Mày biết tao là ai không
Bị cảnh sát giao thông “vịn”, nhiều người say sừng sộ “mày biết tao là ai không?”. Nhưng lại có người "khiêm tốn" đến bất ngờ.

Bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với "Mày biết bố mày là ai không?" - phiên bản động vật.

Chỉ dân giang hồ, máu mặt, "quan hệ rộng" mới hay nạt nộ kiểu "Mày biết bố mày là ai không!?". Riêng tôi phải đợi mấy chục năm mới dám hét lên câu này.

Hiện nay một số tài xế dùng "lệnh bài" để dọa CSGT khi bị phạt. Đa số lệnh bài đều đao to búa lớn kiểu "mày biết tao là ai không?" chứ không "dễ thương" như lệnh bài này.

Người vi phạm giao thông thường ít khi chấp nhận lỗi vi phạm ngay, mà thường tìm một cớ gì đó để mong được thông cảm.

Ngày 7-10 vừa qua, trên mạng lại xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông khoảng 40 tuổi rút súng "thị uy" người khác.

Sau pha xử lý tình huống giao thông bằng... súng, ông Nguyễn Văn Sướng, giám đốc một dịch vụ bảo vệ tại Bắc Ninh, đã bị bắt khẩn cấp.
