09/10/2007 06:03 GMT+7

Mất trộm đồng hồ nước

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT - Nhiều tháng nay, một số nơi ở An Giang liên tục mất trộm đồng hồ nước (ĐHN). Người dân than phiền khi bị mất, Công ty Điện nước lại bắt người dân phải gánh chịu khoản tiền mua đồng hồ mới, công lắp đặt gần 400.000 đồng!

Phóng to

Công an thị trấn An Châu, Châu Thành đang quan sát hiện trường vụ mất trộm đồng hồ nước - Ảnh: Đức Vịnh

TT - Nhiều tháng nay, một số nơi ở An Giang liên tục mất trộm đồng hồ nước (ĐHN). Người dân than phiền khi bị mất, Công ty Điện nước lại bắt người dân phải gánh chịu khoản tiền mua đồng hồ mới, công lắp đặt gần 400.000 đồng!

Giữa tháng chín, tại xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm ĐHN. “Gia đình tôi bị mất, quanh xóm nhiều người cũng bị mất, không có nước dùng từ nửa tháng nay. Đi đâu cũng nghe... mất ĐHN” - ông Trần Ngọc Thanh, ấp Tấn Bình, nói. Theo Xí nghiệp điện nước huyện, từ đầu tháng 8-2006 đến nay trên địa bàn các xã có 173 ĐHN bị trộm.

Đầu tháng sáu vừa rồi, hàng loạt ĐHN của dân ở huyện Châu Thành bỗng nhiên... không cánh mà bay. Đường ống dẫn bị xí nghiệp bít lại, người dân không có nước sử dụng. Công an thị trấn An Châu cho biết chuyện mất ĐHN trên địa bàn xảy ra như cơm bữa, có đêm mất tới 29 cái. Các xã lân cận cũng xảy ra tình trạng tương tự, ngay cả ĐHN nhà của giám đốc Công an tỉnh An Giang tại ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa cũng bị kẻ trộm... chôm. “Chỉ riêng địa phương này năm nay đã mất 127 ĐHN” - ông Lê Quang Vinh, giám đốc Xí nghiệp điện nước Châu Thành, than thở.

Cùng khoảng thời gian này, TP Long Xuyên liên tục xảy ra nạn trộm ĐHN. Theo Xí nghiệp điện nước thành phố, năm ngoái mất 354 cái, từ đầu năm tới nay thêm 200 ĐHN nữa bị trộm, tập trung ở các phường Bình Khánh, Bình Đức, Mỹ Phước, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên...

Không mất mới lạ

Khách hàng tự bảo vệ!

Ông Lê Thành Bửu, phó giám đốc Công ty Điện nước An Giang, cho biết trường hợp mất ĐHN mà khách hàng là hộ nghèo sẽ được công ty cho trả chậm. Công ty cũng đã yêu cầu các xí nghiệp kiểm tra, lên kế hoạch lắp đặt ống nhánh, di dời đồng hồ vào sát nhà khách hàng đối với các ĐHN đặt ở vị trí có khả năng bị mất trộm. Đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện di dời, xí nghiệp đề nghị khách hàng xây hộc để bảo vệ.

Ông Lê Thành Bửu, phó giám đốc Công ty Điện nước An Giang, cho biết nạn mất trộm ĐHN bắt đầu rộ lên từ đầu năm ngoái. Tháng 8-2006, công ty có công văn đề nghị công an tỉnh hỗ trợ ngăn chặn, thế nhưng tình trạng đó vẫn tiếp tục xảy ra đều khắp ở các huyện thị, thành phố. Năm ngoái, toàn tỉnh mất 1.392 cái; sáu tháng đầu năm 2007 thống kê sơ bộ mất hơn 653 cái. Như vậy, tổng cộng có hơn 2.045 ĐHN bị mất, thiệt hại gần cả tỉ đồng!

Số ĐHN bị mất phần lớn để bên lề đường, đặt ngoài hàng rào, vỉa hè, cách xa nhà khách hàng sử dụng nước, có khi hàng chục mét. Chỉ những ĐHN đặt bên lề đường, nhiều hộ dân ở phường Bình Đức, TP Long Xuyên, nói: “Chẳng khác nào... mời mọc người ta lấy, không mất mới lạ!”.

Ban đầu thấy hàng xóm bị mất, bà con khẩn thiết yêu cầu dời ĐHN vào sát nhà mình để dễ bảo quản nhưng phía cấp nước không đồng ý. “Chúng tôi đề nghị cho dẫn ống nhánh vào hẻm khoảng 40m, xin chịu toàn bộ chi phí để tránh mất trộm nhưng họ không chịu” - bà con ở tổ 27, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, kể. Thế rồi nhiều ĐHN nữa lần lượt bị mất.

Theo các xí nghiệp điện nước, ĐHN là tài sản thuộc công ty, nó phải đặt ngoài nhà khách hàng và cách tuyến ống cấp nước chính không quá 10m, còn đối với nhà khách hàng trong hẻm phải đặt nó ở đầu hẻm. Làm như thế dễ ghi chỉ số sử dụng nước hằng tháng và để... tránh tình trạng thất thoát nước.

Bắt dân chịu

Khi ĐHN bị mất, xí nghiệp cho bít đường ống nước ngay và buộc khổ chủ đóng gần 400.000 đồng (gồm tiền mua ĐHN mới 350.000 đồng, các phụ kiện, công lắp đặt 45.000 đồng) mới cung cấp nước trở lại. Tại ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, người dân tổ 22 đành chịu khát, đến mấy ngày sau mới có nước sinh hoạt. Những hộ nghèo không lo đủ tiền đành phải đi xin nước hoặc lấy nước sông sử dụng. “Nhà nghèo, khó khăn lắm mới trả xong nợ vô đồng hồ nước trước đây, bây giờ lấy đâu tiền để mua mới?” - bà Trần Thị Giàu than thở. Còn ông Trần Ngọc Thanh - Tấn Mỹ, Chợ Mới - ấm ức: “Tui đóng tiền rồi họ bảo chưa có ĐHN, bắt tụi tui dài cổ chờ”.

Lãnh đạo một số địa phương có xảy ra tình trạng mất ĐHN cho rằng ĐHN tài sản của công ty, là thiết bị phục vụ cho bên cấp nước trong việc quản lý lượng nước sử dụng để tính tiền khách hàng. Vì tránh tình trạng thất thoát nước nên bên cấp nước đặt nó ở chỗ quá sơ hở dễ bị lấy trộm, do đó lỗi hoàn toàn về phía công ty. Thế nhưng khi mất ĐHN, buộc người dân gánh chịu là điều vô lý! Họ đề nghị ngành cấp nước sớm có phương án di dời ĐHN sát trong nhà dân để dễ quản lý.

“Nếu tiếp tục xảy ra mất trộm, ngoài thiệt hại tài sản của dân còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương” - ông Nguyễn Thành Bền, phó trưởng Công an thị trấn An Châu, nói.

ĐỨC VỊNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lần đầu tiên chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với người dân tại 'điểm nóng' Ta Hoét

Ông Trần Hồng Thái, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã vào "điểm nóng" để xử lý những tồn đọng tại dự án trọng điểm hồ thủy lợi Ta Hoét.

Lần đầu tiên chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với người dân tại 'điểm nóng' Ta Hoét

Tìm cha mẹ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cánh đồng

Trong lúc đi thả lưới bắt cá trên đồng, người dân phát hiện bé gái sơ sinh trong một chiếc bao tải nên vội trình báo với cơ quan chức năng.

Tìm cha mẹ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cánh đồng

'Chốt' điều chỉnh giao thông trước nhà ga T3 để người dân đi lại thuận tiện hơn

Phương án phân luồng, tổ chức giao thông trước nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất nhằm giảm xung đột giao thông, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

'Chốt' điều chỉnh giao thông trước nhà ga T3 để người dân đi lại thuận tiện hơn

Khói lại bủa vây quốc lộ 1 do đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa

Sau khi thu hoạch lúa, người dân không thu gom rơm rạ về nhà mà đốt ngay trên đồng khiến khói bay khắp nơi, bủa vây nhiều đoạn trên quốc lộ 1.

Khói lại bủa vây quốc lộ 1 do đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa

Tìm thấy thi thể hai chị em mất tích khi tắm trên sông Mã

Hai chị em ở bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bị đuối nước khi đi tắm trên sông Mã.

Tìm thấy thi thể hai chị em mất tích khi tắm trên sông Mã

Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Công an Hà Nội yêu cầu chủ xe và tài xế khi tham gia giao thông tự giác chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của Iực lượng chức năng.

Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar