Lính Trường Sa
TTO - Ra Trường Sa, ở trên hầm hào, khi tuần tra, đi gác, đi tăng gia sản xuất... bất kể lúc nào, ở đâu, chỉ cần có bóng dáng chiến sĩ cũng thấy những chú chó tung tăng chạy theo, hoặc nằm im ngoan ngoãn trên ụ chiến đấu khi chiến sĩ đang huấn luyện.

TTO - 32 năm trước, ngày 14-3-1988, máu 64 người lính hải quân đã nhuộm đỏ Trường Sa. Và 32 năm qua, bao thế hệ tuổi trẻ không ngại gian khổ, tình nguyện ra quần đảo sóng gió, bão tố khắc nghiệt để cống hiến một phần thanh xuân cho Tổ quốc...

TTO - Mấy hôm nay, các gia đình có con đóng quân ở Trường Sa vừa xuất ngũ lúc nào cũng chộn rộn người vào ra. Họ hàng, lối xóm, bạn bè... dù tất bật với công việc ngày Tết cũng tranh thủ tạt ngang hỏi han các chàng lính đảo vừa trở về.

TTO - Những ngày biển Đông đang "nóng" lên bởi các hoạt động của tàu Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam, tôi lại nhớ đến hình ảnh những chàng lính Trường Sa.

TTO - Sống sót trở về sau sự kiện Gạc Ma bi hùng, những người lính hải quân ngày ấy vẫn phải bươn chải, tất tả lo toan cuộc sống thường ngày.

TT - Khuôn mặt dày dạn gió sương khiến đại úy Nguyễn Thanh Tài (đại đội trưởng đại đội vệ binh thuộc Trung tâm bảo đảm kỹ thuật 354, Vùng 3 Hải quân) vừa bước qua tuổi 31 trông già dặn hẳn đi.

TT - Là một xã trung du nghèo khó nằm phía tây của huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Tây Trạch “có duyên” với Trường Sa đến lạ.
