mất con
Công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vừa tiếp nhận đơn trình báo của Phòng khám Pasteur về việc phòng khám này bị tố tắc trách để sản phụ mất con.

Vừa trải qua nỗi đau mất con, người phụ nữ nghèo lại thêm xót xa khi người chồng đành đoạn ‘ẵm’ hết số tiền nhà hảo tâm cho để trị bệnh ra đi biệt tích.

TTO - Tối 21-4, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng cảm ơn hành động đẹp mà các CĐV Liverpool dành cho anh trong trận đấu với Man Utd vào giữa tuần.

TTO - Tối 9-10, UBND H.Nhà Bè (TP.HCM) phản hồi thông tin bài viết 'Hai vợ chồng nhận giữ trẻ thuê, xong 'giữ luôn' không chịu trả' trên Tuổi Trẻ Online. Trong nội dung có thông tin bà Hoàng và bà M. 2 lần thỏa thuận nhận lại cháu nhưng không thành.

TTO - Tôi từng đọc đâu đó rằng: "Ba điều đau khổ nhất của đời người là mất con lúc tuổi già, mất bạn đời tuổi trung niên và mồ côi khi còn nhỏ".

TTO - Đúng ngày giỗ đứa con trai lớn đã chết vì ung thư, người mẹ già 85 tuổi lại đau đớn đến ngất lịm khi 2 người con trai của bà đâm nhau.

TTO - Chiều 30-6, bác sĩ Phan Việt Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau - cho biết ban giám đốc bệnh viện vừa họp hội đồng chuyên môn, kết luận không có sai sót chuyên môn và thiếu tinh thần trách nhiệm trong vụ bé sơ sinh con của anh Lữ Văn Thống tử vong.

TTO - Thấy con quấy khóc mãi, anh Lữ Văn Thống đi gọi bác sĩ nhưng 20 phút sau bác sĩ mới tới. Anh Thống chỉ vô chai nước biển truyền cho con mình nói không còn chảy nữa thì bị bác sĩ nạt.

TT - Như thông tin trong bài “Trả cháu ngoại lại cho tôi!” thì quá trình lập hồ sơ để đưa cháu Quyên vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh Quảng Nam có nhiều vấn đề khuất tất.

TT - Cháu ngoại 6 tuổi được gửi vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh Quảng Nam nhưng rồi cháu bị đưa đi mất. Bà Phùng Thị Thanh (83 tuổi, Tiên Lãnh, Tiên Phước, Quảng Nam) đã bán ba con bò là tất cả tài sản của mình lấy tiền làm lộ phí đi tìm cháu suốt sáu năm qua.

TT - Anh Phạm Xuân Thành, người cha trong Chuyện của tôi “Con tôi mất tích biết cầu cứu ai đây” (Tuổi Trẻ ngày 14-7), cho biết sau sáu tháng “biến mất”, chiều tối 13-10 cháu L.T.K.A. (13 tuổi) đã được gia đình đón về nhà sau khi nhận được tin báo của một người dân ở tỉnh Tây Ninh.
