11/07/2023 13:08 GMT+7

Lột nhãn làm bậy

A lô ông nhà báo, tui cung cấp cho ông đề tài lột nhãn làm bậy để viết báo.

- Cảm ơn ông, nhưng mấy vụ đó báo viết nhiều rồi.

- Không, đây là chuyện mới, là cái phim Hướng gió mà đi có hình "đường lưỡi bò" phi pháp nhưng người ta đã cố tình làm mờ, cắt bớt để chiếu trên FPT Play nhưng vẫn còn nguyên câu thoại và phụ đề cổ vũ cho cái đường chết tiệt đó.

- À các báo đang đăng, ông đọc nhé. Cục Điện ảnh đã gỡ khỏi chiếu rồi.

- Gỡ thôi không được. Phải xử lý mạnh tay chớ.

- Theo ông vì sao?

- Bởi vì nó không chỉ như mấy loại rau quả của Trung Quốc mua về lột nhãn rồi dán nhãn khác để bán, hay như một loại thuốc có chứa thành phần độc hại mà anh xóa thành phần đó trên nhãn mác rồi vẫn bán. Đây là chuyện liên quan chủ quyền, nghiêm trọng hơn rất nhiều.

- Vâng, đúng rồi.

- Họ làm rất rất bậy, ông nhà báo viết đi.

- Đúng rồi, cảm ơn bạn đọc.

Tình yêu thời mưa ngập

Chàng trai và cô gái cùng ngồi nhìn mưa buồn giăng khắp lối. Cô gái hỏi: "Anh yêu em nhiều không?". Chàng trai trả lời: "Nhiều, nhiều như mưa bất tận vậy đó".

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Hàng nhà làm', 'chuẩn mẹ nấu'

Một người đàn ông bực mình: Tôi mua bánh trung thu 'hàng nhà làm' trên mạng về mở ra thấy mốc.

'Hàng nhà làm', 'chuẩn mẹ nấu'

Ông Sẽ Xử Lý

- Chào ông Bút Bi, tôi đọc báo ông thấy đăng vụ mấy nhà hàng karaoke "phá làng phá xóm" ở Hội An yên bình.

Ông Sẽ Xử Lý

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar