mái ấm Hoa Hồng
Chủ mái ấm Hoa Hồng và bảo mẫu ở quận 12, TP.HCM vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can về tội hành hạ người khác.

Trong 2 trẻ từng ở mái ấm Hoa Hồng, có một bé 3 tháng tuổi bị viêm phổi nặng, sau 20 ngày nhập viện, được điều trị tích cực nhưng bé đã qua đời.

Lãnh đạo UBND TP.HCM giao UBND quận 12 khẩn trương xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân quản lý nhà nước để xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em.

Theo bà Võ Thị Chính - phó chủ tịch UBND quận 12, là chủ cơ sở "đã đối phó tinh vi với cơ quan quản lý nhà nước" và chưa lần nào đoàn kiểm tra thấy số trẻ vượt quy định.

Chú chim cánh cụt cơ nhỡ tưởng mình đã tìm được mái ấm thực sự, nhưng hóa ra mái ấm đó lại có tên... Hoa Hồng.

79 cơ sở bảo trợ xã hội hiện đang chăm lo gần 9.700 người tại TP.HCM, trở thành bệ đỡ cho những người yếu thế, kém may mắn, đặc biệt ưu tiên cho trẻ em. Tuy vậy, hệ thống này cũng đặt ra không ít thách thức cho TP.HCM trong việc quản lý, giám sát.

Dù mái ấm Hoa Hồng hoạt động vượt so với cấp phép trên 100% nhưng thanh tra, kiểm tra chưa xử lý được, theo thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: "Có vấn đề liên quan đến buông lỏng quản lý".

Nhiều người đã có cảm giác thắt nghẹn khi xem clip các bảo mẫu hành hạ trẻ em ở mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TP.HCM). Trong số đó, nhiều cháu vẫn còn đỏ hỏn trong độ tuổi sơ sinh mà bị bảo mẫu nhẫn tâm đánh rồi tát, quăng quật... không thương tiếc.

Hai trẻ từ mái ấm Hoa Hồng chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp trở nặng đã được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 khám và điều trị.
