15/12/2015 18:45 GMT+7

Lừa gạt dân nghèo thất đức lắm

M.NHIÊN tổng hợp
M.NHIÊN tổng hợp

TTO - "Nhớ mùa bão năm nào dân Ninh Thuận được cứu trợ gạo mốc, bây giờ người nghèo phải mua bò bệnh! Thôi xin chính quyền đừng "tốt" với dân như thế nữa!".

Bà Mang Thị Củi (thôn Núi Ngỗng) bức xúc bên con bò già rụng hết răng - Ảnh: M.Trân

Trên đây là bình luận của bạn đọc Lê Thanh Trung xung quanh việc chính quyền xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận 

Như đã thông tin, nhằm tạo điều kiện cho dân nghèo chuyển đổi nghề, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo hai thôn Núi Ngỗng và Lương Tri (xã Nhơn Sơn) với số tiền 20 triệu đồng/hộ, bao gồm tiền hỗ trợ 5 triệu đồng và vay 15 triệu đồng lãi suất 1,2%/năm, thời gian vay 5 năm.

Tuy nhiên thay vì giúp họ cần câu cơm để hi vọng thoát nghèo, một số cán bộ xã Nhơn Sơn đã ép dân mua bò già, gầy, mắc bệnh với giá từ 18,5-20 triệu đồng/con.

Bức xúc trước cách làm dối trá nhằm đẩy dân nghèo vào bước đường cùng, những ngày qua bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã liên tiếp gửi các ý kiến bình luận, đề nghị phải có biện pháp đích đáng trừng trị những kẻ vô lương tâm trục lợi.

"Khi nói giúp dân nghèo thì ta giúp bằng tấm lòng nhiệt huyết, không tư lợi tính toán. Nếu mua bò bằng tiền nhà nước phải cẩn thận hơn, không để dân thiệt thòi. Tiền này là đồng tiền cái sinh lợi nhuận cho đồng bào, nếu xã giúp dân bằng bò ốm bệnh chẳng khác nào hại dân".

Bạn đọc THỊNH SAI GON 

Bạn đọc Thao Pham viết: "Buồn thay. Hỗ trợ người nghèo hay làm họ đã nghèo còn nghèo hơn... Mong cơ quan chức năng điều tra và phạt nặng để làm gương chứ đừng kiểm điểm rút kinh nghiệm nữa. Khổ và tội cho bà con lắm".

Thêm vào, bạn đọc Dương Văn Tuấn bày tỏ: "Một chính sách nhân đạo, xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước còn bị trục lợi, thật không hiểu nổi. Bò bệnh, bò già mà bắt dân nhận. Đề nghị kiểm tra làm rõ chủ trương kiếm chác này từ đâu, do ai chỉ đạo".

Có phải vì đồng tiền mà tình người ngày càng bị đánh mất? Một số bạn đọc đặt vấn đề như vậy!

"Em đã khóc khi đọc bài này, bà con dân tộc đã khổ lắm rồi. Cán bộ đừng hành bà con nữa" - bạn đọc tên Nguyên tha thiết!

Tương tự, bạn đọc Nguyễn Văn Thanh viết mà như van xin: "Nếu đã giúp dân xóa đói giảm nghèo thì phải giúp bằng cái chân thật của tình người, chứ đừng mang tiếng giúp rồi chỉ để lấy cái tiếng lừa dân thì thà rằng đừng làm còn hơn".

Về trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để xảy ra tiêu cực này, bạn đọc Hoàng Sa đặt vấn đề: "Vậy vai trò của lãnh đạo ở đâu, từ cấp xã cho đến cấp huyện, trong khi người dân nghèo lại chịu cảnh bị ép như vậy? Tại tỉnh Ninh Thuận còn bao nhiêu huyện, xã ép dân như thế nữa trừ hai huyện này? Vai trò của tỉnh ở đâu, quản lý kiểu gì mà để trong tỉnh xảy ra những chuyện sờ sờ và mất mặt như thế?".

Ở một góc nhìn khác, bạn đọc ký tên Người Saigon viết: "Tôi có một suy nghĩ mà không thể nào lý giải được, sao trong xã hội bây giờ một số người không còn yêu thương nhau nữa? Vì cơm áo gạo tiền hay vì lý do nào khác tôi không biết, cán bộ cũng là những người chung thôn chung làng, hàng xóm với mọi người, sao lại đối xử như vậy được, có lẽ vì tiền nên đánh mất tất cả?".

M.NHIÊN tổng hợp

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Hiện ngày càng nhiều người nước ngoài cưới vợ Việt, nhưng đôi khi gặp không ít 'thử thách' do văn hóa khác biệt.

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Trận lũ ống xảy ra vào đêm 24 rạng sáng 25-5 đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân di dời đến nơi an toàn.

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, một số người dân cho biết chiếc xe hơi 7 chỗ biển số TP.HCM đậu bên đường tại khu dân cư Nam Long (phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM) gần hai năm nay.

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Cưỡng chế xử lý nợ tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Doanh nghiệp vi phạm hợp đồng vay vốn bị cưỡng chế tài sản là tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo để thi hành bản án.

Cưỡng chế xử lý nợ tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Lần đầu lấy máu xét nghiệm bị nhân viên y tế quát: 'Sợ thì nắm vào cạnh bàn'

Trước những vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế, chúng tôi không khỏi suy nghĩ khi nhớ lại những câu chuyện dưới đây.

Lần đầu lấy máu xét nghiệm bị nhân viên y tế quát: 'Sợ thì nắm vào cạnh bàn'

Cách đi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất không bị 'lạc lối', nơi gửi xe, đón taxi...

Hiện nhiều người ra, vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, TP.HCM vẫn còn lóng ngóng đi nhầm lối, nhầm tầng, loay hoay không biết đi đường nào để gửi xe...

Cách đi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất không bị 'lạc lối', nơi gửi xe, đón taxi...
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar