Phóng to |
"Họa sĩ trẻ" - nhiều người gọi vui Lý Quý Trung như thế trong ngày khai mạc triển lãm tranh của anh - Ảnh: H.SƠN |
Đây đúng là một cuộc dạo chơi của Lý Quý Trung sang một lĩnh vực hoàn toàn mới mà theo như tâm sự của tác giả là để cân bằng áp lực trong công việc kinh doanh.
30 tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm này (từ 17 đến 20-4) đều là tranh trừu tượng và bán trừu tượng, "vì nó thích hợp với một người chưa từng học vẽ như tôi, muốn vẽ sao thì vẽ, vẽ gì cũng được". Lý Quý Trung thú nhận anh vẫn rất ngại khi ai đó gọi mình là họa sĩ, bởi hầu như cả gia đình anh ai cũng biết vẽ, riêng anh không hề nghĩ mình... sẽ vẽ được.
Cách đây 5 năm, quà sinh nhật mẹ anh tặng là một bộ comple gồm giá vẽ, toan, cọ và màu. Anh đặt món quà ấy trong văn phòng của mình và lúc rảnh rỗi hay căng thẳng quá lại ngồi vào... tập. Không ngờ ngày càng thấy vui và "có một cảm giác gì đó rất lạ, một chút thư giãn, một chút tự do - Lý Quý Trung nói về niềm vui vẽ tranh của mình - Tôi thấy "đã" khi bày tỏ hết lòng mình trong thế giới không biên giới ấy. Vẽ giúp tôi thấy đầu được "trắng" ra, bay bổng. Qua đó tôi cũng hiểu chính mình hơn"...
Phóng to |
Cõi yêu thương, tranh sơn dầu của Lý Quý Trung - Ảnh: H.SƠN |
Bình luận hay