04/10/2011 01:39 GMT+7

Mắng nhau to!

 H.T.
 H.T.

TT - “Ông trưởng bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT Đoàn Quốc Cường là người ba phải. Người có cái miệng lưỡi không xương. Người ném đá giấu tay”.

Ai mà mắng ông trưởng bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT kiêm phó tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt VN dữ thế? Xin thưa, trang web của Liên đoàn Quần vợt TP.HCM đã viết như thế.

Mọi chuyện bắt đầu từ danh sách đội tuyển quần vợt dự SEA Games 2011 gây tranh cãi ầm ĩ trong cả tuần gần đây.

Theo trang web của Liên đoàn Quần vợt TP.HCM, khi báo chí chất vấn về việc vắng hai tay vợt Quốc Khánh và Huỳnh Mai Huỳnh, ông Cường trả lời rằng đó không phải quyết định của mình mà do ông Nguyễn Minh Tâm - phó chủ tịch Liên đoàn quần vợt VN kiêm chủ tịch Liên đoàn quần vợt TP.HCM quyết định. Thậm chí ông Cường còn bảo: “Nếu có quyền, tôi vẫn chọn Quốc Khánh”.

Trong khi đó, trang web nói trên đã trưng ra bản đề xuất của chính ông Cường gửi cho mọi người ngay từ sớm và không có tên Quốc Khánh và Huỳnh Mai Huỳnh!?

Chính vì vậy, trang web của Liên đoàn quần vợt TP.HCM mới mắng ông Cường như trên. Chẳng biết thực hư thế nào. Nhưng một liên đoàn địa phương mắng một sếp ở liên đoàn quốc gia, đồng thời là người cao nhất của môn quần vợt trong bộ máy nhà nước (Tổng cục TDTT) như nêu trên là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử thể thao nước nhà!

Nhưng lạ một điều, mắng nặng nề thế nhưng chẳng ai phản ứng gì cả.

 H.T.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar