04/08/2015 08:49 GMT+7

Máy kể chuyện nhảm nhí “hớp hồn” trẻ em

ĐỨC THANH - MAI HOA
ĐỨC THANH - MAI HOA

TT - Những chiếc máy có thu âm sẵn một số câu chuyện hay thơ, nhạc là một trong các loại đồ chơi cho trẻ em đang bán rất chạy.

Nhưng cũng chính các chiếc máy này khiến phụ huynh tá hỏa khi kể những câu chuyện như các con thú trong rừng say ma túy, chơi thuốc lắc...

Điện thoại điện tử có nhạc, đọc thơ, truyện… được bày bán tại một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em ở Q.8, TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA

Khảo sát tại một số cửa hàng bán đồ chơi trẻ em tại TP.HCM, các loại máy kể chuyện thu âm sẵn được bày bán rất nhiều.

Từ thơ con cóc đến chuyện tiếu lâm mặn

Đắt tiền nhất là những chiếc gối kể chuyện, chỉ cần bật công tắc thì chiếc gối của bé sẽ phát ra âm thanh là các câu chuyện kể.

Những chú mèo cảm ứng cũng được nhiều người mua lựa chọn. Khi chạm vào tai hoặc các vị trí khác trên cơ thể, chú mèo sẽ phát ra âm thanh. Hai loại máy này có giá chừng 150.000 đồng đến khoảng 500.000 đồng/máy.

“Bèo” hơn cả là những chiếc máy có hình dạng điện thoại cảm ứng, với hình nền 3D là chú mèo Tom quen thuộc. Theo lời của người bán tại nhiều cửa hàng, ở cả khu vực nội và ngoại thành, đây là loại máy bán chạy nhất trong những tháng gần đây. Lý do là giá rẻ, mẫu mã đẹp, “trẻ con ham chơi mau chán, mua cái rẻ rẻ sau bỏ đi cũng không tiếc lắm”.

Tất cả máy đều khuyến cáo không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi. Tuy nhiên, khi mua về nghe thử, chúng tôi tá hỏa vì nội dung âm thanh phát ra từ những chiếc máy này.

Một chiếc máy giá 50.000 đồng, dán mác 3+, bán trên đường Tháp Mười (Q.6) chỉ có một hai bài hát, ba bài thơ con cóc, như: “Chỗ ngồi như bỗng rộng thênh/ Anh chàng trưởng lớp ngồi bên vắng rồi...”.

Còn trong chiếc máy tên Aphone 6 - máy di động tính năng, nội dung “phong phú” hơn. Các bài nhạc được để trong mục “Bài du ngủ”. Còn phần kể chuyện là sáu câu chuyện cười của Nguyễn Ngọc Ngạn.

Trong đó có những chuyện kể về một bà sống trên đồi vắng, đang đêm có người lẻn vô nhà “cướp mất đời con gái”, tới gặp cảnh sát để hỏi xem “ông có biết nó là ai không, vì cả tuần nay tôi nằm chờ mà không thấy nó tới”.

Rồi chuyện mẹ chồng dặn con dâu, chồng chết phải ở vậy, ra đường đàn ông con trai có theo đuổi cũng phải cắn răng mà chịu. Chuyện “gỡ rối tơ lòng”, xúi người đàn ông nên lấy cả hai chị em vợ...

Chiếc máy này có giá 80.000 đồng, bán trên đường Phan Đình Phùng (Q.Phú Nhuận). Nhãn mác có ghi những câu ngô nghê: “Thực tế sản phẩm và ảnh đóng gói có thể khác nhau nhưng phải lấy thực vật làm chuẩn”.

Và dù ghi rõ “Quyền giải thích chung cuộc của sản phẩm này thuộc về công ty”, nhưng trên sản phẩm ngoài dòng chữ “made in China” ra thì không có bất cứ thông tin nào về công ty sản xuất hay nhập khẩu.

Hồi tháng 6 vừa qua, ở Hải Phòng rộ lên thông tin về các máy kể chuyện hình điện thoại cảm ứng, trong đó có kể chuyện các con thú trong rừng nghiện thuốc lắc, chơi ma túy đá...

Trên mác của mặt hàng này có ghi sản phẩm do Công ty TNHH Bá Lợi, số 29 đường 12, P.4, Q.8, TP.HCM, nhập khẩu của một công ty Trung Quốc có tên Shantou Lifa Trading Co.Ltd. Tuy nhiên, khi chúng tôi tìm đến địa chỉ nói trên thì không có một công ty nào có tên là Bá Lợi.

Nhiều người mua không kiểm tra nội dung

Điều đáng nói là những chiếc máy này đều không được xem trước, phải đồng ý mua rồi người bán mới lắp pin cho nghe thử. Tuy nhiên, hầu hết người mua chỉ nghe mấy giây để xem máy có hoạt động hay không chứ không nghe kỹ hết nội dung.

Lựa mua một chiếc máy kể chuyện cảm ứng cho cậu con trai ba tuổi rưỡi tại một cửa hàng lớn trên đường Huỳnh Văn Bánh (Q.Phú Nhuận), chị Đỗ Thị Thu Nguyệt (Q.3) cho biết con chị nằng nặc đòi mua món đồ chơi này vì thấy cậu bé hàng xóm chơi. Đồ chơi có nhạc thì nhiều, nhưng chị muốn âm thanh từ đồ chơi phải có nội dung giáo dục, để con vừa chơi vừa học.

Khi được cảnh báo về những nội dung trong chiếc máy chị vừa chọn, chị Nguyệt than thở: mua đồ chơi vừa an toàn cho con mà vừa túi tiền thật không đơn giản.

Chị còn cho biết thêm những dịp tết thiếu nhi, rằm trung thu, phường và nhà trường cũng mua tặng các cháu các món đồ chơi bên ngoài ghi chằng chịt chữ Trung Quốc, không có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.

Bày bán tràn lan, giá rẻ, những chiếc máy kể chuyện này là lựa chọn ưu tiên của nhiều phụ huynh. Trên đường Chu Mạnh Trinh (Q.6), nhiều loại máy chỉ có giá 25.000 đồng/máy.

Ông Phan Hoàng Kiếm - chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM - cho biết hiện nay tại một số tiệm bán đồ chơi trẻ em trên địa bàn TP.HCM có bày bán các loại đồ chơi có hình dáng, ghi chú là dành cho trẻ em, tuy nhiên khi các tổ quản lý thị trường đến kiểm tra công dụng, công năng của chúng thì phát hiện những lỗi về chất lượng, hình thức không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường TP cũng đã kết hợp với đoàn liên ngành văn hóa của TP hoặc các đội quản lý thị trường quận xử phạt, thu giữ không ít loại đồ chơi không phù hợp với lứa tuổi trẻ em hoặc những loại đồ chơi bị phát hiện có vi phạm về các quy định của ngành văn hóa. Đa số các loại đồ chơi này do Trung Quốc sản xuất và chủ hàng thường không xuất trình được giấy tờ về hàng hóa.

Cẩn thận khi chọn đồ chơi cho con

Theo bà Phan Thị Mai Quyên (khoa xã hội học và công tác xã hội, Trường ĐH Mở TP.HCM), vai trò của cha mẹ trong việc lựa chọn đồ chơi cho con trẻ cực kỳ quan trọng.

Thứ nhất, xem kỹ xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi mua. Thứ hai, nên kiểm tra món đồ chơi đó có phù hợp với lứa tuổi con mình hay không.

Thường thì trên mỗi sản phẩm đều có ghi điều đó, vì chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp trẻ phát huy hết khả năng của bản thân.

Thứ ba, đối với những đồ chơi thông minh, có gắn chương trình kể chuyện, game, thu âm..., nhất định phụ huynh phải yêu cầu được kiểm tra nội dung trước khi mua.

Bởi khi chơi những đồ chơi có nội dung thiếu lành mạnh, trẻ sẽ có xu hướng xuất hiện những cảm xúc âm tính như dễ cáu gắt, bực mình hoặc cảm thấy bất an, lo âu..., lâu dần sẽ ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của trẻ.

Cuối cùng, không nhất thiết phải mua quá nhiều đồ chơi cho con, chúng ta có thể dạy trẻ những trò chơi dân gian hoặc có thể tự tay làm cho trẻ các món đồ chơi bằng tay, như vậy vừa tiết kiệm vừa an toàn cho trẻ.

DIỆU NGUYỄN

ĐỨC THANH - MAI HOA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Không tin nổi: Bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn bị khách tham quan bẻ gãy

Ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật quốc gia triều Nguyễn đặt tại điện Thái Hòa - bị một người mua vé vào tham quan bẻ gãy thành nhiều khúc.

Không tin nổi: Bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn bị khách tham quan bẻ gãy

Học dạy con như người mẹ nông dân của thần đồng Trần Đăng Khoa

Có người đã gọi người mẹ là người nghệ sĩ đầu tiên của các con mình. Bà mẹ của Trần Đăng Khoa rất xứng với danh hiệu cao quý ấy. Bà đã có công đầu trong việc nuôi dưỡng mầm mống nghệ thuật trong các con.

Học dạy con như người mẹ nông dân của thần đồng Trần Đăng Khoa

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật

Thiền sư Shunryu Suzuki, người gieo hạt mầm thiền Tào Động tại phương Tây, đã giảng rằng khi ta có được một sự yên bình trọn vẹn trong thực hành thiền, ta không chỉ là ta nữa mà là cả thế giới, toàn thể vũ trụ và là một vị Phật.

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật

Tạm dừng tu bổ 5 biệt thự khu lầu Bảo Đại ở Nha Trang do vướng pháp lý

5 biệt thự tại khu lầu Bảo Đại ở Cầu Đá (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tạm dừng tu bổ, do cơ quan chức năng đang làm việc với chủ đầu tư để gỡ vướng pháp lý.

Tạm dừng tu bổ 5 biệt thự khu lầu Bảo Đại ở Nha Trang do vướng pháp lý

Diễn viên Mai Châu, bà Nghị Quế của điện ảnh Việt Nam, qua đời

Diễn viên Mai Châu - người gây ấn tượng với vai bà Nghị Quế trong phim Chị Dậu - qua đời ở tuổi 98 lúc 3h10 sáng 24-5.

Diễn viên Mai Châu, bà Nghị Quế của điện ảnh Việt Nam, qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar