bà H. Bà khóc nấc, thốt lên: "Tôi đã sai quá sai! Lỗi lớn nhất là của tôi. Giờ chỉ xin tòa xử đúng người đúng tội, bị cáo phải làm sao để bé Y. về với tôi...".

Bà H. trình bày trước tòa, ngày đó nhà đang khó khăn vì cha dượng sắp nhỏ làm ăn thua lỗ thiếu nợ người ta hơn trăm triệu. Buồn quá, bà mới tâm sự chuyện nhà cửa với bà Thu. "Thu và tôi là bạn bè mười mấy năm rồi. Tưởng đâu bạn bè chia sẻ, ai dè bà Thu "bày kế" gả hai đứa con gái đi nước ngoài cho có nhiều tiền.

Tôi cả tin vào những lời đường mật dụ dỗ của Thu rằng là sau khi cưới một năm thì bé N. và Y. sẽ được về nhà, còn được cho thêm 200 triệu nữa", bà H. hối hận.

Vậy là một quyết định sai lầm đã khiến bà H. phải sống trong cảnh xa con, vô tình đẩy cuộc đời hai đứa con bé bỏng của mình vào bóng đêm. Giờ N. đã may mắn được quay về bên mẹ sau những ê chê trên đất khách, còn bé Y. giờ ra sao? Bà H. không dám nghĩ tới...

N. nay đã 17 tuổi và bắt đầu làm lại cuộc đời. "Quá khứ đi qua, từ đây em sẽ cố gắng sống thật tốt, không nghĩ tới chuyện cũ nữa", ánh mắt N. ánh lên nét kiên định. Một trang mới của cuộc đời mở ra nếu bản thân quyết tâm vươn tới. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em trong tương lai.

Con gái muốn ở với mẹ, tòa xử giao cho cha

TTO - Đó là bản án hôn nhân gia đình do TAND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xét xử, và bị Viện KSND tỉnh Bình Dương kháng nghị phúc thẩm.

LAN NGỌC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chữa 'tâm thần', vợ chồng vẫn đi đánh bạc thua hàng chục tỉ, 'nghệ danh' Mr Bank và Mrs Rose

Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần trung ương nhưng khi bước vào "sòng bạc" King Club dưới cái tên nước ngoài, lại biến thành con bạc khát nước chơi cả chục tỉ.

Chữa 'tâm thần', vợ chồng vẫn đi đánh bạc thua hàng chục tỉ, 'nghệ danh' Mr Bank và Mrs Rose

Công an Khánh Hòa xử phạt 'cô giáo vùng cao' nói run sợ khi đến Nha Trang

Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ trang Facebook đăng các clip "cô giáo vùng cao run sợ khi đến Nha Trang" vì đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc...

Công an Khánh Hòa xử phạt 'cô giáo vùng cao' nói run sợ khi đến Nha Trang

Đi ngang qua ghe nhau mà thành án mạng với 5 nhát dao

Công điều khiển ghe cào lụa và xảy ra va chạm với ghe của Sịl. Sịl bực tức tìm Công để trả thù và đâm chết Công tại chỗ.

Đi ngang qua ghe nhau mà thành án mạng với 5 nhát dao

Trên đường đi vườn về thì bị đâm chết, chiếc rìu còn trên ngực

Ông Tiếp đang trên đường Một Thước đi vườn về nhà thì bị ông Nhãn dùng hung khí đâm vào ngực trái khiến ông Tiếp chết tại chỗ.

Trên đường đi vườn về thì bị đâm chết, chiếc rìu còn trên ngực

Làm rõ vụ rút vật giống súng ra đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Chiều 5-7, mạng xã hội lan truyền clip cùng thông tin 'ô tô mang biển kiểm soát Hải Phòng chặn đầu, rút vật giống súng ra đe dọa tài xế...'.

Làm rõ vụ rút vật giống súng ra đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Bắt giang hồ cộm cán Hạnh 'Sự', công an kêu gọi người bị hại cung cấp thêm thông tin

Giang hồ Nguyễn Thị Hạnh (còn gọi là Hạnh 'Sự') và 4 đồng phạm bị cảnh sát hình sự Hà Nội bắt giữ với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản.

Bắt giang hồ cộm cán Hạnh 'Sự', công an kêu gọi người bị hại cung cấp thêm thông tin
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar