12/03/2016 09:57 GMT+7

“Mấy đứa rảnh” ở ngã tư Hàng Xanh

NGỌC HIỂN - LÊ THI
NGỌC HIỂN - LÊ THI

TTO - “Mấy đứa này rảnh quá, về nhà ăn cơm đi”. Một người đàn ông trung niên vừa nhả khói thuốc, vừa nói lớn vào nhóm sinh viên khi dừng đèn đỏ ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chiều 11-3.

Các sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải chuyển tải thông điệp bảo vệ môi trường tại ngã tư Hàng Xanh - Ảnh: Ngọc Hiển

Dù nhiều lần bị chọc ghẹo như thế nhưng nhóm sinh viên này vẫn nở nụ cười, tay giơ những tấm biểu ngữ đứng giữa ngã tư để người đi đường hướng mắt vào những thông điệp ghi trên giấy. 

Đó là những dòng chữ được viết bằng tay: “Nhận tờ rơi, đừng đánh rơi xuống đất”, “Tắt máy 25 giây vì môi trường”, “Hãy sử dụng sản phẩm tái chế”, “Hãy sử dụng xăng E5”…

Vũ Thị Bích Ngọc (sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, ĐH KHXH&NV TP.HCM), cho biết đã một tuần nay Ngọc cùng những người bạn của mình tự nguyện đến ngã tư Hàng Xanh để truyền tải những thông điệp ý nghĩa này đến người dân.

“Có người kêu tụi mình rảnh nhưng cũng rất nhiều người thấy giơ bảng lên là họ tự động tắt xe máy, cười vui vẻ và có người còn đến vỗ vai động viên tụi mình cố gắng nên thấy vui lắm” - Ngọc nói.

Khi đèn đỏ, nhóm này ra đứng thẳng một hàng giơ thông điệp, đến khi đèn xanh, nhóm lại đồng loạt cúi đầu chào người dân rồi lên lề đứng nghiêm túc.

Nguyễn Tuấn Anh (sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM) cho biết những thông điệp này nó hết sức thiết thực mà nhiều khi con người ta không để ý. Ví dụ một người mỗi ngày dừng 20 trụ đèn đỏ, mỗi lần như thế tắt máy 30 giây thì họ đã tiết kiệm đến 10 phút tiêu tốn nhiên liệu của xe. 

Nếu con số này nhân lên cho một tháng thì thời gian xe không chạy nhưng vẫn tiêu tốn nhiên liệu mà chúng ta tiết kiệm được lên đến 5 tiếng đồng hồ.

“Trước tiên đó là tiết kiệm cho mỗi người, sau đó là giảm thiểu ô nhiễm môi trường nên mình thấy việc đứng giữa đường nhưng mang lại lợi ích, tạo ra sự thay đổi cho xã hội thì đó là một việc làm rất ý nghĩa” - Tuấn Anh nói.

Không riêng gì nhóm của Ngọc, tại ngã tư Hàng Xanh có đến 3 nhóm sinh viên khác của các trường đại học cũng ra đứng ở các ngã tư quanh vòng xoay để tạo sự chú ý của người đi đường bằng việc giơ những dòng chữ khi có đèn đỏ.

Mỗi ngày, các nhóm đều luân phiên thực hiện công việc trên vào 16g đến 18g, kéo dài đến 19-3. Đây là một hoạt động trong chiến dịch Giờ trái đất năm 2016, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường trực tiếp cho người dân khi dừng đèn đỏ tại các ngã tư lớn ở các quận trung tâm TP.HCM.

Những biểu ngữ được vẽ bằng tay tạo sự chú ý của người đi đường - Ảnh: Ngọc Hiển
Dòng người đừng đèn đỏ ngay ngắn đọc các thông điệp - Ảnh: Ngọc Hiển
Một người dân bày tỏ sự thân thiện với các sinh viên - Ảnh: Ngọc Hiển
Khi đèn đỏ, người đi đường dừng xe, các sinh viên lại xuống đường giơ các thông điệp - Ảnh: Ngọc Hiển
NGỌC HIỂN - LÊ THI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Sau khi nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, nhiều doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách hỗ trợ nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển doanh nghiệp, đất nước.

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

A Lục biến sở thích nấu ăn thành nghề kiếm sống, phục vụ phụ nữ trẻ thành thị bận rộn, thu nhập gần 20.000 tệ/tháng (gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng cô cũng vướng phải tranh cãi về cách ăn mặc.

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nảy sinh ý định 'trả thù tình' bằng cách không ai ngờ tới: trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò.

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Nguyễn Công Vinh - Trường THPT chuyên Bắc Ninh - vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25, chia sẻ nguyên tắc tự học.

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Áp KPI cho công chức sao cho hiệu quả? Làm sao để hài lòng người dân, tránh chạy theo KPI để làm việc hình thức đối phó?

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar