20/10/2012 19:00 GMT+7

Mata tỏa sáng, Chelsea bắn hạ "Gà trống"

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tối 20-10, Juan Mata đã tỏa sáng giúp Chelsea lội ngược dòng đánh bại Tottenham 4-2 ngay trên sân White Hart Lane để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng sau tám vòng đấu.

Phóng to
Niềm vui của Cahill sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: Getty

Đây được xem là trận thư hùng hấp dẫn, đáp đứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Suốt hơn 90 phút thi đấu, dù không có được lực lượng mạnh nhất (Tottenham mất Bale, Chelsea thiếu Terry), nhưng với quyết tâm giành trọn 3 điểm, cả hai đội đều đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Tottenham khởi đầu tốt hơn với cơ hội mở tỉ số ngay ở phút thứ 4. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Gallas lại sút trượt bóng từ cự li gần trong pha thoát xuống đón quả đá phạt của Sigurdsson, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Chelsea nhanh chóng đáp trả và họ cũng đã khiến các CĐV đội chủ nhà thót tim với pha nã đại bác chệch cột dọc trong gang tấc của tiền vệ trẻ Oscar.

Không quá nổi trội nhưng Chelsea vẫn sớm có bàn mở tỉ số. Phút 17, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của trung vệ Gallas từ tình huống đá phạt góc, Cahill ập vào thực hiện pha bắt vôlê cực mạnh hạ gục thủ thành Friedel, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Tottenham đẩy cao đội hình gây sức ép nhưng những pha lên bóng khá đơn giản từ hai cánh của đội chủ nhà đã không gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự của đội khách.

Phóng to
Hai bàn thắng của Gallas và Defoe vẫn không thể cứu Tottenham khỏi một thất bại trước Chelsea - Ảnh: Reuters

Ở phần sân đối diện, Chelsea có thêm cơ hội để nới rộng tỉ số sau tình huống phản công ở phút 39. Ramires đi bóng xuống sát vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền cho Mata dứt điểm. Thủ thành Friedel bay người đẩy bóng ra, Mata ập vào tung thêm cú sút bồi nhưng đáng tiếc bóng lại đi vọt xà.

Không tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng Tottenham lại bất ngờ có được bàn gỡ ở đầu hiệp 2. Phút 47, Tottenham được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, Huddlestone thực hiện pha treo bóng sâu xuống khu vực 5m50. Trung vệ Vertonghen lẻn xuống phía sau hàng phòng ngự Chelsea thực hiện đường chuyền ngang cho Gallas thực hiện pha đánh đầu cận thành quân bình tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Tottenham tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Chelsea và họ tiếp tục gây sốc bằng bàn thắng thứ hai chỉ sau đó ít phút. Phút 54, từ pha lên bóng bên cánh phải, Lennon đi bóng vào sát vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang cho Defoe tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Cech từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-1 cho Tottenham.

Phóng to
Mata - người hùng của Chelsea - Ảnh: Getty

Không muốn ra về tay trắng, Chelsea dồn đội hình lên gây sức ép và họ cũng chẳng mất nhiều thời gian để có được bàn gỡ. Phút 66, trung vệ Gallas một lần nữa lại mắc lỗi với pha phá bóng vào ngay vị trí của Mata đang đứng trước vòng cấm. Không bỏ lỡ cơ hội trời cho, Mata khống chế bóng rồi thực hiện pha sút chìm hạ gục thủ thành Friedel, quân bình tỉ số 2-2 cho Chelsea.

Tinh thần lên cao sau bàn gỡ, Chelsea tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Tottenham, và Mata một lần nữa lại tỏa sáng đem về bàn thắng thứ ba cho Chelsea.

Phút 69, sau một loạt pha phối hợp, Hazard đã có đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Tottenham cho Mata thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, Mata đã dễ dàng tung cú dứt điểm hạ thủ thành Friedel, nâng tỉ số lên 3-2 cho Chelsea.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả với Tottenham. Phút 90+1, xuất phát từ pha mất bóng của Walker, Mata giữ bóng xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Sturridge đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho The Blues.

T.VĨ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar