18/11/2011 07:41 GMT+7

Long Giang: "Tôi không muốn đội nhà bị dẫn 2-0"

N.KHÔI thực hiện
N.KHÔI thực hiện

TT - Đó là tâm sự của trung vệ Long Giang về chiếc thẻ đỏ trong trận U-23 VN - U-23 Lào chiều 17-11.

Read this on Tuoitrenews.vn

Anh nói: “Lúc đó chỉ còn có mình tôi lao theo tiền đạo Lamnao đang dẫn bóng tiến đến khung thành thủ môn Bửu Ngọc. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ phải truy cản nhằm ngăn Lamnao ghi bàn. U-23 VN đã thua một bàn và đang có một thế trận khó khăn nên tôi không muốn đội nhà thua thêm bàn thứ hai nữa. Tôi chỉ nghĩ mình phải nhận thẻ vàng chứ không nghĩ là thẻ đỏ. Nhưng đó là thẻ phạt hoàn toàn đúng”.

* U-23 VN đã chơi không tốt trong cả năm trận vòng bảng. Theo Long Giang, đội nhà cần phải cải thiện điều gì?

- Chúng tôi chỉ chơi không tốt trong từng thời điểm của trận đấu chứ không phải là chơi không tốt cả năm trận vừa qua. Chỉ cần có thêm sự tự tin, tôi nghĩ đội có thể giành một kết quả tốt cho dù phải đối đầu với những đối thủ mạnh ở bán kết.

* Nhưng những trận đấu khó khăn của U-23 VN trước U-23 Đông Timor, U-23 Lào khiến người hâm mộ lo lắng?

- Chúng tôi hiểu mong muốn và kỳ vọng của người hâm mộ vào một lối chơi đẹp của U-23 VN. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đều đã giành chiến thắng trước U-23 Đông Timor và U-23 Lào để kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng B.

* Anh nghĩ gì khi hàng thủ U-23 VN mất anh ở bán kết?

- Đội vẫn còn những trung vệ chất lượng khác như Huỳnh Phú, Anh Quang và Thanh Hào nên việc vắng tôi sẽ không thành vấn đề lớn. Tôi chỉ tiếc mình không thể có mặt để sát cánh cùng các đồng đội trong trận bán kết. Tuy nhiên, tôi và các đồng đội của mình đều có niềm tin vào đội nhà.

* Nhưng U-23 Indonesia cho thấy họ là đối thủ mạnh?

- Ở bán kết, đối thủ nào cũng mạnh cả. Tuy nhiên, gặp đội chủ nhà sẽ bất lợi hơn khi họ có sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà và ít nhiều cũng có sự ưu ái của trọng tài. Mục tiêu của HLV Goetz là giải quyết từng trận đấu nên việc gặp U-23 Indonesia chỉ là chuyện sớm hay muộn khi nhìn đến chiếc cúp vô địch.

Phóng to
Nỗi lo lắng của HLV Falko Goetz và các trợ lý khi Long Giang bị thẻ đỏ - Ảnh: S.H.

Ông Goetz nhận xét: “Hiệp một, không chỉ CĐV mà ban huấn luyện cũng thất vọng. Chúng tôi khởi đầu trận đấu không tốt và phạm nhiều sai lầm khiến bị thủng lưới sớm và sau đó là mất người khi Long Giang nhận thẻ đỏ. Do đó trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi phải căn dặn các cầu thủ chạy nhiều hơn, chiến đấu nhiều hơn để có thể giành chiến thắng. Kết quả là chúng tôi đã thi đấu tốt trong hiệp hai nhờ những thay đổi trong đội hình”.

Trả lời câu hỏi: tại sao lại để các trụ cột ở ngoài, đặc biệt là đội trưởng Thành Lương? Ông Goetz nói: “Chúng tôi phải để vài cầu thủ trụ cột ở ngoài vì họ đã nhận một thẻ vàng nhằm có đội hình tốt nhất ở trận bán kết. Nhưng sang hiệp hai, tôi phải mạo hiểm tung Thành Lương vào sân khi đang bị dẫn 0-1. Và chúng tôi đã đúng khi Thành Lương thi đấu nổi bật để đóng góp vào chiến thắng của đội nhà”.

Về chiếc thẻ đỏ của trung vệ Long Giang, ông Goetz nói đó là quyết định chính xác của trọng tài. Ông nói: “Long Giang không có sự lựa chọn nào khác trong tình huống đó”.

Sau khi dự buổi họp báo sau trận đấu, HLV Goetz đã đến sân Gelora Bung Karno xem trận đấu U-23 Indonesia và Malaysia. Ông nói: “Chắc chắn U-23 VN sẽ có một trận bán kết khó khăn”.

Phóng to

Thẻ đỏ của Long Giang (3) là tổn thất lớn cho U-23 VN ở trận bán kết - Ảnh: S.H.

14 năm trước, SEA Games 1997 cũng tại Jakarta, tuyển VN đã có trận hòa 2-2 trước chủ nhà Indonesia. Ở trận đấu đó, khi bị dẫn 1-0, đường chuyền sắc lẻm của Bima Sakti đã mở toang hàng thủ của tuyển VN để Yulianto lao xuống đối mặt với thủ môn Trần Minh Quang. Hối hả lao về, trung vệ Đỗ Khải chỉ còn cách phạm lỗi với Yulianto và nhận thẻ đỏ rời sân. Nhưng sau đó tuyển VN đã chơi cực hay để gỡ hòa 2-2 với hai bàn thắng của Văn Sỹ Hùng.

Hôm sau, gặp lại các tuyển thủ Hữu Thắng, Minh Quang... tất cả đều có chung câu kết: “Thẻ đỏ của Đỗ Khải đã khiến tất cả phải nỗ lực. Và chúng tôi đã gỡ hòa trong sức ép dữ dội của khán giả trên chảo lửa Seneyan”.

14 năm sau cũng ở Jakarta, trận thắng 3-1 của U-23 VN trước U-23 Lào hôm qua không mang dáng vẻ như thế dù có cùng chung kịch bản: bị dẫn bàn và mất người.

Nhập trận với sự chủ quan, hàng thủ vốn không vững chắc của U-23 VN bị đánh thủng ngay phút thứ 4 với bàn thắng của Keoviengpheth (11). Nhưng lúc này nhiều người vẫn xem đây là một tai nạn như thường thấy trong các cuộc đọ sức giữa những đội bóng lớn và đội bóng nhỏ.

Nhưng 11 phút sau, tai nạn đã trở thành tai họa. Việc dâng cao của cả đội hình đã giúp Lamnao (8) lao xuống đối diện với thủ môn Bửu Ngọc. Và trung vệ Long Giang phải nhận thẻ đỏ cho cú vào bóng từ phía sau để giải nguy. Một mất mát quá lớn cho U-23 VN ở trận bán kết khi mất Long Giang khi sẽ phải đối mặt với các tiền đạo mạnh mẽ của U-23 Indonesia. Chưa hết, người hâm mộ còn thon thót lo cho Thành Lương bị chấn thương khi anh thường có những pha đi bóng rất máu lửa sau khi được tung vào sân.

Sau đó, các cầu thủ U-23 Lào còn nhiều lần bóp nghẹt trái tim người hâm mộ VN với những pha bóng như đi vào chỗ không người trước cầu môn của Bửu Ngọc. Mãi đến khi Thành Lương vào sân thay Hoàng Thiên, U-23 VN mới phần nào lấy lại sắc diện với ba bàn thắng của Đình Tùng (phút 64), Văn Quyết (70), Văn Thắng (90). Trong trận thắng này, căn bệnh dứt điểm kém lại tái phát với các chân sút U-23 VN. Ngay Trọng Hoàng, một trong những chân sút sáng giá của U-23 VN, cũng sút hỏng quả 11m ở phút 87.

Ngôi đầu bảng B đã được U-23 VN trả bằng cái giá quá đắt.

30 phút đầu tiên của hiệp một, ban huấn luyện U-23 VN gần như đứng suốt vì nóng ruột trước lối chơi kém cỏi của đội nhà. Phút 54, ông Goetz quyết định tung Thành Lương vào sân thay Hoàng Thiên. Hò hét mãi mà các học trò vẫn chơi bế tắc, HLV Goetz sau đó ngồi im trên băng ghế huấn luyện. Ông chỉ lao ra chỉ đạo lại sau khi Đình Tùng ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 65.

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Goetz và các tuyển thủ đã kéo nhau lại thành vòng tròn trò chuyện trong khoảng một phút. HLV Goetz chúc mừng đội nhà đã giành ngôi nhất bảng B và hi vọng các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn ở bán kết. Tuy nhiên khi được hỏi về phong độ của đội nhà trong hiệp một, một cầu thủ (xin giấu tên) đã nói thẳng rằng anh cũng cảm thấy bất ngờ khi các đồng đội chơi dưới sức mình. Anh nói: “Họ đá nặng nề như thể chân đeo chì, đá dưới sức mình hẳn, nhìn bình thường cũng thấy cần gì phải nhận xét”.

N.KHÔI thực hiện

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar