27/01/2021 13:46 GMT+7

Lầu Năm Góc ra chính sách mới, cho nữ quân nhân được tô son môi, để tóc đuôi ngựa

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Nữ quân nhân thuộc quân đội Mỹ từ nay có thể ăn mặc đẹp hơn xưa một chút, như để tóc đuôi ngựa hay tô son môi, theo một chính sách mới của Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc ra chính sách mới, cho nữ quân nhân được tô son môi, để tóc đuôi ngựa - Ảnh 1.

Quy định về ngoại hình của nữ quân nhân Mỹ đã được nới lỏng hơn trước - Ảnh: US Army

Lầu Năm Góc ngày 26-1 thông báo rằng nữ quân nhân có thể để tóc dài, sơn màu móng tay và đeo khuyên tai. Quân đội cũng cho phép nữ quân nhân để nhiều kiểu tóc hơn, bao gồm để tóc dài.

Theo hãng tin AFP, quân nhân trước đây để tóc dài phải búi tóc lên, khiến họ không thoải mái và khó đội mũ bảo hiểm.

Lầu Năm Góc ra chính sách mới, cho nữ quân nhân được tô son môi, để tóc đuôi ngựa - Ảnh 2.

Búi tóc từng là lựa chọn duy nhất cho quân nhân để tóc dài - Ảnh: US Marine

Với chính sách mới, ai để tóc dài thì phải buộc đuôi ngựa hoặc thắt bím trong các tình huống huấn luyện và chiến thuật.

Sự thoải mái về phong cách ăn mặc đặc biệt phù hợp với các nữ quân nhân người Mỹ gốc Phi. Họ thường muốn có nhiều lựa chọn về kiểu tóc hơn.

Nhưng dù để kiểu tóc gì đi nữa, yêu cầu vẫn là phải đội được nón bảo hiểm chiến đấu.

Lầu Năm Góc ra chính sách mới, cho nữ quân nhân được tô son môi, để tóc đuôi ngựa - Ảnh 3.

Nữ quân nhân được khuyến nghị nên để kiểu tóc và móng tay không cản trở huấn luyện và nhiệm vụ - Ảnh: US Marine

Điều đặc biệt trong chính sách lần này chính là nữ quân nhân đã được cho phép cạo trọc đầu, giống như nhiều nam quân nhân khác. Trước đó, phụ nữ phải duy trì độ dài tóc ở một mức tối thiểu theo quy định.

Nếu có nhuộm tóc thì màu tóc phải trông tự nhiên, không nên nhuộm nhiều màu như hồng, xanh lá cây hay xanh dương.

Ngoài tóc, nữ quân nhân cũng có thể sơn móng tay và tô son khi làm nhiệm vụ, nhưng không phải những màu được xem là quá nổi bật như xanh dương, đen, đỏ tươi, tím và các màu dạ quang. Độ dài và kiểu móng cũng được lưu ý nên để sao cho thuận tiện để làm nhiệm vụ.

Hoa tai đinh tán được phép mang ở doanh trại nhưng bị cấm mang khi huấn luyện và chiến đấu.

Những thay đổi nói trên là kết quả dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, là một phần của những điều chỉnh về phân biệt chủng tộc và ngược đãi người thiểu số trong quân đội.

Ông Antony Blinken được phê chuẩn làm tân ngoại trưởng Mỹ

TTO - Ngày 26-1, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Antony Blinken làm tân ngoại trưởng Mỹ với 67 phiếu thuận và 17 phiếu chống.

MINH KHÔI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar