07/11/2024 14:49 GMT+7

Ly kỳ hành trình tìm cứu 2 phi công rơi máy bay

Máy bay quân sự rơi, hai phi công may mắn được tìm thấy và sống sót giữa rừng núi sâu thẳm. Hành trình cứu hai phi công vô cùng ly kỳ mà những người chỉ huy, tham gia tìm cứu hết sức ấn tượng.

Ly kỳ hành trình tìm cứu 2 phi công rơi máy bay - Ảnh 1.

Thiếu tá Hoàng Bảo Ân - người theo sát diễn biến quá trình tìm cứu 2 phi công rơi máy bay quân sự tại Bình Định - Ảnh: LÂM THIÊN

Thiếu tá Hoàng Bảo Ân - trợ lý bảo vệ an ninh phòng chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, người được đại tá Nguyễn Xuân Sơn (chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định) miêu tả là "kiến trúc sư" cho những hướng đi tìm kiếm chính xác của lực lượng chức năng cứu hộ hai phi công - nói đến giờ vẫn còn khá hồi hộp vì niềm vui vỡ òa.

Vỡ òa khi xác định được vị trí phi công

Trong căn phòng làm việc của mình, thiếu tá Ân vẫn còn đang loay hoay với những tấm bản đồ lớn, ướt nhẹp được mang về từ sở chỉ huy tiền phương tại đền thờ Võ Văn Dũng (xã Tây Phú, huyện Tây Sơn). Thiếu tá Ân cho hay đây là những kỷ vật quý giá mà anh sẽ không bao giờ quên.

Ly kỳ hành trình tìm cứu 2 phi công rơi máy bay - Ảnh 2.

Thiếu tá Ân bên những tấm bản đồ ướt nhẹp - dụng cụ quan trọng giúp anh xác định vị trí của các phi công, tham mưu cho lực lượng cứu hộ - Ảnh: LÂM THIÊN

Theo phân công của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, thiếu tá Ân là người được chỉ định giúp đại tá Trần Thanh Hải - phó tham mưu trưởng Quân khu 5 - phân tích, đánh giá, xác định phương hướng, đường đi... và những nơi có khả năng hai phi công có thể rơi xuống trên địa bàn huyện Tây Sơn thông qua các bản đồ.

Theo thiếu tá Ân, trong chiều hôm qua, trời mưa rất to và kéo dài. 

Trời càng lúc càng tối nên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định và nhiều lực lượng khác gặp rất nhiều khó khăn. 

Từ lúc hay tin hai phi công nhảy dù cho đến khoảng 4h chiều, ở phía xa trên đỉnh núi ở làng Xà Tang, mọi người thấy một khóm màu xanh, da cam trên đỉnh núi. 

Nghĩ là dù của phi công nên lực lượng chức năng vội vã lên đó xem xét.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ, đó lại là màu lá và hoa của cây nên mọi người vô cùng thất vọng. Trời càng lúc càng mưa nặng hạt. Ai cũng lo lắng, đứng ngồi không yên.

"Tôi nhớ khoảng 4h chiều, thượng tá Nguyễn Hồng Quân sau khi hạ dù giữa rừng đã đi bộ đến nơi có sóng để nhắn tin về cho thầy của mình rằng: "Em vẫn khỏe". Mọi người nhận được tin mà mừng muốn khóc", anh Ân nói.

Cũng theo anh Ân, dòng tin nhắn của thượng tá Quân đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn bộ lực lượng tìm kiếm.

"Một lúc sau, chúng tôi đã xác định được vị trí của anh Quân trên bản đồ và tổ chức đội đến giải cứu.

Còn tại làng Xà Tang, anh Đinh Méc (người dân làng) khẳng định lúc trưa có thấy sấm sét cùng hai tiếng nổ lớn nên anh em cũng rất hy vọng", anh Ân chia sẻ.

Tuy nhiên, theo anh Ân, vị trí của tiếng nổ kèm sấm sét mà người dân nói lại ở vị trí rất hiểm trở và khu vực rất rộng nên rất khó khăn khi xác định cụ thể địa điểm chính xác. 

Mãi đến khi lực lượng cứu hộ gặp được thượng tá Quân. Theo thượng tá Quân, lúc dù bung lên giữa bầu trời thì ông thấy đại tá Nguyễn Văn Sơn ở bên trái của mình và cách chỉ vài trăm mét.

"Trước khi anh Quân chia sẻ thông tin, chúng tôi đã lên rất nhiều phương án xác định nhưng không cái nào đúng cả. Khi anh Quân nói điều này, chúng tôi có thêm niềm vui rất lớn khi những phỏng đoán về vị trí mà anh Sơn đang ở dần được hé lộ", thiếu tá Ân kể.

Bà con địa phương giúp đỡ nhiệt tình

Cũng theo thiếu tá Ân, sau khi xác định được vị trí của thượng tá Quân, ông Viễn Tùng (51 tuổi, một người dân ở xã Tây Phú) đã lặn lội chạy xe hàng tiếng đồng hồ để vào xã Vĩnh An dẫn đường cho lực lượng chức năng đi tìm ông Quân.

Ly kỳ hành trình tìm cứu 2 phi công rơi máy bay - Ảnh 3.

Vị trí 2 phi công được xác định trên bản đồ sau khi phân tích, đánh giá, đường bay, tốc độ gió... - Ảnh: LÂM THIÊN

Ông Tùng cho biết ngày hôm qua ông hay tin, trong lòng cũng bồn chồn, lo lắng. Sau khi nghe vị trí của phi công ở giữa rừng, ông lập tức xung phong dẫn đường vì ông thân thuộc với địa bàn rừng rú nơi đây.

"Tôi về nhà lấy ba gói mì bỏ vô ba lô rồi cùng hai anh em trong làng quyết tâm đi tìm người cho bằng được. Nếu không được là đi xuyên đêm. Mình vừa đi vừa hú, gọi để người ta nghe. Lạc giữa rừng núi, ai mà không lo sợ. Mình nghĩ vậy mình thương", ông Tùng nói.

Sau khi băng qua con suối lớn, đoàn đã gặp được ông Quân. "Lúc đó thấy ông Quân đang ngồi, ai cũng vỡ òa sung sướng. Nhìn ông Quân ứa nước mắt, anh em chúng tôi tự nhiên cũng khóc theo. Chúng tôi mừng ghê lắm", ông Tùng kể.

Ly kỳ hành trình tìm cứu 2 phi công rơi máy bay - Ảnh 4.

Sau khi được Viettel kích sóng điện thoại, vị trí của 2 phi công đã được xác định cụ thể - Ảnh: LÂM THIÊN

Cũng nhóm người đi với ông Tùng sau đó đã lên đường đi tiếp để tìm ông Sơn. "Chúng tôi xác định chỉ có nhóm anh em đi cùng ông Tùng là có thể đến với vị trí ông Sơn là nhanh nhất nên cắt cử hai người ở lại chăm sóc ông Quân, số còn lại tiếp tục lên đường", thiếu tá Ân cho hay.

Đi thêm khoảng 2km, lực lượng tìm kiếm đi cùng ông Tùng tiếp tục gặp được ông Sơn đang ở trên đỉnh núi. "Tôi nhớ lúc đó đã 11h đêm. Ai nấy cũng mệt rã rời. Đoàn đi tìm vượt qua vị trí ông Sơn ngồi khoảng 200m thì quay lại. Lúc quay lại thì thấy ông Sơn. Cả đoàn ai cũng mừng khôn xiết", thiếu tá Ân chia sẻ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Trần Thanh Hải - phó tham mưu trưởng Quân khu 5 - cho biết việc tìm thấy hai phi công ngay trong tối 6-11 là hết sức đáng mừng.

Theo đại tá Hải, trong ngày hôm qua, toàn bộ lực lượng quân đội, công an, dân quân, người dân... đã hết sức nhiệt tình, đồng sức, đồng lòng vì mục tiêu chung cứu người càng sớm càng tốt.

"Quả thật, sự giúp đỡ của bà con địa phương là rất to lớn. Nhờ bà con giúp sức, mọi nỗ lực của lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng thành hiện thực. Chúng tôi cảm ơn bà con rất nhiều", đại tá Hải cho hay.

Còn theo thiếu tá Hoàng Bảo Ân, trong việc tìm kiếm hai phi công trong ngày 6-11, công sức của Viettel cũng vô cùng quan trọng. Nhờ việc kích sóng điện thoại tại khu vực rừng núi Tây Phú đã giúp lực lượng chức năng xác định đúng vị trí của hai phi công.

"Bên cạnh đó, sự quyết liệt, quyết đoán của đại tá Trần Thanh Hải cũng là yếu tố quan trọng giúp việc tìm cứu hai phi công diễn ra một cách nhanh nhất có thể. Dù mưa gió nhưng đại tá Hải rất xông xáo, năng nổ và nhiệt tình chỉ đạo, hướng dẫn anh em cụ thể, an toàn", thiếu tá Ân chia sẻ.

Tìm thấy và đưa 2 phi công của máy bay gặp nạn Yak-130 ra khỏi rừng trong đêm

Lúc 22h30, nguồn tin từ Trung đoàn Không quân 940 cho biết đã tìm thấy phi công thứ 2 là đại tá Nguyễn Văn Sơn. Hiện đại tá Sơn và thượng tá Quân đã được đưa xuống núi, chuyển đến bệnh viện.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tiền lương tối thiểu sau sáp nhập: Đề xuất sửa địa bàn áp dụng, doanh nghiệp nói gì?

Trước đề xuất phân cấp UBND cấp tỉnh lựa chọn địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng, tiến tới điều chỉnh lương, doanh nghiệp nói gì?

Tiền lương tối thiểu sau sáp nhập: Đề xuất sửa địa bàn áp dụng, doanh nghiệp nói gì?

Cháy tầng 6 khách sạn The Alcove ở quận Phú Nhuận, cứu thoát 4 người

Tầng 6 khách sạn The Alcove trên đường Nguyễn Đình Chính (quận Phú Nhuận, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy, lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy, cứu 4 người ra ngoài.

Cháy tầng 6 khách sạn The Alcove ở quận Phú Nhuận, cứu thoát 4 người

Vành đai 3 TP.HCM: Công trường phía Tây đi chậm chạp chờ cát

Trong khi cầu cạn đã mọc lên ở phía TP Thủ Đức, các gói thầu phía tây vành đai 3 vẫn ì ạch vì thiếu cát xử lý nền đất yếu.

Vành đai 3 TP.HCM: Công trường phía Tây đi chậm chạp chờ cát

Chính phủ: Chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh dịp 80 năm Quốc khánh

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Chính phủ: Chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh dịp 80 năm Quốc khánh

Tháo dỡ nhà tôn, dọn phế thải san lấp trái phép dưới chân cầu Nhật Tân ở Hà Nội

Khu đất nông nghiệp giao cho các hộ dân theo nghị định 64 của Chính phủ ở dưới chân cầu Nhật Tân (huyện Đông Anh, Hà Nội) san lấp bằng phế thải đang được thu dọn, nhà tôn rộng hàng chục m2 mới xây dựng đã bị phá dỡ.

Tháo dỡ nhà tôn, dọn phế thải san lấp trái phép dưới chân cầu Nhật Tân ở Hà Nội

Tin tức sáng 13-5: Gần 61.500 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tiền nợ thuế hơn 83.000 tỉ đồng

Một số tin tức đáng chú ý: Phạt công ty tạm ứng cho tổng giám đốc hàng chục tỉ đi đầu tư tài chính; Cảnh báo phát sinh chi phí không chính thức trong giao dịch mua bán ô tô; Công ty Cấp nước Thủ Đức bị truy thu thuế hàng tỉ đồng...

Tin tức sáng 13-5: Gần 61.500 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tiền nợ thuế hơn 83.000 tỉ đồng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar