mẹ liệt sĩ
Ở tuổi 106, có 20 người cháu, 4 chắt, cụ bà V.T.S. (Tuyên Quang) vẫn minh mẫn, vui tươi. Đáng khâm phục hơn, người mẹ liệt sĩ vừa trải qua hai lần phẫu thuật khớp trong thời gian ngắn, điều mà rất ít người trên 100 tuổi có thể chịu được.

Mẹ Hồ Thị Đức - mẹ của liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương, nhiều năm qua được các cựu binh Gạc Ma trở về coi như người mẹ chung của mình - đã qua đời.

TTO - Chiều 20-7, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đại diện Công đoàn y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã đến thăm cụ Doãn Ngọc Trâm, mẹ của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

TTO - Mẹ liệt sĩ ở Hà Tĩnh dù tuổi đã xế chiều nhưng nhiều năm qua luôn nhiệt tâm cống hiến tài sản cho xã hội. Mới đây, giá đất tại địa phương này được đẩy lên cao, mỗi lô đất có giá cả tỉ đồng nhưng cụ vẫn sẵn sàng hiến 200m2 đất cho thôn mở đường.

TTO - Trước một ngày giỗ chung của 64 liệt sĩ Gạc Ma (14-3), 27 cựu binh là đồng đội cùng 13 gia đình thân nhân của những liệt sĩ đang nằm lại giữa biển khơi đã tụ họp về biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

TTO - Một cuộc hội ngộ xúc động với những người mẹ liệt sĩ trên khắp cả nước đang diễn ra tại Hà Nội qua những bức ảnh của nhà báo Trần Hồng.

TTO - Ông Đặng Mạnh Toàn (55 tuổi) trú tại xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa phản ảnh: mẹ ông là cụ Nguyễn Thị Kỷ - mẹ liệt sĩ, qua đời từ ngày 20-12-2018, hưởng thọ 88 tuổi - nhưng đến nay gia đình ông chưa nhận đủ số tiền mai táng phí.

TTO - Bà Hoàng Thị Tề, 93 tuổi, người mẹ có con hi sinh ở mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) cả đời chỉ có một ước mơ: được đến viếng mộ con.

TTO - Thanh tra Chính phủ đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Hoàng Đức Cần - cán bộ thuộc Văn phòng của cơ quan này - sau khi xác minh tố cáo ông Cần nhận của mẹ liệt sĩ 400 triệu đồng.

TTO - Từ phản ánh của báo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra về vụ một người mẹ ở Hà Tĩnh mất gần nửa thế kỷ mới biết con mình là liệt sĩ.
