10/05/2020 09:55 GMT+7
Trở lại chủ đề

Mẹ mãi là ánh sáng cuộc đời con

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Là mẹ của 3 cô con gái, trong đó hai người con lớn không may bị mắc bệnh về thị lực, cô Vũ Thị Hương (52 tuổi, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã tìm mọi cách để thắp lên ánh sáng cho hai con.

Mẹ mãi là ánh sáng cuộc đời con - Ảnh 1.

Cô Vũ Thị Hương luôn bên con gái Nghiêm Vũ Thu Loan, tác giả cuốn sách “Giấc mơ nơi thiên đường” - Ảnh: K.ANH

Biết con có những điểm khuyết cơ thể, tôi luôn động viên và làm mọi cách để ước mơ của con thành hiện thực. Khổ mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong con vượt qua những khó khăn để mai này tự lo cho bản thân. Vậy là lòng tôi bình yên rồi.

Cô Vũ Thị Hương

Và không phụ lòng mẹ, cả hai cô gái cùng nhận những suất học bổng trị giá hàng tỉ đồng từ một ngôi trường quốc tế của Úc.

Quả ngọt sau những gian khó

Nghiêm Thị Thu Trang, con gái đầu lòng của cô Hương, bị bệnh về mắt nên thị lực rất hạn chế, nhưng Trang vẫn có khả năng học tại các trường công lập. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Hà Nội, Trang được trao suất học bổng từ một ngôi trường quốc tế ở Úc để học lên thạc sĩ. Mới đây, con gái thứ hai Nghiêm Vũ Thu Loan cũng được trao suất học bổng Chắp cánh ước mơ trị giá gần 1 tỉ đồng của ngôi trường quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam. 

Bởi vậy, khi được hỏi niềm vui của mình, cô Hương rất mãn nguyện: "Tôi vui nhất khi hai con gái đã vượt qua mọi khó khăn của bệnh tật và đạt được ước mơ cho mình".

Nhưng để chạm được quả ngọt này, người mẹ tần tảo đã bao lần nuốt nước mắt, đồng hành cùng con suốt bao năm. "Cả hai chị em đều bị bệnh về mắt nhưng Trang còn có thể thấy lờ mờ để đi học, còn Loan là không thể. Dù trước đó Loan đã vào lớp 1, song đành phải nghỉ vì không thể nhìn thấy những dòng chữ mà thầy cô viết trên bảng" - cô Hương nhớ lại. 

Nhưng thấy con quá khát khao đến trường, cô đành để con gái lớn và em út ở nhà với bố. Loan lên 9 tuổi, người mẹ quyết định đưa con ra Hà Nội, tham gia Hội Người mù TP Hà Nội với mơ ước con sẽ được biết chữ.

Thời điểm ấy, nhà cô thuộc tỉnh Hà Tây, cách xa chỗ Loan ở, đi học hơn 50km. Hơn một tháng đầu tiên, cô gần bên con để hướng dẫn Loan làm quen với môi trường mới, rồi sau đấy người mẹ lại tất bật chạy đi chạy về, phụ chồng làm ruộng, chăn nuôi kiếm sống cho cả gia đình.

Cùng con đi qua nỗi đau

Hàng chục lần người mẹ đau khổ ấy đưa hai con gái nhập viện mổ mắt. Lần nào cô cũng tràn đầy hi vọng sẽ tìm lại chút ánh sáng cho con, nhưng nỗi đau thật sự tột cùng khi con mắt với phần thị lực yếu ớt, đủ phân biệt ánh sáng và bóng đêm của Loan cuối cùng vĩnh viễn khép lại do tai nạn mà Loan gặp phải.

"Nghe tin con vĩnh viễn không nhìn thấy gì nữa, lòng tôi đau hơn cắt. Đêm nằm nhìn lên trời nước mắt ứa ra, chỉ ước sao nỗi đau của các con mình có thể gánh thay. Lúc Loan 11 tuổi, tôi cho cháu vào học Trường mù Nguyễn Đình Chiểu" - cô Hương tâm sự.

Khi lên cấp ba phải ra học trường THPT công lập theo chương trình hòa nhập, thay vì để con về quê, vợ chồng cô quyết tâm đưa Loan ra Hà Nội. Hai mẹ con thuê phòng trọ, hằng ngày cô chăm sóc Loan, cho con tiếp tục đến trường. Sau buổi đưa con vào lớp, người mẹ về phòng trọ mang bộ đồ nghề chạy xe đến khu chung cư cách nơi trọ khoảng 5km, bày bán trà đá và ít bánh trái, quà vặt để kiếm thêm chi phí, trang trải cuộc sống.

Những lần về quê, cô Hương lại mang mớ rau, con cá, quả trứng lên bán cho những người trong xóm trọ, chắt chiu từng đồng lo cho con. Chưa một lần cô dám mua cho mình chiếc áo đẹp, tất cả chỉ dành phần con.

Đứng ra dạy tiếng Anh trong hội người mù, Loan cùng các bạn lập CLB đồng hành những người cùng cảnh ngộ. Các chuyến hoạt động xã hội của Loan càng vui hơn khi mẹ luôn bên cạnh. "Điểm tựa đời tôi luôn là mẹ" - Loan bày tỏ.

Cô bạn không chỉ nỗ lực học giỏi, luyện tiếng Anh để giành suất học bổng vào trường quốc tế mà những trải nghiệm cuộc sống được cô viết lại trong cuốn sách Giấc mơ nơi thiên đường vừa xuất bản.

Khi con gái lớn Thu Trang hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Úc trở về và mới đây Trang đã lập gia đình, niềm vui dường như trọn vẹn hơn, đong đầy trong trái tim người mẹ. "Bây giờ nhà tôi bớt vất vả rồi, đã qua đi những năm tháng gian nan. Tôi rất tự hào về các con" - cô Hương như tự nói với chính mình.

Những nỗ lực suốt thời thanh xuân của người mẹ đã được hai cô con gái đáp đền bằng thành tích học tập đáng nể, như món quà tặng quý báu gửi đấng sinh thành đã luôn tần tảo vì con.

Tôi yêu mẹ hơn tất cả

Ngày chủ nhật thứ hai trong tháng 5 được chọn là Ngày của mẹ. Ngày của mẹ hay Ngày hiền mẫu là ngày kỷ niệm, nhằm tôn vinh các người mẹ và tình mẹ cũng như ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội.

Nghiêm Vũ Thu Loan nói: "Mỗi bước đường tôi đi đều có bóng dáng của mẹ cạnh bên. Mẹ tôi là người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, trái tim nồng ấm. Dù hoàn cảnh nhà tôi không khá giả nhưng mẹ luôn chia sẻ với những mảnh đời khốn khó bằng việc tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Không có mẹ động viên, có lẽ cuộc đời tôi mãi trong bóng đêm. Học thức giúp tôi tìm thấy ánh sáng. Tôi yêu mẹ hơn bất kỳ điều gì trên cuộc đời này".

Ngày của mẹ: dành cho mẹ một kỷ niệm đáng nhớ

Ngày của mẹ này, thử sửa soạn một bữa ăn thật ngon như một món quà bất ngờ dành tặng mẹ yêu. Nếu còn lo lắng về kinh nghiệm vào bếp hoặc không biết bắt đầu từ đâu thì hãy tham khảo những gợi ý dưới đây cùng trợ thủ đắc lực Galaxy Note8.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lấy chuyên môn làm tình nguyện

Đoàn y bác sĩ tình nguyện TP.HCM đón trung bình 500 lượt người dân đến khám mỗi ngày tại Attapeu, Lào.

Lấy chuyên môn làm tình nguyện

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Từ 1-7, tiền lương tối thiểu vùng ở TP.HCM và Hà Nội thay đổi ra sao?

Nhiều xã, phường mới ở TP.HCM và Hà Nội sẽ thay đổi tiền lương tối thiểu vùng từ 1-7.

Từ 1-7, tiền lương tối thiểu vùng ở TP.HCM và Hà Nội thay đổi ra sao?

Khi ba mẹ bảo 'hồi xưa', con nói 'bây giờ'

Tranh luận giữa hai thế hệ ba mẹ - con cái "nổ tung như pháo hoa" giờ không còn hiếm gặp.

Khi ba mẹ bảo 'hồi xưa', con nói 'bây giờ'

Mở loa ngoài ồn ào như chốn không người

Không ít người cứ vô tư với chuyện này. Họ dường như đã quên mất rằng mọi người đang ở trong không gian chung.

Mở loa ngoài ồn ào như chốn không người

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar