04/02/2021 04:19 GMT+7

Man City tái lập khoảng cách 3 điểm với Man Utd

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 4-2, bộ đôi Gabriel Jesus và Raheem Sterling đã cùng nhau lập công, giúp Manchester City (Man City) đá bại Burnley 2-0 trên sân khách ở vòng 22 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Man City tái lập khoảng cách 3 điểm với Man Utd - Ảnh 1.

Pha bay người đánh đầu mở tỉ số của Jesus - Ảnh: REUTERS

Với đội hình mạnh nhất, Man City tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và các học trò HLV Pep Guardiola đã không mất nhiều thời gian để có bàn mở tỉ số.

Phút 3, từ pha lên bóng bên cánh trái, Raheem Sterling vượt qua một cầu thủ Burnley rồi tỉa bóng cho Bernardo Silva xâm nhập vòng cấm. 

Sau một nhịp khống chế, Bernardo Silva xoay người tung cú dứt điểm trái phá từ góc hẹp khiến thủ môn Nick Pope không thể bắt dính bóng.

Bóng bật ra, Gabriel Jesus trong tư thế không người kèm bay người đánh đầu vào lưới trống, mở tỉ số cho Man City.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Man City chơi càng hưng phấn. Những phút sau đó, ‘Man xanh" tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm.

Dù Riyad Mahrez và Gabriel Jesus đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn từ cự ly gần nhưng với thế trận hoàn toàn áp đảo, các học trò HLV Pep Guardiola đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt vào cuối hiệp 1.

Man City tái lập khoảng cách 3 điểm với Man Utd - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Man City sau khi Sterling nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: REUTERS

Phút 38, từ pha lên bóng bên cánh phải, Ilkay Gundogan bứt tốc xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Riyad Mahrez rồi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Raheem Sterling đệm bóng tung lưới thủ môn Nick Pope từ cự ly gần, nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.

Sang hiệp 2, Burnley nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ, nhưng do không có nhiều bóng (Burnley cầm bóng 25%) nên các học trò HLV Sean Dyche không thể gây khó khăn cho khung thành thủ môn Ederson.

Thậm chí, nếu các chân sút Man City dứt điểm tốt hơn ở những cơ hội của mình, Burnley đã phải rời sân với một trận thua đậm hơn.

Chung cuộc, Man City đá bại Burnley 2-0. Thắng trận này, Man City củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 47 điểm, đồng thời tái lập lại khoảng cách dẫn trước 3 điểm so với đội bóng hàng xóm Manchester United.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Leicester City cũng đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đá bại đội bóng ở nhóm xuống hạng Fulham 2-0 trên sân khách.

Hai bàn thắng của Leicester City được ghi trong hiệp 1 do công Kelechi Iheanacho (phút 17) và James Justin (phút 44). Thắng trận này, Leicester City tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 42 điểm.

Man City lên đầu bảng Premier League

TTO - Rạng sáng 27-1, Manchester City (Man City) đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi đá bại West Brom với tỉ số đậm 5-0 trên sân The Hawthorns ở vòng 20 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

T.VĨ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Võ sĩ bị điện giật, rớt xuống khán đài khi đang ăn mừng chiến thắng

Võ sĩ người Nga Ivan Parshikov đã bị điện giật khi đang ăn mừng chiến thắng tại một sự kiện đấm bốc Weed Boxing ở Thái Lan.

Võ sĩ bị điện giật, rớt xuống khán đài khi đang ăn mừng chiến thắng

Mỹ từ chối cấp thị thực cho đội tuyển bóng chuyền nữ Cuba

Chính phủ Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho đội bóng chuyền nữ Cuba, khiến họ không thể tham dự vòng Final Four NORCECA.

Mỹ từ chối cấp thị thực cho đội tuyển bóng chuyền nữ Cuba

Sông Lam Nghệ An thanh lý 2 ngoại binh, giữ lại Olaha

Tiền đạo Michael Olaha đạt thỏa thuận ở lại CLB Sông Lam Nghệ An sau khi có tin đồn chân sút này lọt vào tầm ngắm của một đội bóng V-League.

Sông Lam Nghệ An thanh lý 2 ngoại binh, giữ lại Olaha

Alcaraz: 'Tôi không có gì để chứng minh tại Wimbledon'

Carlos Alcaraz có những chia sẻ đầy cảm xúc trước khi chuẩn bị bước vào trận đấu mở màn tại Wimbledon 2025 lúc 19h30 hôm nay 30-6.

Alcaraz: 'Tôi không có gì để chứng minh tại Wimbledon'

Dàn huyền thoại Man Đỏ được chăm sóc ở Bệnh viện Tâm Anh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (Hà Nội) trở thành điểm hẹn đặc biệt của những trái tim yêu bóng đá khi tiếp dàn huyền thoại Manchester Reds.

Dàn huyền thoại Man Đỏ được chăm sóc ở Bệnh viện Tâm Anh

Man City hồi sinh chỉ sau vài tháng

Thống kê cho thấy Man City là đội thu lợi nhất từ giai đoạn vòng bảng giải đấu, với 52 triệu USD (44,5 triệu euro) tiền thưởng.

Man City hồi sinh chỉ sau vài tháng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar