27/01/2022 16:00 GMT+7

Lưu học sinh Lào và Campuchia háo hức tập gói bánh chưng Việt

TRẦN VẤN
TRẦN VẤN

TTO - Ngày 27-1, hơn 170 lưu học sinh Lào và Campuchia của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng háo hức tập gói bánh chưng, bánh tét theo phong tục người Việt.

Lưu học sinh Lào và Campuchia háo hức tập gói bánh chưng Việt - Ảnh 1.

Tất cả các lưu học sinh Lào và Campuchia đều hào hứng vì lần đầu tiên được học cách làm bánh chưng theo cách của người Việt - Ảnh: TRẦN VẤN

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 178 lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng ở Kon Tum không thể về nước.

Nhằm tạo không khí vui chơi cho các lưu học sinh nước bạn ở lại đón Tết cổ truyền Việt Nam, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình "Gói bánh chưng gói yêu thương", hướng dẫn cho các bạn lưu học sinh gói bánh chưng, bánh tét theo phong tục người Việt.

Từ sáng sớm, nhiều lưu học sinh có mặt tại trường chuẩn bị nguyên liệu và học cách gói bánh chưng từ các giáo viên công an. Người lau lá, người bỏ khuôn, buộc lạt… tạo nên một không khí tươi vui, nhộn nhịp và ấm cúng như một gia đình người Việt khi Tết đến xuân về.

Bạn Thepphabouth - lưu học sinh Lào, hiện đang học năm cuối - háo hức cho hay cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên được học gói bánh chưng của người bản địa và qua đó, phần nào hiểu hơn về văn hóa, phong tục tập quán của nơi mình đang lưu trú, học tập.

"Lần đầu tiên được nhà trường tổ chức cho học hỏi một "môn học" thú vị là gói bánh chưng nên mình đến khá sớm để tìm hiểu. Thấy những nguyên liệu để chuẩn bị cho việc gói bánh khiến mình càng tò mò, những chiếc lá, cái khuôn, dây buộc… hơi khác so với cách gói của nước mình.

Nhưng khi được hướng dẫn cách gói thì mình bắt đầu tập làm, có phần hiểu hơn, biết được cách gói bánh của nước bạn là như thế nào. Nhưng chắc do lần đầu gói bánh, nên mình cảm thấy hơi khó gói, nên bánh mình làm khá xấu" - bạn Thepphabouth vui vẻ.

Bạn Rochom Longsot - lưu học sinh Campuchia - cho biết: "Đây là lần thứ hai mình đón Tết cổ truyền Việt Nam, nhưng đây là lần đầu biết cách gói bánh chưng. Qua đây giúp mình học và hiểu được Tết cổ truyền của người Việt Nam".

Rất nhiều lưu học sinh chăm chú theo dõi hướng dẫn gói bánh, rồi người cắt lá, người đưa vào khuôn… cùng nhau làm rất hào hứng. Có những bạn tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc, thành quả khi lần đầu tiên trải nghiệm gói bánh chưng theo cách của Việt Nam.

Thạc sĩ Nguyễn Tố Như - phó giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng - cho biết lần đầu tiên trường tổ chức cho các bạn lưu học sinh Lào và Campuchia học gói bánh chưng của người Việt.

"Đến nay đã 2 năm các bạn lưu học sinh chưa được về nước, do đó nhà trường tổ chức chương trình hướng dẫn các bạn lưu học sinh gói bánh chưng xanh. Qua đó giúp cho các em có buổi vui chơi trải nghiệm, biết cách gói bánh chưng, hiểu hơn về văn hóa người Việt Nam mình khi Tết đến xuân về… Sau khi gói xong, các bạn sẽ tự nấu và chia nhau mỗi người mỗi cái mang về ăn trong dịp Tết" - cô Như chia sẻ.

Lưu học sinh Lào và Campuchia háo hức tập gói bánh chưng Việt - Ảnh 2.

Sau khi gói xong, các lưu học sinh tự nấu tại trường và chia nhau mỗi người mỗi cái mang về thưởng thức món bánh chưng do tự tay làm ra

Lưu học sinh Lào và Campuchia háo hức tập gói bánh chưng Việt - Ảnh 3.

Các lưu học sinh đều làm rất tỉ mỉ trong từng khâu gói bánh

Lưu học sinh Lào và Campuchia háo hức tập gói bánh chưng Việt - Ảnh 4.

Mặc dù lần đầu tiên gói bánh chưng nhưng rất nhiều bạn làm theo khá nhanh

Lưu học sinh Lào và Campuchia háo hức tập gói bánh chưng Việt - Ảnh 5.

Nhiều bạn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc được làm bánh chưng của người Việt

Lưu học sinh Lào và Campuchia háo hức tập gói bánh chưng Việt - Ảnh 6.

Bạn Kakada - lưu học sinh Campuchia - chú tâm làm theo hướng dẫn

Lưu học sinh Lào và Campuchia háo hức tập gói bánh chưng Việt - Ảnh 7.

Dự kiến hướng dẫn các lưu học sinh gói được khoảng 200 cái bánh chưng

Lưu học sinh Lào và Campuchia háo hức tập gói bánh chưng Việt - Ảnh 8.

Sau khi gói xong, các lưu học sinh nấu tại trường rồi chia nhau thưởng thức thành quả những cái bánh chưng đầu tay

TRẦN VẤN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

2 học sinh thi tốt nghiệp THPT quên mang căn cước được cảnh sát giao thông đưa về nhà lấy kịp thời

Sáng 27-6, có hai trường hợp đi thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM để quên căn cước ở nhà, may mắn có cán bộ cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa về nhà lấy kịp vào giờ thi.

2 học sinh thi tốt nghiệp THPT quên mang căn cước được cảnh sát giao thông đưa về nhà lấy kịp thời

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar