Sau nhiều tháng điều tra, sáng 24-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kết quả giải quyết đơn tố giác liên quan vụ kêu gọi từ thiện để chữa bệnh cho bé Bắp - con trai chị Lê Thị Thu Hòa (hay còn gọi là mẹ bé Bắp). Theo đó, chị Hòa không phạm tội, toàn bộ số tiền quyên góp hơn 19,4 tỉ đồng được dùng đúng mục đích chữa bệnh cho con.
Tưởng như câu chuyện sẽ khép lại, nhưng trên mạng xã hội, netizen vẫn còn thắc mắc.

Chị Hòa - mẹ bé Bắp tại cơ quan điều tra sáng 24-7 - Ảnh: ANTV Khánh Hòa
Mẹ bé Bắp được "giải oan", dư luận vẫn thắc mắc
Cụ thể, theo kết luận từ cơ quan chức năng, bé Bắp mắc bệnh ung thư máu và được gia đình kêu gọi ủng hộ qua 2 tài khoản cá nhân của chị Hòa, và 1 tài khoản từ thiện do TikToker Phạm Thoại đứng tên.
Tổng cộng số tiền nhận được là hơn 19,4 tỉ đồng. Sau đó số tiền này được dùng để chi trả viện phí và các chi phí liên quan đến điều trị. Căn cứ vào các sao kê và bằng chứng cung cấp, công an xác định chị Hòa không có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy quyết định không khởi tố vụ án đã được ban hành.

Chị Thu Hòa và bé Bắp (đã mất).
Chia sẻ với báo chí sau buổi làm việc, chị Hòa nói chị "cảm thấy nhẹ lòng" khi đã có thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng, nhất là khi thời điểm nhận kết luận chỉ cách 1 ngày trước lễ 100 ngày mất của con trai.
Những người ủng hộ chị Hòa thì cho rằng: "Đã chờ công an vào cuộc, công an vào rồi, kiểm tra sao kê rõ ràng rồi thì còn đòi gì nữa? Nếu chưa thỏa lòng thì mời viết đơn gửi thẳng tòa án tối cao". Một số khác thì thở dài: "Mong lần sau mọi người tỉnh táo hơn".

Mẹ bé Bắp và Phạm Thoại dính vào ồn ào từ thiện trong nhiều tháng qua.
Chị Hòa cho biết thêm, từ sau khi bé Bắp mất, chị chuyển sang bán cà phê dạo để kiếm sống, chưa dám quay lại bán hàng online vì lo sợ bị "bom hàng" và cộng đồng mạng tấn công.
Chị cũng chia sẻ mình đã chủ động đến cơ quan công an từ rất sớm, chỉ 4 ngày sau khi con mất, để phối hợp điều tra. Đồng thời cũng gửi lời xin lỗi những người đã giúp đỡ mình phải chờ đợi kết quả quá lâu.
Về mặt pháp lý, mọi chuyện đã rõ. Nhưng trên mạng xã hội - nơi niềm tin luôn mong manh và ký ức đám đông rất dai dẳng, câu chuyện chưa thật sự khép lại.
Điều khiến dư luận vẫn còn "vấn vương" chính là con số hơn 19 tỉ đồng - quá lớn so với suy nghĩ của nhiều người về một vụ việc từ thiện. Dù biết số tiền đó được giải đáp "dùng đúng mục đích", thế nhưng câu trả lời này vẫn chưa thỏa được hết thắc mắc của một bộ phận đám đông dư luận.
Có lẽ, vụ việc này sẽ còn là bài học dài lâu về minh bạch, niềm tin trong các hoạt động kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội.
Bình luận hay