26/10/2017 17:12 GMT+7

Mẹ bệnh, con không dám xin tiền mua tập mới

THANH BA
THANH BA

TTO - Từ ngày mẹ lâm bệnh nặng, cô học trò nhỏ chẳng dám xin tiền sắm sửa sách giáo khoa mới. Trong số tập vở ghi chép, không ít cuốn được đóng chắp vá, tận dụng từ nhiều loại giấy khác nhau.

Mẹ bệnh, con không dám xin tiền mua tập mới - Ảnh 1.

Con đường đến trường phía trước của cô học trò còn lắm gian nan - Ảnh: THANH BA

Sau 30 phút vượt quãng đường gần 5 cây số bằng chiếc xe đạp cọc cạch liên tục "dở chứng" trật xích, đứng bóng canh trưa 12h, Võ Trịnh Thảo Vy (lớp 6/2, Trường THCS Võ Như Hưng) mới chạm chân đến nhà (khối Viêm Trung, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). 

Vừa tháo bỏ cặp xách trên vai, cô học trò vội vã di chuyển thẳng xuống bếp khi bộ đồng phục ở trường ướt sũng còn chưa kịp thay ra. Khoảng 20 phút sau, bữa trưa Vy chuẩn bị đã hoàn tất và cô bé ân cần bón từng muỗng cơm cho người mẹ bại liệt. 

Và bao giờ cũng thế, lo cơm nước tươm tất cho mẹ xong xuôi thì Vy mới nghĩ tới việc lót dạ cho mình.

Chuỗi hình ảnh trên không chỉ diễn ra trong ngày một ngày hai mà đã được lặp đi lặp lại suốt hai năm nay. Câu chuyện của cô bé mới bước vào lớp 6 đã khiến nhiều thầy cô, bạn bè rưng rưng nước mắt.

Gắng hết sức bấu víu vào đôi vai bé nhỏ của con gái rồi gượng dậy, chị Trịnh Thị Trâm Oanh (38 tuổi, mẹ Vy) nghẹn ngào kể về tình cảnh khốn khó của gia đình. Năm 2006, chị hạ sinh Vy và đó cũng là thời điểm tai ương bắt đầu giáng xuống tổ ấm của mình. 

Từ những triệu chứng đau nhức lưng, cổ, dần dần các cơ quan này liên tục bị thoái hóa. 6 năm chống chịu cơn đau và áp dụng điều trị đủ mọi liệu pháp Đông - Tây y, bệnh tình mới có dấu hiệu thuyên giảm. 

"Khi sức khỏe có phần ổn định trở lại, tôi mang bầu đứa con thứ hai và kể từ đây, căn bệnh về xương quái ác cứ liên tục hành hạ thân xác. Năm 2013, một nửa cơ thể tôi gần như bại liệt. Lặn lội vào trong TP.HCM chữa trị thì bác sĩ kết luận tôi bị ung thư xương. Đến thời điểm hiện tại, mắt tôi đã dần mờ đi" - chị Oanh chia sẻ về bệnh tình đang đày đọa mình từng phút, từng giây.

Khi nhắc đến căn bệnh mang trong người, chị Oanh chỉ đượm buồn nhưng lúc nhìn đứa con gái ngày ngày chăm nom từng miếng ăn, giấc ngủ cho mẹ sửa soạn sách vở thì người phụ nữ bất hạnh này bỗng dưng bật khóc nức nở. 

Giọng nghèn nghẹn, chị Oanh kể tiếp: "Mấy năm nay sách Vy học toàn mượn của con hàng xóm. Hè vừa rồi, cháu cắt những tờ giấy trắng còn thừa của vở cũ rồi nhờ ba đem ra tiệm photocopy đóng thành tập. Tôi hỏi sao không để ba mẹ vay tiền mua vở mới thì Vy bảo con tiết kiệm để dành tiền mua thuốc cho mẹ. Nghe đến đây, lòng tôi quặn thắt lại vì thương con".

Ở nhà, Vy phụ ba săn sóc mẹ. Còn khi đến trường, cô bé là một học trò được thầy cô, bạn bè rất đỗi mến yêu. Trước khi bước chân vào ngôi trường mới cấp 2, Vy đã xuất sắc đạt giải Ba cấp thị xã trong cuộc thi viết chữ đẹp năm lớp 5.

Thầy Thân Hồ Vĩnh Bảo (giáo viên chủ nhiệm Vy) cho biết: "Hoàn cảnh của Vy được nhiều thầy cô giáo đặc biệt quan tâm. Nhà trường cũng sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để con đường đến trường của em bớt phần chông chênh. Các giáo viên phụ trách giảng dạy đều dành lời khen vì Vy cho thấy em có sức học vượt trội và chắc chắn nằm trong danh sách đội học sinh giỏi của trường trong thời gian tới".

100 suất học bổng Đèn đom đóm

Từ ngày 24-7 đến 20-10, báo Tuổi Trẻ sẽ giới thiệu 100 gương học sinh (từ tiểu học đến THPT) vượt khó vươn lên trong học tập trên tuoitre.vn. Mỗi tấm gương hiếu học nhận một suất học bổng "", trị giá 3 triệu đồng/suất.

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức.

THANH BA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Anh Trần Hải Phú làm bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh

Anh Trần Hải Phú (bí thư Tỉnh Đoàn Long An cũ) được chỉ định chức vụ bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh. Anh Phạm Văn Hậu làm phó bí thư Tỉnh Đoàn.

Anh Trần Hải Phú làm bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh

'Áo xanh' đón dân hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp

Tỉnh Đoàn Quảng Trị vừa huy động 1.500 thanh niên tình nguyện về các xã phường, đặc khu để hỗ trợ vận hành chính quyền hai cấp.

'Áo xanh' đón dân hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp

Đồng Nai triển khai 96 đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính

Tỉnh Đoàn Đồng Nai triển khai 96 đội hình với gần 1.500 thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các thủ tục hành chính.

Đồng Nai triển khai 96 đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính

Nữ đại úy hải quân ở Nha Trang nhặt gần 80 triệu đồng, tìm trả người đánh rơi

Công an phường Nam Nha Trang đã trao trả chiếc ví da có gần 80 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân cho nam du khách Kyrgyzstan.

Nữ đại úy hải quân ở Nha Trang nhặt gần 80 triệu đồng, tìm trả người đánh rơi

241.000 thanh niên tình nguyện toàn quốc hỗ trợ chính quyền 2 cấp giải quyết thủ tục hành chính

4.800 đội tình nguyện với hơn 241 nghìn đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp giải quyết thủ tục hành chính.

241.000 thanh niên tình nguyện toàn quốc hỗ trợ chính quyền 2 cấp giải quyết thủ tục hành chính

Ra quân đội hình hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM

Hơn 300 chiến sĩ đại diện cho các đội hình tình nguyện đồng hành cùng địa phương, bình dân học vụ số đã vào nhiệm vụ.

Ra quân đội hình hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar