24/10/2011 05:18 GMT+7

Levante chễm chệ đứng đầu La Liga

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Thật khó tin sau 8 trận đấu tại La Liga, Levante chứ không phải là Barca hay Real Madrid mới là đội đang đứng đầu bảng xếp hạng tại La Liga. Rạng sáng nay, Levante đã thắng đậm đà Villarreal 3-0 ngay tại thánh địa El Madrigal của đội bóng này.

Dù rằng trong những phút cuối trận, thủ môn Gustavo Munua của Levante đã hoạt động cật lực và có những pha phá bóng xuất thần trước các pha dứt điểm của Giuseppe Rossi hay Marco Ruben; dù rằng trọng tài đã khước từ của Villarreal một quả phạt 11m ở cuối hiệp hai ... thì đêm nay vẫn là đêm của Levante.

El Madrigal không còn là đại bản doanh thần thánh của Tàu Ngầm Vàng, nơi mà tất cả mọi đội bóng đều run rẩy khi phải đến đây. Hôm nay Levante đã "chôn" Villarreal ngay tại El Madrigal trong một trận đấu họ đã tận dụng triệt để từ một hệ thống phòng ngự quá yếu kém của đội chủ nhà.

Phóng to
Juanlu ăn mừng bàn thắng vào lưới Villarreal - Ảnh: Reuters

Vào trận, Levante vẫn là những cái tên quen thuộc đã từng hạ Real Madrid hay Malaga như Bakero, Juanlu, Kone, Juanfran, Xavi Torres, Javi Venta.... Trong khi Villarreal cũng tung vào sân đội hình mạnh gồm Rossi, Cani, Marchena, de Guzman ...

Tuy nhiên một Levante đang ở phong độ cao với lối chơi phòng ngự phản công đã nhanh chóng chiếm thế chủ động. Phút thứ 16, trong tình huống chỉ có 3 cầu thủ Levante trong pha phản công nhanh nhưng 5 hậu vệ của Villarreal đã bị đánh bại.

Valdo có bóng bên cánh phải và di chuyển đến vòng 16m50, lúc này các hậu vệ của Villarreal đã bị hút vào Kone ở khu trung lộ mà quên đi Juanlu đang lẳng lặng băng lên ở cánh còn lại. Valdo phóng một đường chuyền như đặt để Juanlu băng lên sút bóng sống chìm vào góc xa, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng làm lưng vốn, Levante càng mạnh mẽ hơn trong lối đá phòng ngự phản công của mình. Villarreal tấn công nhiều nhưng không gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Manu, trái lại họ liên tiếp hở sườn để Levante phản công nhanh.

Phóng to
Tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Arouna Kone (trái) vượt qua trung vệ người Argentina, Gonzalo - Ảnh: Reuters

Và sau vài pha bỏ lỡ đáng tiếc, đến phút 43, Juanlu có bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận. Phút 43, Kone với Valdo thực hiện pha bật tường như ở chốn không người để Kone thoát xuống rồi căng ngang để Juanlu xuất hiện kịp thời đệm bóng ghi bàn.

Nếu như trong bàn đầu, các hậu vệ của Villarreal đã bị hút vào Kone thì trong bàn thắng thứ hai có đến 6 cầu thủ Villarreal, cả hậu vệ lẫn tiền vệ đã đứng như phỗng khi Kone và Valdo bật tường.

Và hàng phòng ngự của Villarreal tiếp tục chơi không tốt trong bàn thắng thứ ba của Kone ở phút thứ 58. Nhận đường chuyền dài của đồng đội, Kone khống chế bóng khéo léo rồi dễ dàng gặt qua Gonzalo trong vòng cấm địa trước khi tung cú sút cháy nóc lươi, ấn định tỷ số 3-0.

Phóng to
Javi Venta tranh bóng với tiền đạo Cani của Villarreal (phải) - Ảnh: Getty Images

Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của Levante tại La Liga với cùng tỷ số 3-0. Ở vòng trước họ đã đại thắng Malaga 3-0. Điều thú vị là trong cả hai trận, Levante đều ghi bàn trước từ rất sớm. Và điều thú vị là Levante kết thúc trận đấu rất nhanh. Khi gặp Malaga họ chỉ mất 45 phút để ghi 3 bàn và khi gặp Villarreal họ mất 58 phút để có 3 bàn.

Thắng trận này, Levante chễm chệ ở vị trí đầu bảng, hơn Real Madrid 1 điểm và hơn Barcelona 2 điểm. Ngoài ra, cùng với Barcelona và Sevilla, Levante là đội bóng chưa thua. Hiện Levante đang có hàng phòng ngự tốt nhất La Liga, chỉ mới để thủng lưới 3 bàn, ít hơn 1 bàn so với Barca và Sevilla.

Ở trận đấu sớm hơn, tiền đạo Soldado đã ghi bàn thắng ở phút 89 để giúp Valencia có được trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Ath Bilbao. Hiện Valencia đang chơi không tốt khi mà hồi giữa tuần họ vừa thua B.Leverkusen trong khuôn khổ Champions League.

Đ.K.L.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar