18/06/2023 11:27 GMT+7

Lớp yoga đặc biệt cho bệnh nhân ung thư

Đúng 5h30 sáng, hành lang khoa ung bướu phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã nhộn nhịp, rộn ràng tiếng cười nói, nhiều bệnh nhân rủ nhau trải thảm, khởi động để chuẩn bị tập yoga.

Các “học viên đặc biệt” bên hành lang bệnh viện phụ sản luyện tập với huấn luyện viên yoga Phan Ngọc Hương Lan (27 tuổi)

Các “học viên đặc biệt” bên hành lang bệnh viện phụ sản luyện tập với huấn luyện viên yoga Phan Ngọc Hương Lan (27 tuổi)

Được thành lập từ tháng 9-2022, lớp học diễn ra đều đặn vào sáng thứ hai, thứ ba và thứ năm hằng tuần. Chỉ với khoảng 45 phút/buổi nhưng ở đây đầy ắp tiếng cười và niềm vui, giúp tinh thần các bệnh nhân được cải thiện hơn rất nhiều.

Các cô, các chị dù đang bệnh và cũng chưa từng tiếp cận với bộ môn này nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp cùng cô giáo tập luyện một cách rất nghiêm túc và đầy cố gắng.

Huấn luyện viên Phan Ngọc Hương Lan (27 tuổi) - người trực tiếp giảng dạy lớp yoga - chia sẻ: "Người bệnh ở đây là những người phải nằm nhiều thường hay đau các cơ và khớp xương, tôi phải thiết kế riêng những bài tập thiên về trị liệu phục hồi phù hợp với thể trạng của họ. Đây là một lớp học ý nghĩa và thiết thực, không chỉ giúp người bệnh có thêm sức khỏe mà còn động viên tinh thần để họ chiến đấu với bệnh tật".

Nhiều bệnh nhân ung thư tìm đến yoga là bởi vì bộ môn này giúp họ cảm thấy khỏe và thoải mái hơn. Nhờ đó, họ có thể đối mặt và dễ dàng vượt qua được các liệu trình điều trị và hóa trị.

Trưởng khoa ung bướu phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ - cử nhân hộ sinh Đào Thị Thanh Thủy - động viên các bệnh nhân

Trưởng khoa ung bướu phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ - cử nhân hộ sinh Đào Thị Thanh Thủy - động viên các bệnh nhân

Bệnh nhân tranh thủ nhận thảm sớm để chọn vị trí gần cô giáo

Bệnh nhân tranh thủ nhận thảm sớm để chọn vị trí gần cô giáo

Trải thảm tập chuẩn bị cho các học viên tham gia buổi học

Trải thảm tập chuẩn bị cho các học viên tham gia buổi học

Sau sáu tháng thành lập, lớp học yoga đã và đang được các bệnh nhân đón nhận một cách tích cực

Sau sáu tháng thành lập, lớp học yoga đã và đang được các bệnh nhân đón nhận một cách tích cực

Huấn luyện viên sửa từng động tác cho các học viên

Huấn luyện viên sửa từng động tác cho các học viên

Huấn luyện viên Phan Ngọc Hương Lan cùng các học viên tận dụng hành lang phòng bệnh để tập

Huấn luyện viên Phan Ngọc Hương Lan cùng các học viên tận dụng hành lang phòng bệnh để tập

Mang trong mình căn bệnh khắc nghiệt các bệnh nhân cùng nhau tập yoga, vui cười vượt qua những cơn đau

Mang trong mình căn bệnh khắc nghiệt các bệnh nhân cùng nhau tập yoga, vui cười vượt qua những cơn đau

Lớp yoga đặc biệt cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 9.

'Thăm bệnh nhi ung thư' nhân ngày hội Ước mơ của Thúy vào đề thi môn văn

Đề thi môn văn lớp 10 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trích đoạn tâm sự của một nhân vật kể lại câu chuyện đi thăm bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu trong ngày hội “Ước mơ của Thúy”.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 4: Kỳ vọng của người trẻ khi 'sắp xếp lại giang sơn'

Giữa những thay đổi lớn lao, nhiều người trẻ bày tỏ niềm tin về tương lai, cũng ý thức rõ trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng quê hương mới.

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 4: Kỳ vọng của người trẻ khi 'sắp xếp lại giang sơn'

Bình Hưng Hòa giã từ 'đất chết buồn hiu'

Từ một "vùng đất buồn hiu của người chết", nghĩa trang Bình Hưng Hòa ở quận Bình Tân (cũ) nay dần bừng lên sức sống mới. Ngôi trường tiểu học đầu tiên đang được xây dựng, máy móc rộn ràng, công nhân tất bật thi công suốt ngày đêm.

Bình Hưng Hòa giã từ 'đất chết buồn hiu'

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 3: Gà Bạc Liêu không còn gáy Cà Mau nghe

Từ 1-7, con sông Gành Hào không còn "nghĩa vụ" ngăn cách hai tỉnh này vì đã về chung một nhà. Người dân cũng nói vui gà Bạc Liêu giờ không còn gáy cho Cà Mau nghe vì hai tỉnh đã là một.

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 3: Gà Bạc Liêu không còn gáy Cà Mau nghe

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 2: Về chung một nhà và niềm kỳ vọng

Dù còn bỡ ngỡ với tên gọi hay địa chỉ hành chính mới, người dân vẫn mang chung tâm thế: kỳ vọng chặng đường phát triển phía trước của quê hương.

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 2: Về chung một nhà và niềm kỳ vọng

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 1: 'Anh Tây Ninh, em Long An' đã là kỷ niệm

Mới hôm qua thôi, nhiều người sống ở các vùng ranh tỉnh thành cũ còn đầy chuyện khôi hài như "nhà tôi Long An nhưng cái chuồng bò ở Tây Ninh", "con gái tôi dân TP.HCM lấy chồng Bình Dương dù hai nhà liền cái giậu mồng tơi"…

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 1: 'Anh Tây Ninh, em Long An' đã là kỷ niệm

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ cuối: Gian nan học thật, thi thật

Trong lịch sử những kỳ thi tốt nghiệp THPT, xuyên suốt hành trình 50 năm vẫn là nỗ lực đổi mới đầy gian nan để hướng đến việc học thật, thi thật.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ cuối: Gian nan học thật, thi thật
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar