26/05/2009 16:00 GMT+7

Liguria: đi lặn ở thánh địa cá voi

NAM HẢI (theo báo Đức)Ảnh: DPA
NAM HẢI (theo báo Đức)Ảnh: DPA

TTO - Những xác tàu khổng lồ, những vườn san hô sặc sỡ màu sắc và những đàn cá heo... Trên dải bờ biển Liguria từ San Remo đến La Spezia có hàng loạt điểm lặn lý tưởng kề liền bên nhau. Thi thoảng những con cá voi ngoi lên khỏi mặt nước, giơ đuôi như gửi một lời chào đến các vận động viên lặn...

Phóng to
Manarola thuộc Cinque Terre: đẹp như một bức tranh
Phóng to
Hấp dẫn không kém là cảng Portovenere

Mới tiêu trọn một ngày lễ ở Portofino hôm qua, nên sáng nay các thành viên câu lạc bộ lặn của Nuremberg vẫn còn chưa muốn chui vào mấy chiếc áo lặn bó sát người để rồi lặn xuống làn nước Địa Trung Hải còn tương đối lạnh. Họ đi xuống thuyền và tìm cho mình một chỗ bên cạnh những vật dụng cần thiết cho cuộc lặn. Mặc quần áo lặn nên ai nấy đều thấy nóng bức.

"Andiamo!"- thuyền trưởng Paolo giục những người chậm trễ ổn định chỗ ngồi rồi mở máy đưa con thuyền hướng ra ngoài vịnh. Ở trong vịnh, chiếc thuyền còn đi với tốc độ chầm chậm qua những chiếc du thuyền đắt tiền, ngang qua villa Paraggi, nơi Silvio Berlusconi (thủ tướng của Ý) vẫn thi thoảng đến đây nghỉ mát. Nhưng vừa ra phía ngoài vịnh, Paolo bắt đầu tăng tốc.

Con thuyền lướt đi trên sóng, lúc bay lên lúc hạ xuống chẳng khác nào trò Rodeo trên biển. Các thành viên của đoàn đi lặn đều bám chặt vào thành thuyền, những chai đựng khí ôxy đập vào nhau kêu leng keng. Và rồi họ cũng tới nơi cần đến. "Một, hai, ba", tất cả mọi người đều lộn một vòng trườn xuống nước biển mát lạnh.

Thảm màu rực rỡ dưới đáy biển

Cơn mệt mỏi biến mất, dụng cụ lặn lúc trước còn nặng trĩu nay nhẹ như một cái balô con và việc lặn cứ dễ như đi dạo chơi vậy.

Những tảng đá được sóng biển đánh nhẵn thín gần như dựng đứng ở dưới nước tạo nên những phong cảnh ngoạn mục. Chúng như được tạo nên bởi những bàn tay khổng lồ - có tảng hình mặt người, tảng lại sứt sẹo như vừa trải qua một trận động đất. Phủ đầy lên sỏi đá dưới lòng biển là những thảm cỏ chân ngỗng như một rừng hoa vàng - người Ý gọi chúng là "Margherite di Mare".

Phóng to
Thế giới dưới biển Ventimiglia: thảm thực vật sặc sỡ như ở vùng nhiệt đới

Ở sâu hơn nữa thế giới động vật phong phú hơn: san hô màu đỏ chen chúc treo mình trong nửa bóng tối ở phía dưới những tảng đá. Ở Địa Trung Hải ít khi tìm thấy nhiều san hô đến thế - bởi lẽ trong một thời gian khá dài chúng đã bị khai thác đến khánh kiệt để làm đồ trang sức.

Bên cạnh "vườn" san hô này lại là một loại đồ trang sức khác của biển cả: đó là loài san hô hình quạt màu đỏ, chúng cũng bám vào đá mà sống và khi nằm ngoài vùng đèn chiếu thì lại có màu xanh đậm. Len giữa những đám san hô thi thoảng lại có chú cá chình ló đầu ra khỏi các kẽ đá với những cái miệng rộng ngoác.

Một đàn cá mè màu bạc bơi ngang qua nhóm lặn trước khi một nhóm cá thu xuất hiện và đuổi theo săn đàn cá mè một cách bận rộn, trong khi những con cá rô trú ngụ ở đây cứ điềm nhiên quan sát mọi việc. Chúng có thể yên tâm sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, bởi lẽ từ trên 10 năm nay trong vùng biển bảo tồn tại Portofino này cấm câu và đánh bắt cá.

Phóng to
Địa Trung Hải sặc sỡ sắc màu: khám phá thế giới san hô
Phóng to

Cá Scorpaenidae

Phóng to
Cá chình

Từ Portofino đoàn lặn từ Nuremberg di chuyển đến địa điểm lặn tiếp theo. Họ đi qua Genoa, dọc theo dải bờ biển đẹp như một bức tranh, hướng đến Arenzano. Không khí ở đây sặc mùi muối, chanh và những làn gió ấm mơn man da thịt. Trên những con phố nhỏ người già đang ngồi tán chuyện trên những chiếc ghế gỗ trước những quán ăn nhỏ - một nước Ý như trong họa báo.

Xác "cá" thép khổng lồ dưới lòng Địa Trung Hải

Đích đến của đoàn lặn là con tàu chở dầu Amoco Milford Haven dài 334m, bị cháy và chìm trong khi bơm dầu tại vịnh Genoa năm 1991. Đó là thảm họa tràn dầu kinh khủng nhất bên bờ biển Liguria. Con tàu bị vỡ làm đôi, nửa sau của nó với chiều dài 250m bị chìm xuống biển cách Arenzano 1,5 dặm. Amoco Milford Haven là xác tàu lớn nhất ở Địa Trung Hải và là một trong những xác tàu lớn nhất trên thế giới.

Xác tàu nằm dưới biển ở độ sâu hơn 80m và thực ra nó bị cắm gần như thẳng đứng xuống lòng đại dương. Từ đáy lên đến khoang lái cao như một ngôi nhà 18 tầng. Phía trên là một cột nước cao đến 30m. Đó là một phần của cái ống khói khổng lồ mà người ta đã phải cắt bớt để khỏi vướng cho các con tàu cập bến vào cảng Genoa.

Phóng to
Amoco Milford Haven - xác tàu lớn nhất Địa Trung Hải

Ai muốn lặn lâu và sâu có thể đến đây chơi thỏa sức. Nhưng cả những người đi lặn bình thường cũng có thể thỏa mãn được sở thích của mình tại đây. Một sợi dây đưa nhóm lặn xuống khám phá xác con tàu. Mario - hướng dẫn viên lặn - quan sát họ rất chăm chú bởi đã có một số người lặn bị ngất do không biết được khả năng có hạn của mình và không phán đoán chính xác được độ sâu. Cũng có người bị say khí nitơ, loại khí dễ ngấm vào máu dưới độ sâu như ở đây.

Phía trong các tầng của con tàu khá tối, nhưng tại đây có hàng đàn cá rô cờ màu đỏ đang bơi lội tung tăng. Những chiếc thang nối các tầng mọc đầy rong và tảo biển cũng là nơi sinh sống của những con hàu. Một con lươn biển đang trốn mình trong chiếc lò sưởi của con tàu và cựa quậy ra vẻ khó chịu khi bị ánh đèn của thợ lặn chiếu vào. Qua một cửa sổ bị cháy mọi người có thể vào khoang điều khiển của con tàu.

Cả phòng trống trơn, thần lửa đã đốt sạch tất cả mọi thứ, chỉ còn lại một bức tượng nhỏ, bức tượng thánh phù hộ của đoàn tàu chống lại hiểm họa!

Gặp cá voi

Ngoài các loại cá chình, cá mè và lươn biển, quanh vùng biển Liguria còn có cả động vật có xương sống, cả khu vực phía trên đảo Sardinia thuộc địa phận hoạt động của cá voi - đây cũng được ví là "thánh đường" của chúng. Khu vực này đã được các nước Ý, Pháp và Monaco đưa vào danh sách vùng biển bảo tồn năm 1999.

Tại đây người ta thường xuyên được chiêm ngưỡng các loại cá heo lớn bé khác nhau. Thi thoảng cá voi lưng xám và cá nhà táng cũng về tụ họp, nổi lên mặt nước, phun nước phì phì rồi lại lặn mất xuống biển sâu sau khi giơ đuôi lên như muốn gửi một lời chào.

Khả năng được chiêm ngưỡng loài cá khổng lồ này sẽ cao hơn nhiều khi bạn đi theo tour "Whale watching" so với khi đi lặn. Chị Manuela Capone, Công ty Pianeta Blu ở Ventimiglia khẳng định: “Chúng tôi thường xuyên được chiêm ngưỡng cá heo trong khi lặn. Nhưng cá voi thì thường tránh đến gần bờ biển, chúng thường bơi ở xa ngoài khơi“.

Đi lặn ở vùng bờ biển hoa xung quanh San Remo cũng rất thú vị kể cả khi không được nhìn thấy cá voi: "Bạn có thể khám phá nhiều thứ ở dưới lòng biển này, không thiếu những thứ hấp dẫn: những chiếc máy bay trực thăng hay máy bay chiến đấu rơi xuống đây từ Thế chiến thứ hai. Thêm vào đó có khá nhiều các loài cá ấn tượng như cá rô cờ, cá chình cùng nhiều loài cá sắc màu sặc sỡ khác".

Phóng to
Xác tàu bay từ Thế chiến thứ hai
Phóng to
Camogli thuộc hải phận của Portofino trong khu vực biển bảo tồn
Phóng to

Thánh địa của cá voi - được chiêm ngưỡng cá voi lưng xám là một diễm phúc lớn

Thế điều gì ấn tượng nhất với chị? "Đó là một con cá trăng dài tới 2m. Nó bơi nhô lên khỏi mặt nước để cho chim rỉa sạch vảy". Loài cá có hình như mặt trăng này nhiều khi nổi hàng giờ trên mặt nước, để thân hình nặng đến cả 2 tấn hơi nghiêng một tẹo.

Chuyến đi của câu lạc bộ lặn đến đây là kết thúc, ít nhất là cho việc lặn. Thẻ nhớ của máy ảnh đã đầy, những kỷ niệm đã chất đầy trong tâm trí. Ngày mai họ lại quay về Đức - và nếu như buổi tối ngày cuối cùng có buồn tẻ một chút thì chắc chắn ở một trong những thị trấn xung quanh thể nào cũng có một Fiesta (lễ hội) nào đó đang diễn ra.

NAM HẢI (theo báo Đức)Ảnh: DPA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đến Hà Giang, đi 500m phải dừng lại một lần

Hà Giang khiến người ta mê mẩn bởi các cung đường đèo hiểm trở ẩn mình trong sương sớm, bởi vách núi cao sừng sững… nhưng cũng khiến ta bật khóc với những trải nghiệm chưa từng có trong đời.

Đến Hà Giang, đi 500m phải dừng lại một lần

Bí quyết chọn vali chống trầy xước cho từng điểm du lịch

Mùa hè - mùa cao điểm của những chuyến du lịch - đang gõ cửa từ ngõ nhỏ đến thành phố.

Bí quyết chọn vali chống trầy xước cho từng điểm du lịch

6 tháng đầu năm hơn 15 triệu lượt khách đến Hà Nội vui chơi

Trong 6 tháng đầu năm 2025, du lịch Hà Nội ước đón hơn 15,5 triệu lượt khách, riêng khách quốc tế đạt 3,66 triệu lượt.

6 tháng đầu năm hơn 15 triệu lượt khách đến Hà Nội vui chơi

Đến cố đô Lampang nghe lọc cọc tiếng vó ngựa, ngắm bảo tháp lơ lửng giữa tầng mây

Nằm giữa thung lũng sông Wang, cách Chiang Mai một tiếng lái xe, thành cổ Lampang (Thái Lan) thu hút du khách bởi nét cổ kính, khí hậu trong lành, nhịp sống thảnh thơi…

Đến cố đô Lampang nghe lọc cọc tiếng vó ngựa, ngắm bảo tháp lơ lửng giữa tầng mây

Khám phá Chiang Mai, trải nghiệm thiên đường du lịch miền bắc Thái Lan

Bên cạnh thủ đô Bangkok sôi động, các vùng biển ấm áp Phuket, Krabi…, Chiang Mai có thể so sánh như Đà Lạt của đất nước Thái Lan.

Khám phá Chiang Mai, trải nghiệm thiên đường du lịch miền bắc Thái Lan

Khám phá chuyến tàu du lịch lần đầu đưa khách Việt tham quan Singapore

Chiêm ngưỡng tàu du lịch Star Voyager lần đầu tiên đón khách Việt ngay tại cảng Phú Mỹ và đưa đến Singapore.

Khám phá chuyến tàu du lịch lần đầu đưa khách Việt tham quan Singapore
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar