![]() |
Sau khi Tuổi Trẻ đăng bài viết “Nhiều nhân viên mặt đất Tân Sơn Nhất lấy tài sản hành khách”, chỉ trong vòng chưa đến hai ngày đã có 197 ý kiến của bạn đọc gửi đến Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn) bày tỏ sự bức xúc với tình trạng này.
Nhằm hạn chế tình trạng mất cắp trong sân bay, giải pháp được các vị lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất đưa ra là từ nay đến cuối năm sẽ lắp đặt thêm 130 camera để tăng cường giám sát.
Tuy nhiên, theo nhiều bạn đọc, đó mới giải quyết phần ngọn của vấn đề, còn phần gốc là tìm giải pháp giải quyết triệt để như sa thải, buộc bồi thường, truy tố trước pháp luật… những kẻ ăn cắp hoặc tiếp tay cho ăn cắp thì không được nói đến.
Bạn đọc Nguyễn Văn Tiến góp ý: “Trước hết, phải làm rõ ai ăn cắp ở đây? Ai là người được phép tiếp cận hành lý khách hàng? Nếu chỉ có nhân viên của ngành hàng không làm chuyện này thì xử rất dễ: mạnh tay loại bỏ những người kém đạo đức, xử lý theo đúng pháp luật về tội trộm cắp tài sản”.
Bạn đọc Phạm Hữu Tuấn đặt vấn đề: “Tại sao để lọt những người không có đạo đức vào làm việc? Xấu hổ không chỉ cho cá nhân người lấy cắp mà còn ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia”.
Để diệt tận gốc căn bệnh ăn cắp ở sân bay, nhiều bạn đọc đề nghị ngành hàng không nên có cơ chế xét tuyển công khai, tránh tình trạng để những kẻ thiếu đạo đức nhờ chạy chọt hay quen biết gửi gắm vào làm việc rồi giở trò ăn cắp.
Một giải pháp khác được bạn đọc đặt ra là đề nghị Bộ Giao thông vận tải hãy mạnh tay hơn nữa khi quy trách nhiệm cho đơn vị quản lý nào để nhân viên trộm cắp thì lãnh đạo phải chịu trách nhiệm.
Bạn đọc Việt Hoàng đề xuất Bộ Giao thông vận tải nên thành lập một đội chống trộm cắp kèm theo đường dây nóng thông báo rộng rãi ở khu vực lấy hành lý. Đội này có chức năng và quyền lực độc lập với ban quản lý sân bay và chuyên kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của hành khách.
Đồng tình với những đề xuất này, bạn đọc Bùi Hoàng Ngọc Trinh kiến nghị: “Mong Bộ trưởng Đinh La Thăng mạnh tay xử lý việc này. Đừng để lỗ nhỏ lại đắm thuyền to”.
Bình luận hay