31/12/2011 06:07 GMT+7

Liverpool ngược dòng hạ Newcastle

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 31-12, Liverpool đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại hiện tượng Newcastle 3-1 trong trận đấu cuối cùng của năm 2011. Các bàn thắng của Liverpool được ghi do công của Bellamy (hai bàn) và Gerrard.

Phóng to
Bellamy ăn mừng bàn thắng gỡ hòa cho Liverpool - Ảnh: Getty Images

Vắng Luis Suarez vì án treo giò, HLV Kenny Dalglish đã buộc phải thử nghiệm cặp tiền đạo Bellamy - Andy Carroll. Đây là lần đầu tiên Carroll tái ngộ đội bóng cũ sau khi chuyển đến Liverpool vào tháng 1-2011. Nhưng tiền đạo trị giá 35 triệu bảng này đã thi đấu rất mờ nhạt dù anh được HLV Dalglish trao cơ hội đến hết trận.

Không phải Carroll không có cơ hội. Ở trận này, cựu cầu thủ của Newcastle đã được trao hai cơ hội mười mươi nhưng anh đều bỏ lỡ. Phút 64, đội trưởng Gerrard đã có một đường chuyền dài cực kỳ chuẩn xác cho Carroll phá bẫy việt vị thoát xuống. Đáng tiếc anh lại khống chế bóng quá vụng về dù chẳng bị ai kèm, tạo cơ hội cho thủ thành Krul băng ra cản phá.

Chín phút sau Carroll lại được trao thêm một cơ hội mười mươi nữa, nhưng lần này may mắn đã không đứng về phía anh khi cú đánh đầu cực mạnh từ cự ly 5m sau quả tạt bên cánh phải của Downing lại tìm đúng xà ngang khung thành, khi thủ môn Krul đã hoàn toàn đứng nhìn.

Carroll thi đấu không tốt nhưng người đá cặp với anh - Bellamy lại chơi cực kỳ xuất sắc. Có thể nói Bellamy chính là người đem lại chiến thắng cho Liverpool, bởi anh không chỉ nổi bật với những pha quấy rối, mà còn là người trực tiếp ghi bàn giải tỏa áp ực cho quỷ đỏ khi đội bóng này rơi vào bế tắc.

Phóng to
Niềm vui của Bellamy sau khi nâng tỉ số lên 2-1 cho Liverpool - Ảnh: Getty Images

Phút 29, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ Newcastle, Adam đột phá rồi thực hiện đường căng ngang vào giữa. Hậu vệ Newcastle phá bóng ra nhưng lại đưa bóng đến ngay vị trí Bellamy. Không bỏ lỡ cơ hội trời cho, tiền đạo này thực hiện pha sút bồi cực mạnh hạ gục thủ thành Krul, quân bình tỉ số 1-1 cho Liverpool.

Trước khi Bellamy ghi bàn, Liverpool thi đấu luẩn quẩn và chẳng thể nào áp sát được khung thành đội khách. Không những vậy, họ còn bị đối phương chọc thủng lưới trong một tình huống khá đơn giản. Phút 25, từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội, Taylor bật cao đánh đầu. Bóng đi không hiểm nhưng lại chạm người trung vệ Agger đổi hướng làm bó tay thủ thành Reina, mở tỉ số cho Newcastle.

Chưa hết, vào giữa hiệp 2 khi Liverpool đang bế tắc và gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đội khách, Bellamy một lần nữa tỏa sáng khi đem về bàn thắng thứ 2 cho quỷ đỏ, tạo bản lề cho chiến thắng của đội chủ nhà.

Phút 67, Liverpool được hưởng quả đá phạt trước vòng cấm sau tình huống Agger bị Tiote phạm lỗi. Bellamy bước lên thực hiện một pha đá phạt căng, bóng chạm đầu hậu vệ Simpson đổi hướng làm bó tay thủ thành Krul, nâng tỉ số lên 2-1 cho Liverpool.

Phóng to
Gerrard có màn tái xuất cực kỳ ấn tượng - Ảnh: AP

Một gương mặt khác cũng được nhắc nhiều ở trận đấu này là đội trưởng Gerrard. Ở trận này, Gerrard chỉ vào sân từ băng ghế dự bị (phút 60) nhưng anh đã chơi rất hay và là người trực tiếp ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho Liverpool.

Phút 78, từ pha lên bóng bên cánh trái, bóng được đẩy vào giữa cho Henderson. Sau một nhịp khống chế, tiền vệ này đã thực hiện đường chuyền cho Gerrard phá bẫy việt vị thoát xuống. Thủ thành Krul băng ra cản phá nhưng Gerrard đã nhanh chóng thực hiện pha xâu kim đưa bóng vào góc xa, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Liverpool.

Với 3 điểm giành được ở trận đấu này, Liverpool đã tạm qua mặt Arsenal để vươn lên vị trí thứ 5 với 34 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua giành một vị trí trong tốp 4 vào cuối mùa giải.

T.VĨ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar