16/04/2021 13:56 GMT+7

Lời cảm ơn

BÚT BI
BÚT BI

TTO - - Trên mạng lan truyền cờ líp cậu học trò lễ phép cúi đầu cảm ơn tài xế dừng xe để nhường cho cậu qua đường ở Cần Thơ. Xem tui thấy dễ thương quá ông ơi!

- Ai mà không thấy chứ. Bà con xem ai cũng khen, "lai" rần rần.

- Con nít dễ thương quá, nhiều người lớn không bằng. Có mấy ông qua đường còn giành với con nít nữa.

- Ừ, họ thiệt tệ.

- Không chỉ chuyện qua đường, vô số chuyện khác thấy nhiều người lớn quên luôn chuyện cảm ơn. Có nhiều người miệng cảm ơn mà như cái máy.

- Nhưng ông đừng quy đồng mẫu số cho tất cả nghen. Tui thấy có rất nhiều người cảm ơn lịch sự mà.

- Đúng rồi. À mà tui cũng thấy có mấy ông cảm ơn vui lắm nha. Là mấy ông cán bộ cảm ơn bà con luôn giúp đỡ và ủng hộ này nọ.

- Ủa đúng chứ vui sao?

- Nếu cảm ơn thiệt thì nói làm gì, đây là mấy tay cán bộ làm bậy. Xưa nghèo rớt, được ghế được cơ hội giàu sụ lên. Cảm ơn đã cho mấy ông ấy cơ hội làm giàu đó mà!

- ?!!

Cậu học trò lớp 4 khoanh tay, cúi đầu cảm ơn tài xế nhường đường khiến dư luận xúc động

TTO - Người tài xế nhường đường cho em qua đã xúc động và ấm lòng trước hình ảnh một cậu học trò lớp 4 gầy gò trong bộ đồng phục rộng khoanh tay, cúi đầu cảm ơn khi được nhường đường.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar