17/05/2014 07:15 GMT+7

Mất con, mất em, mất cả gia đình

Cha bị hại, anh trai bị cáo
Cha bị hại, anh trai bị cáo

TT - Một tiếng chó sủa, một phút nóng giận làm chết một mạng người, tan nát hai gia đình và nỗi đau chất chồng lên người trong cuộc.

Phóng to

Phiên xét xử lưu động diễn ra ngày 23-4. Người chú nhận mức án 9 năm tù vì tội giết người. Tất cả đều kết thúc quá nhanh, chỉ có bi kịch để lại dường như không có hồi kết.

Mất mát, chia ly

"Tôi mất con, mất cả em, mất luôn cả gia đình. Cú sốc này quá lớn"

Hai vợ chồng và cô con gái ngồi trong phòng xử án, cùng với tư cách là đại diện của người bị hại nhưng họ không nhìn mặt nhau. Mỗi người mang một tâm trạng. Hai chiếc ghế chỉ cách nhau chừng một cánh tay nhưng ngăn trở giữa họ không chỉ có khoảng trống ấy mà là tính mạng của người đã khuất, là nỗi đau máu mủ ruột rà.

Người cha chỉ biết bất lực cúi đầu ngồi nghe em trai mô tả đã giết con trai mình như thế nào. Những lời em trai khai không nhiều nhưng mỗi câu lại như vít đầu ông cúi thấp thêm. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi ông T.M.C. (cha bị hại, anh trai bị cáo) có lời gì muốn nói không, ông nghẹn ngào: “Xin tòa giơ cao đánh khẽ cho em trai tôi”. Suốt cả phiên tòa ông không dám quay sang nhìn vợ và con gái. Vợ ông cũng không muốn quay lại nhìn chồng. Sau giờ nghị án, ông không còn đủ can đảm ngồi cùng hàng ghế với vợ con nghe tòa tuyên án mà ẩn mình dưới đám đông. Mắt ông đỏ hoe.

Người con gái và mẹ nhìn về phía bị cáo bằng ánh mắt lạnh căm xa lạ. Người con gái ấy cũng không một lần nhìn sang để thấy ánh mắt đỏ hoe, gương mặt hóp lại phờ phạc của cha mình, chỉ thấy hằn lên trên gương mặt trắng trẻo trẻ trung của cô một sự xa cách.

Bị cáo đứng trước hội đồng xét xử khó nhọc khai ra từng hành động của mình. Ông nói mình hối hận vô cùng, đau xót vô cùng và mong được anh chị, cháu tha thứ, mong được giảm nhẹ hình phạt.

Buổi xét xử kết thúc, không thấy bóng dáng người cha bị hại, còn người mẹ cứ tần ngần đứng thẫn thờ tại chỗ. Bà không đồng tình với mức án tòa tuyên phạt. Trước đó, khi tòa hỏi cả hai vợ chồng có ý kiến gì không, chồng bà xin giảm án cho em trai còn bà xin tòa xử em chồng đúng người đúng tội.

Hỏi về cha, người con gái nói: “Từ hồi anh Hai mất, má con em về bên ngoại. Anh Hai em cũng được đưa lên chùa thờ chứ để ở nhà ba má cãi nhau hoài”. Hỏi có liên lạc gì với ba không, cô nói không. Đến ngay cả số điện thoại của ba cũng không lưu, không nhớ nữa.

Một cán bộ Công an xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đảm bảo an ninh tại phiên xét xử cảm thán: “Chuyện thật ra đâu có gì, vậy mà đã trở thành cơn ác mộng cho cả xã. Xã Tân Hiệp vốn an ninh rất tốt. Người cháu đã mất cũng mới đi bộ đội về, tính tình hiền lành không có điều tiếng gì. Người chú cũng chăm chỉ làm ăn đâu để hàng xóm phàn nàn bao giờ...”.

Còn ông C. nói khi cơn ác mộng này ập đến, cha mẹ ông đều đã không còn. Nếu ông bà còn sống, không biết sẽ đón nhận bi kịch này như thế nào.

“Em tôi từ nhỏ cưng cháu lắm. Tên hay gọi ở nhà của thằng nhỏ là Cà Chua cũng do chú nó đặt. Vậy mà có ai ngờ giờ đây ra nông nỗi này...” - ông C. nghẹn ngào kể.

Hai ngôi nhà hoang

Nằm cách nhau một khoảnh vườn là hai ngôi nhà, một của gia đình người em - bị cáo, một của gia đình bị hại - người anh. Hai ngôi nhà được xây dựng khang trang trên phần đất hương hỏa của cha mẹ để lại. Giờ đây, ngày ngày từ sáng tới tối chỉ có hai con chó chạy qua chạy lại trông giữ.

Ngôi nhà của gia đình ông C. vốn ấm áp với nhiều gian phòng xinh xắn của cha mẹ, con gái, con trai, giờ chỉ mình ông ngủ trên chiếc giường cũ ngay góc bếp. Bán hàng từ sáng tới tối mịt mới về, ông lại thui thủi một mình nấu nướng, ăn uống qua loa, giấc ngủ đến cũng chập chờn. Thấy khách đến, ông ngượng ngùng bảo nhà có mình ông ở thành ra cũng chẳng buồn quét nữa. Nói rồi ông cầm chổi phẩy phẩy vội vàng một lớp bụi dày ra cửa để lấy chỗ cho khách vào. Ông cũng chỉ quét một khoảng ngay gian bếp sát cửa, còn mấy gian phòng phía trong, cửa vẫn đóng im ỉm, không một chút ánh sáng lọt vào.

Ông C. tâm sự thỉnh thoảng muốn cho có hơi người ông lại lần lượt vào nằm ở những chiếc giường của các con. Nhà rộng, vườn trống. Nhìn khoảng sân rộng trước nhà cỏ mọc lởm chởm, đất khô trắng, ông nói trước đây nó sạch lắm, không như thế này đâu... Nói rồi ông lại thở dài. Sau khi con trai mất, vợ và con gái bỏ về bên ngoại. “Từ đó tới nay tôi đã nhờ rất nhiều người khuyên nhủ mẹ con cô ấy, muốn họ trở về nhà nhưng nhất định họ không về. Con gái từ dạo đó không gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Tôi giờ chỉ nghe nói rằng nó sắp đi du học, mua sẵn vé, sắp sẵn ngày rồi. Nuôi nấng cả hai đứa con từ tấm bé, giờ một đứa đã chết, một đứa như người xa lạ... Cả hai mẹ con đều cố chấp vậy tôi phải làm sao?”.

Ngôi nhà bên cạnh của bị cáo cỏ cũng mọc đến tận cửa. Màu nước sơn còn mới. Lặng thinh không một tiếng động, không một bóng người. Vợ bị cáo từ dạo xảy ra chuyện cũng đưa con về bên ngoại.

Ông C. cho hay số tiền hơn 100 triệu đồng do người em đền bù cho gia đình ông cũng là của mấy anh em ông chung tay góp lại. “Vợ tôi không nhận, tôi lại đem trả hết. Đó cũng là mong em tôi có thể giảm được một phần án phạt. Vậy mà mẹ con cô ấy không hiểu cho” - ông C. chia sẻ.

Giờ đây ngoài cách học quên đi những đớn đau, ông chẳng còn biết làm gì hơn. Cũng chẳng kỳ vọng nhiều vào sự tha thứ của vợ và con gái dù ông không biết mình có lỗi gì trong chuyện này.

Sau cơn ác mộng kinh hoàng, ông C. không làm nghề bảo vệ nữa mà trở về bán đồ thờ Phật ngay cổng chùa cùng người em gái út. Tỏa sáng lung linh trên đầu ông là muôn vàn ánh hào quang của Phật Thích Ca, Phật Quan Âm, nhưng trên gương mặt ông tịnh không nhìn thấy một chút rạng rỡ.

Cháu chết, chú đi tự thú

Cáo trạng nêu tình tiết vụ án giết người chỉ vỏn vẹn trong vài dòng: Tối 17-9-2013, lúc chuẩn bị đi ngủ, Trương Huỳnh Long (50 tuổi, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) nghe thấy tiếng chó sủa nên đi ra thì gặp cháu là T.M.T. ở nhà kế bên. Nghĩ rằng cháu trêu chọc chó nên chú la mắng cháu. Cháu đánh chú. Chú tức giận về lấy dao đâm vào ngực cháu. Cháu chết trên đường đi cấp cứu. Chú đi tự thú.

Cha bị hại, anh trai bị cáo

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ly rượu đầy mà nghĩa tình lại cạn

Mâu thuẫn từ việc rót rượu ly người này ít, ly người kia nhiều hơn mà dẫn đến thương vong không đáng có để rồi người này mất, người kia vướng vòng lao lý ở tuổi xế chiều.

Ly rượu đầy mà nghĩa tình lại cạn

Tổng giám đốc bỏ trốn sang Mỹ, căn cứ nào để viện kiểm sát buộc tội chủ mưu?

Viện kiểm sát khẳng định bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết dù đã bỏ trốn ra nước ngoài nhưng đủ căn cứ xác định ông chủ mưu chỉ đạo mua hóa đơn, "né" thuế, phạm tội diễn ra trong nhiều năm, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.

Tổng giám đốc bỏ trốn sang Mỹ, căn cứ nào để viện kiểm sát buộc tội chủ mưu?

Tưởng đang 'thay trời hành đạo', nhóm 'bà chủ' truy hỏi, cưỡng đoạt tiền nhân viên

Một nhóm "bà chủ" góp vốn để mở cửa hàng sữa và thuê hai nữ nhân viên bán hàng. Khi phát hiện hàng hóa bị thất thoát, nhóm này liên tục đe dọa nhân viên đưa vụ việc ra công an để uy hiếp tinh thần, nhằm cưỡng đoạt hơn 587 triệu đồng.

Tưởng đang 'thay trời hành đạo', nhóm 'bà chủ' truy hỏi, cưỡng đoạt tiền nhân viên

Cơn giận có giá 150 triệu đồng

Giữa đêm, một mình Duy uống hết nửa lít rượu rồi trong lúc say, "ma men" trỗi dậy biến sự tức giận của Duy thành ngọn lửa đốt cháy nhà hàng xóm chỉ để hả giận.

Cơn giận có giá 150 triệu đồng

Trót làm người thứ ba, người phụ nữ nhận cái kết đau thương

Thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, người phụ nữ bất hạnh lại va phải người đã có vợ. Cái kết của mối tình sai trái là gì?

Trót làm người thứ ba, người phụ nữ nhận cái kết đau thương

Nước mắt lưng còng

Người mẹ già tóc bạc phơ, lưng đã còng ngồi ở ghế bị hại tại tòa. Gần đó, người mà tóc cũng đã điểm bạc là con trai và con dâu đang đứng ở bục bị cáo.

Nước mắt lưng còng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar