26/09/2020 09:00 GMT+7

M.U và nỗi ám ảnh đầu mùa giải

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Ám ảnh về những màn khởi động ì ạch đầu mùa giải một lần nữa trở lại với M.U.

M.U và nỗi ám ảnh đầu mùa giải - Ảnh 1.

Dù đang thể hiện khá tốt ở M.U nhưng Van De Beek (trái) vẫn khó cạnh tranh vị trí với Bruno Fernandes - Ảnh: AFP

Điều này khiến chuyến hành quân đến sân Brighton - một đối thủ trung bình ở vòng 3 Giải ngoại hạng Anh (THTT lúc 18h30 ngày 26-9 trên K+PM) - trở thành một trận đại chiến của họ.

Hơn hai năm qua, M.U không tài nào chen chân được vào cuộc đua vô địch vì luôn chơi quá kém trong giai đoạn đầu mùa. Vì vậy, khi họ vào guồng thì mọi chuyện đã quá muộn. Mùa rồi, M.U mở màn bằng chiến thắng 4-0 trước Chelsea, nhưng rồi họ nhận gáo nước lạnh ở 3 vòng đấu sau đó và rớt xuống giữa bảng xếp hạng. Điều này khiến trọn cả mùa giải M.U chưa một lần được nếm trải hương vị cuộc đua vô địch.

Ám ảnh trở lại ở mùa giải này với thất bại 1-3 trước Crystal Palace ở vòng 2 (với M.U, đây là trận đầu tiên vì họ không thi đấu ở vòng 1). Vài ngày sau đó, M.U phần nào gỡ gạc thể diện bằng chiến thắng 3-0 trước Luton ở Cúp liên đoàn. Dù đây là trận thắng vô nghĩa về mặt bóng đá đỉnh cao nhưng dù sao cũng giúp một số trụ cột sớm lấy lại cảm giác bóng cho mùa giải mới.

Nhưng điều khiến HLV Solskjaer đau đầu nhất là trục trung tâm của M.U, khi tân binh Van De Beek khởi đầu khá tốt. Khổ nỗi, ông dường như vẫn chưa biết "nhét" anh vào đâu trong đội hình có quá nhiều cầu thủ tấn công của M.U. Cụ thể, bộ ba Marcus Rashford - Mason Greenwood - Anthony Martial hoàn toàn không có khả năng phòng ngự, Bruno Fernandes cũng vậy. Tương tự, Paul Pogba chưa bao giờ có ý thức phòng thủ tốt. Vì vậy, một mình Scott McTominay hay Nemanja Matic là không đủ để che chắn cho hàng phòng ngự vốn có nhiều vấn đề của M.U.

Ở trận thua Crystal Palace, HLV Solskjaer tung Van De Beek vào sân ở phút 67 (thay Pogba) - thời điểm M.U đang thua 1 bàn. Kết quả, Van De Beek ghi một bàn nhưng M.U thủng lưới thêm hai bàn. Van De Beek là mẫu tiền vệ tấn công săn bàn chứ không gắn liền với khâu tổ chức lối chơi và càng không có khả năng phòng ngự. Vì vậy, nhiều khả năng Van De Beek phải ngồi dự bị ở trận này.

Chờ Thiago Silva ra mắt cùng Chelsea

Chelsea cũng tạm xua đi nỗi buồn thất bại trước Liverpool bằng trận thắng Barnsley 6-0 ở Cúp liên đoàn. Sau màn ra mắt không như ý, tiền vệ Kai Havertz đã tỏa sáng ở trận này với một hat-trick ấn tượng. Thiago Silva đã có màn ra mắt trong trận thắng Barnsley và chắc chắn sẽ có trận đấu đầu tiên ở Premier League, khi Chelsea làm khách trước West Brom tối nay, vì Andreas Christensen bị treo giò.

Tìm 'quỷ đầu đàn', M.U lạc lối

TTO - Nếu ban lãnh đạo M.U không sớm ra quyết định, Harry Maguire có thể sẽ trở thành đội trưởng tệ hại nhất trong lịch sử đội bóng.

HUY ĐĂNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Ngày 2 và 3-8 tới, Tây Ninh sẽ tổ chức giải chạy marathon chuẩn quốc tế với quy mô khoảng 8.000 vận động viên quanh núi Bà Đen.

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Văn Hậu đã ra sân tập

Sau thời gian tập vật lý trị liệu, Đoàn Văn Hậu đã có thể ra sân tập với bóng.

Văn Hậu đã ra sân tập

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

2 tuần sau khi bị đánh rớt hạng vì vi phạm Luật công bằng tài chính, Lyon đã thoát án phạt thần kỳ, nhờ vào sự giúp đỡ phút chót của PSG.

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Chiều 10-7, đội á quân V-League 2024-2025 CLB Hà Nội chính thức trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới.

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại vụ tai nạn khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và André Silva thiệt mạng hôm 3-7.

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp thiệt thòi không hề nhỏ trong trận gặp Campuchia tại SEA V.League chiều 10-7, khi libero Cao Đức Hoàng dính chấn thương.

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar