13/01/2025 11:20 GMT+7
Trở lại chủ đề

Mặt trận cùng lo Tết cho dân

Trong 10 năm qua, TP.HCM luôn nỗ lực chăm lo Tết cho người dân với mức khoảng 1.000 tỉ đồng/năm. Đó là nỗ lực rất lớn của toàn thể chính quyền, doanh nghiệp và mọi tầng lớp người dân để trên địa bàn TP không một ai thiếu Tết.

Mặt trận cùng lo Tết cho dân - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (thứ 4 từ trái sang) thăm, chúc Tết cháu Vũ Hoàng Ngọc Chi (quận 3 mồ côi do dịch COVID-19) - Ảnh: H.L.

Trong hành trình "gieo xuân" bền bỉ đó, có nhiều câu chuyện tận tâm của cán bộ mặt trận cùng những món quà Tết gói ghém theo nghĩa tình đến tận xã, ấp...

"Tết này, mái nhà thật sự là mái ấm"

Cách trung tâm thành phố gần 30km, ấp 6 xã Hưng Long (huyện Bình Chánh) không khác mấy một vùng thôn quê yên bình với những đồng lúa vừa chín vàng, những ao súng vừa trổ bông. 

"Thôn quê" này chính là nơi an cư và mưu sinh của hàng trăm gia đình nông dân lao động, trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - một hộ cận nghèo, một trong những hộ được MTTQ huyện Bình Chánh xây dựng mới căn nhà để đón Tết.

Khác hẳn hình ảnh căn nhà vách tôn dột nát tạm bợ mấy tháng trước, nhà bà Nhung bây giờ tươm tất gạch bông, tường gạch vững chắc và rộn rã tiếng cười. Tranh thủ rửa xong mớ chén đũa, bà Nhung cũng kể lại thời điểm "bế tắc" nhất mà gia đình bà vừa trải qua.

Bà Nhung sống cùng chồng và con trai 17 tuổi, con gái lớn đã đi lấy chồng ra riêng. Cuộc sống cũng không quá lo toan cái ăn cái mặc nếu chồng bà không đổ bệnh từ 3 năm trước. 

Là trụ cột chính nhưng ông Phạm Hồng Nhân phát hiện bản thân bị bệnh thận đến giai đoạn 4 rồi cứ thứ ba, năm, bảy trong tuần lại một mình chạy xe máy đến Bệnh viện Bình Tân để chạy thận. Mọi lo toan gồng gánh đổ dồn lên vai bà Nhung, người con trai tạm khép lại việc học để cùng gia đình vượt khó.

Người phụ nữ với nụ cười hiền hậu, làn da ngăm rám nắng cứ 3h sáng hằng ngày phải dậy để phụ mở sạp hàng nhỏ ngoài chợ Cây Chơm, phụ bán hàng kiếm tiền cho chồng chạy thận nhưng cũng "bữa đực bữa cái". 

Nhắc về căn nhà cũ trước kia, nước mắt bà Nhung rơi xuống y như cách bà nhớ về những ngày nhà dột. Bà đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với ban công tác mặt trận xã và được chấp thuận hỗ trợ xây dựng mới căn nhà.

"Trong suốt lúc làm nhà tôi mừng mà không đêm nào ngủ được, tại vì cả đời mơ ước cũng không có. Những hôm đầu tiên được ở nhà mới, cả nhà thấy sung sướng lắm khi chưa bao giờ được đặt chân, ngồi hay nằm trên cái nền gạch của gia đình mình mát mẻ như vậy, chưa bao giờ thấy Tết đầy đủ như năm nay" - bà Nhung xúc động và gửi lời tri ân đến chính quyền xã, huyện đã kịp thời lắng nghe nguyện vọng từ lòng mình.

Bà Hồ Thị Ngọc Duyên - ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh - cho biết chính quyền xã cũng vận động hỗ trợ thêm đầy đủ các vật dụng cơ bản cho gia đình bà Nhung, để Tết này "mái nhà thật sự là mái ấm". Dự kiến trong đợt xuân này, huyện chuẩn bị khoảng 8.000 phần quà với tổng kinh phí hơn 3,6 tỉ đồng.

"Mỗi năm MTTQ huyện đều triển khai nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có thể hỗ trợ người dân từ phương tiện sinh kế cho tới xây dựng sửa chữa nhà để người dân có một cái Tết an vui ấm no. Trong năm, nếu người dân có nhu cầu đề xuất thì MTTQ vẫn vận động hỗ trợ để mọi người có cơ hội thoát nghèo bền vững, có cuộc sống ngày càng tốt hơn", bà Duyên nói.

Thời điểm "nhớ người trồng cây"

Song song chuyện chăm lo Tết cho những hộ dân lao động nghèo ở ngoại thành, khi về lại trung tâm TP, chúng tôi lại gặp được những câu chuyện "nghĩa tình, tri ân" khác. Hơn hẳn mọi dịp, Tết là thời điểm "nhớ người trồng cây".

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở đường Lê Thị Riêng (quận 1) là căn nhà nhỏ ấm áp của thương binh Đoàn Tuấn Long vừa được MTTQ quận sửa chữa để đón Tết. Ông Long sinh năm 1938, là thương binh hai lần bị thương trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. 

Đã vậy ông còn bị nhiễm chất độc hóa học và chính điều này khiến ông khép mình lại, không lập gia đình mà sống cùng người em gái mãi đến hôm nay. 

Em gái ông, bà Thu (đã ngoài 60), cũng không lập gia đình mà dành cả cuộc đời để chăm sóc anh trai.

Theo ông Long, dù TP.HCM những năm qua gặp nhiều khó khăn, nhất là từ đại dịch COVID-19, nhưng chính sách chăm lo cho thương binh, bệnh binh, liệt sĩ lúc nào cũng đủ đầy, đặc biệt là những dịp Tết đến xuân về. 

"Những sự chăm lo ấy còn tốt hơn cả mong muốn của tôi. Từ căn nhà dột nát không biết sẽ sập lúc nào, giờ tôi đã thật sự được ở một căn nhà hoàn chỉnh, ấm áp. Tôi rất mừng", ông Long tâm tình.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 - cho biết tổng kinh phí dự kiến chăm lo Tết của quận năm nay khoảng 1,5 tỉ đồng. Bên cạnh các hộ dân khó khăn, quận còn mở rộng rà soát thêm để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các mái ấm, giáo viên các lớp học tình thương, đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn...

Đặc biệt, quận rất quan tâm công tác chăm lo cho thương binh, đối tượng đang hưởng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp nuôi dưỡng gia đình... 

"Chúng tôi luôn hướng đến việc xây dựng một TP.HCM nghĩa tình, và nghĩa tình ở đây còn phải thể hiện trong việc "uống nước nhớ nguồn". 

Do đó trong mỗi chương trình chăm lo Tết, những "người trồng cây" và gia đình họ sẽ không cảm thấy lẻ loi trong những ngày Tết đến xuân về. Thế hệ chúng ta luôn ghi nhớ và tri ân những cống hiến của họ cho đất nước", ông Anh nói.

Tổng quan các hoạt động chăm lo Tết tại TP.HCM

Hơn 715.000 suất quà trị giá hơn 1.041 tỉ đồng. Trong đó:

- Quỹ "Vì người nghèo": các cấp đã chăm lo 69.642 suất quà trị giá hơn 55,9 tỉ.

- Quỹ "Vì người nghèo" TP chăm lo hơn 18.000 suất quà trị giá hơn 18,1 tỉ đồng.

- Các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chăm lo 68.172 suất quà trị giá hơn 29,6 tỉ đồng.

- Nguồn Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" TP: chăm lo 1.300 suất quà trị giá hơn 1,3 tỉ đồng.

- Nguồn Quỹ cứu trợ (COVID-19): chăm lo 6.600 suất quà, trị giá 6,6 tỉ đồng.

- Ngân sách nhà nước chăm lo hơn 908 tỉ đồng.

- Các nhà hảo tâm ủng hộ quà trực tiếp về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã phân phối và chỉ định 1.500 suất quà trị giá 400 triệu đồng.

- Các tổ chức thành viên các cấp chăm lo hơn 100.000 suất quà trị giá hơn 46,8 tỉ đồng.

- Hơn 47 tỉ đồng dự kiến để chăm lo cho người có công, cán bộ hưu trí, đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, người cao tuổi và tăng số lượng khu phố, ấp do các quận, huyện tổ chức sắp xếp lại.

Tết, khởi đầu hành trình hạnh phúc của người dân trong kỷ nguyên mới

Mặt trận cùng lo Tết cho dân - Ảnh 2.

Ngoài vận động xây dựng mới căn nhà, MTTQ huyện Bình Chánh và xã Hưng Long cũng vận động hỗ trợ thêm cho gia đình bà Nhung nhiều vật dụng cơ bản cho một mái ấm đủ đầy trong dịp Tết - Ảnh: C.NƯƠNG

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, TP đặt mục tiêu không để bất kỳ hộ dân nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không có Tết. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã sớm xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội để việc chăm lo được thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo không bỏ sót và tránh trùng lặp. Việc hỗ trợ Tết tuân thủ các nguyên tắc công khai, minh bạch, thiết thực và hiệu quả.

Nguồn kinh phí thực hiện được huy động từ các quỹ như "Vì người nghèo", "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", Quỹ cứu trợ TP, cùng với sự đóng góp trực tiếp từ các đơn vị và doanh nghiệp. Đây là nỗ lực chung nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm xã hội của TP.HCM trong dịp Tết cổ truyền.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn cho biết Tết không chỉ là dịp đoàn viên, sum họp ở mỗi gia đình mà còn là thời điểm để mỗi người dân TP.HCM cảm nhận được sự sẻ chia, quan tâm và tình yêu thương từ cộng đồng.

MTTQ đã triển khai hàng loạt chương trình thiết thực, từ trao quà cho các gia đình chính sách, khó khăn đến hỗ trợ vé xe, vé tàu cho người lao động xa quê trở về sum họp với gia đình... để người dân TP.HCM không một ai thiếu Tết.

"Khi TP.HCM bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ - chúng tôi muốn đảm bảo rằng người dân chính là trung tâm của sự phát triển đó. Một cuộc sống sung túc, chất lượng cao không chỉ là mục tiêu, mà còn là lời cam kết để xây dựng một TP.HCM văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Để làm được điều đó, Tết phải là khởi đầu của một hành trình ấm no, hạnh phúc đến mỗi người dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng trân trọng từng sự chung tay của cộng đồng. Đó không chỉ là những phần quà vật chất mà còn là giá trị tinh thần, là sức mạnh gắn kết đưa TP vững bước đi lên", ông Tuấn chia sẻ.

Khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cùng 'xắn tay' vào hàng loạt việc nóng

Siêu đô thị TP.HCM nơi có hàng loạt vấn đề nóng, từ chuyện dân sinh đến các quyết sách táo bạo. Sự 'xắn tay' vào cuộc của mặt trận trong từng vấn đề là yếu tố then chốt đảm bảo mọi kế hoạch 'thuận lòng dân, vì dân'.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

An Giang điều động hàng loạt lãnh đạo sở, ngành về làm bí thư xã, phường

Trước thời điểm sáp nhập tỉnh, hàng loạt lãnh đạo sở, ngành tỉnh An Giang được điều động, chỉ định làm bí thư xã, phường.

An Giang điều động hàng loạt lãnh đạo sở, ngành về làm bí thư xã, phường

Nhiều tài xế bị phạt nguội do chạy dưới tốc độ tối thiểu 60km/h trên cao tốc

Nhiều tài xế xe tải, container... chạy dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị lực lượng Cục Cảnh sát giao thông sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện lập biên bản, gửi thông báo phạt nguội.

Nhiều tài xế bị phạt nguội do chạy dưới tốc độ tối thiểu 60km/h trên cao tốc

Xử lý nhà đất công sở dôi dư, sắp xếp trụ sở 4 phường mới ở Nha Trang

Tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công do các đơn vị thuộc TP Nha Trang hiện tại quản lý, sử dụng, sẽ chuyển giao cho các phường mới và xử lý nhà đất công sở dôi dư.

Xử lý nhà đất công sở dôi dư, sắp xếp trụ sở 4 phường mới ở Nha Trang

Phường Tân Bình mới gắn bảng tên

Ngày 26-6, việc gắn bảng tên phường Tân Bình mới tại số 387A đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TP.HCM đang được thực hiện.

Phường Tân Bình mới gắn bảng tên

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết số 64, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại phường Hoa Lư, với tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

Từ 18h ngày 27-6 triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia là 'cửa số duy nhất'

Triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành điểm "một cửa số" tập trung từ 18h ngày 27-6, làm cơ sở để hoàn thiện và thực hiện thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn từ 1-7.

Từ 18h ngày 27-6 triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia là 'cửa số duy nhất'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar