07/11/2020 10:43 GMT+7

LHP Quốc tế Tokyo 2020: Những cô gái Việt bên bờ biển

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TTO - Bộ phim điện ảnh hợp tác quốc tế Nhật - Việt Những cô gái bên bờ biển trình chiếu tại LHP quốc tế Tokyo (TIFF) 2020, giới thiệu với khán giả một góc nhìn đặc sắc về nghị lực và tình đồng hương gắn bó của ba phụ nữ Việt Nam lao động ở Nhật Bản.

LHP Quốc tế Tokyo 2020: Những cô gái Việt bên bờ biển - Ảnh 1.

Hoàng Phương, Quỳnh Như và Huỳnh Tuyết Anh trong phim Những cô gái bên bờ biển của đạo diễn Akio Fujimoto chiếu tại TIFF 2020 - Ảnh: TIFF

Bộ phim Những cô gái bên bờ biển (Along the sea) thuộc thể loại tâm lý xã hội, miêu tả nỗi vất vả của những phụ nữ Việt Nam đến Nhật Bản với tư cách là thực tập lao động. Họ làm nghề lao công, chuyên cần dọn dẹp vệ sinh ở vùng biển xứ người. 

Phim do đạo diễn Akio Fujimoto thực hiện, ba diễn viên Việt Nam là Hoàng Phương, Quỳnh Như và Huỳnh Tuyết Anh đóng ba vai chính.

Hơi ấm mùa đông xa xứ

Nhật Bản. Mùa đông lạnh lẽo. Những khoang tàu điện ngầm chật ních người chen chúc. Ba phụ nữ lao động nhập cư người Việt dáng vẻ mệt mỏi đứng cạnh nhau. 

Một cô gái đứng sau với vẻ bơ phờ, đặt tay lên vai đồng hương phía trước như muốn tìm sự nương tựa và được cô bạn vỗ nhẹ lên bàn tay chia sẻ, ủi an. 

Thế rồi bỗng nhiên mắt cô bạn hoe đỏ và nhòe nước. Cô thứ ba ngước mắt âu lo rồi đưa tay ngăn dòng nước mắt rơi trên má bạn. Những tình tiết tinh tế, đầy cảm xúc đó là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong phim.

Tác phẩm được chiếu trong hạng mục World Focus (Tâm điểm thế giới) tại TIFF năm nay gây dấu ấn mạnh mẽ về chủ đề cuộc sống, mưu sinh của những người nhập cư từ các nước châu Á hòa nhập vào xã hội Nhật Bản phải đối mặt và trải qua những thử thách chông gai như thế nào. 

Trang tin Điện ảnh Nhật Bản cho hay: "Vì muốn bộ phim thật tự nhiên, chân thật nên đạo diễn Fujimoto đã chọn lựa diễn viên chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất".

Những cô gái bên bờ biển không chỉ phản ánh nỗi trăn trở về thân phận lao động nhập cư nơi một xã hội hiện đại như Nhật Bản mà còn để lại những niềm tin và tình người. Làm việc cực nhọc giữa mùa giá rét, nhưng ba phụ nữ Việt Nam có những đàn chim hải âu trắng làm bầu bạn. 

Và chính bản thân họ cũng phải dựa vào nhau, hỗ trợ nhau cùng tồn tại, vượt khó bằng tình thân, tình đồng hương.

TIFF vượt qua Covid-19 để thành công

Trong một năm tổ chức hạn chế do Covid-19, LHP quốc tế Tokyo lần thứ 33 (bế mạc ngày 9-11 với bộ phim Hokusai của đạo diễn Hajime Hashimoto) vẫn vượt qua khó khăn, linh hoạt thu hẹp quy mô, phạm vi hoạt động, tăng cường các biện pháp phòng chống lây nhiễm virus để "mang niềm vui và cảm xúc xem phim qua màn ảnh rộng đến khán giả, góp phần xốc dậy tinh thần của công chúng" như lời của ông Hiroyasu Ando - chủ tịch TIFF.

Do ảnh hưởng của Covid-19, TIFF phá lệ thông thường và áp dụng sáng kiến kết hợp các hạng mục giải thưởng chính, Tương lai châu Á và Điện ảnh Nhật Bản thành một phần tranh giải chung đặc biệt mang tên "Tokyo Premiere 2020". 

Nhiều buổi chiếu phim, giao lưu đạo diễn, diễn viên và hội thảo được chuyển sang hình thức online và được chia sẻ rộng rãi qua mạng.

Trong hội thảo "Sản xuất phim ở ASEAN kể từ khi có Covid-19" ngày 6-11, các diễn giả chia sẻ cập nhật tình hình mới nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh ở các quốc gia châu Á bị ảnh hưởng bởi đại dịch cũng như cách mà các nhà làm phim Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội "trong nguy có cơ".

Thật thú vị là TIFF 2020 cũng trình chiếu thêm một bộ phim khác về đề tài lao động nhập cư trên đất Nhật là Đến & đi (Come and Go) - dự án phim của đạo diễn người Nhật gốc Malaysia Lim Kah Wai.

Phim quy tụ dàn diễn viên đa quốc gia - trong đó có diễn viên Liên Bỉnh Phát (giải Viên ngọc quý Tokyo tại TIFF 2018 nhờ vai diễn trong phim Song Lang) đóng vai một thực tập sinh Việt Nam sống và làm việc tại TP Osaka (Nhật).

TIFF còn trình chiếu tuyển tập phim Sông Mekong 2030 gồm các phim kết hợp của năm nhà làm phim châu Á, trong đó có Phạm Ngọc Lân (Việt Nam) góp mặt với phim Dòng sông không nhìn thấy.

LHP quốc tế Tokyo hướng về tương lai với The walk

TTO - Với việc khai mạc bằng bộ phim ứng dụng kỹ xảo công nghệ cao trong điện ảnh The walk (Bước đi thế kỷ), Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2015 cho thấy ủng hộ xu hướng làm phim hiện đại.

TRUNG NGHĨA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Top 5 anime chiếu rạp hay nhất theo đánh giá của Rotten Tomatoes

Trong những năm trở lại đây, lượng series anime như Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba... được rộng đường đến các rạp chiếu phim ngày càng nhiều, giúp các fan có cơ hội trải nghiệm những câu chuyện rộng lớn, có chiều sâu hơn của series mình yêu thích.

Top 5 anime chiếu rạp hay nhất theo đánh giá của Rotten Tomatoes

Có thật buổi hòa nhạc của Lady Gaga có 2,1 triệu người tham dự?

Giới chức thành phố Rio de Janeiro nói có 2,1 triệu người dự show Lady Gaga ở Copacabana, nhưng con số này có chính xác?

Có thật buổi hòa nhạc của Lady Gaga có 2,1 triệu người tham dự?

Cách Superman đi lên từ những sai lầm của Man of Steel và Zack Snyder

Bộ phim mở đầu cho vũ trụ điện ảnh DC mới không chỉ tạo ra một Superman giàu cảm xúc hơn, mà còn sửa chữa nhiều sai lầm từ thời kỳ Zack Snyder.

Cách Superman đi lên từ những sai lầm của Man of Steel và Zack Snyder

Ái Như, Thành Hội lần đầu đóng phim điện ảnh

Hai nghệ sĩ Ái Như, Thành Hội của sân khấu Hoàng Thái Thanh chạm ngõ điện ảnh qua phim 'Phá đám: Sinh nhật mẹ' kể về tình mẫu tử.

Ái Như, Thành Hội lần đầu đóng phim điện ảnh

Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Đen Vâu, Quang Hùng MasterD hát ở concert quốc gia

Khán giả nói ‘nhà đài chơi lớn quá’, ‘nguyên cả cái showbiz góp mặt ở V Concert’ nhưng sao không thấy Soobin, Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP?

Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Đen Vâu, Quang Hùng MasterD hát ở concert quốc gia

The Black Label trỗi dậy, không còn là cái bóng sau BlackPink

The Black Label được xem là công ty 'thống trị' K-pop 2025 nhờ màn ra mắt ấn tượng của Allday Project.

The Black Label trỗi dậy, không còn là cái bóng sau BlackPink
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar