25/03/2024 17:33 GMT+7

Lao vào lửa cứu chồng, cô vợ trẻ giờ mong cộng đồng cứu giúp

Trong căn phòng nhỏ, nước mắt cô gái trẻ cứ lăn dài vì nỗi đau đớn thân xác sau lần lao vào lửa cứu chồng. Gia đình cô đã vay mượn 300 triệu đồng chữa trị cho cô lúc đầu và giờ đã hết khả năng chi trả, trong khi con đường chữa trị còn rất dài.

Thân thể Trúc Ly bị lửa cháy để lại di chứng co rút sau lần lao vào lửa cứu chồng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Thân thể Trúc Ly bị lửa cháy để lại di chứng co rút sau lần lao vào lửa cứu chồng - Ảnh: CHÍ HẠNH

21 tuổi và nỗi đau định mệnh

Ngày 25-3, bà Thái Thị Tường Vy - chủ tịch Hội Phụ nữ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang - cho biết Trương Thị Trúc Ly (21 tuổi, ngụ địa phương) có hoàn cảnh rất bất hạnh, em mất đi tất cả sau lần lao vào lửa cứu chồng

“Chồng Ly đã qua đời sau vụ cháy, Ly bị bỏng nặng, cần được chữa trị lâu dài. Em có hoàn cảnh khó khăn, rất mong cộng đồng tương trợ để em có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh", bà Vy cho hay.

Nhà Trúc Ly nằm cặp bờ kinh Tầm Bót ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên. Gọi là nhà, nhưng thực tế đây chỉ là một dãy đất nhỏ rộng gần 2m nằm giữa 2 vách của nhà hàng xóm. Cha mẹ Trúc Ly đã xin tận dụng dãy đất này để lợp tôn làm chốn dung thân cho cả gia đình 5 người cả 3 thế hệ.

Đã 4 tháng kể từ khi xuất viện về nhà, Trúc Ly không bước nửa bước ra khỏi nhà, mà cứ vùi đầu trong căn phòng tối om rộng chừng 5m2. Thi thoảng, nước mắt cô gái trẻ lại lăn dài trên má. Chỉ mới 21 tuổi, Trúc Ly đã phải đối diện với nhiều nỗi đau ập tới với cuộc đời mình.

Toàn thân thể Trúc Ly là những vết sẹo sâu lồi lõm, vết bong tróc thịt da còn rướm máu. 

Nỗi đau đớn liên tục hành hạ thân xác trong thời gian dài khiến Ly trở nên tiều tụy hẳn.

Bàn tay Trúc Ly biến dạng nặng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Bàn tay Trúc Ly biến dạng nặng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Lao vào lửa đỏ cứu chồng

Bà Võ Thị Liên (42 tuổi, mẹ Trúc Ly) cho biết em là con thứ hai trong gia đình. Cuối năm 2022, Ly lập gia đình cùng chàng trai ở Bò Ót (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). 

Lấy chồng, Ly làm công nhân cho một doanh nghiệp gạo, còn người chồng làm nghề sửa xe máy tại nhà. "Đầu năm 2023, con bé có thai, gia đình hai bên đều vui mừng cho tụi nhỏ. Mang thai được gần tháng, sức khỏe con Ly yếu dần nên không thể giữ thai", bà Liên tâm sự.

Đó là cú sốc đầu đời của Trúc Ly, nhưng chỉ chưa đầy 4 tháng sau thì tai họa tiếp tục ập tới. Chiều tối 5-4-2023, chồng Ly đổ xăng từ can ra để vệ sinh máy móc của xe gắn máy. Do bất cẩn, tàn thuốc bay vào mâm xăng làm ngọn lửa bùng lên bao trùm toàn bộ thân thể.

Trúc Ly nghẹn ngào kể: "Lúc đó em mới đi làm về, ở bên trong nhà nghe tiếng chồng la hét thất thanh nên chạy ra phía trước. Thấy toàn thân chồng em như ngọn đuốc, em chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc lao vào cứu chồng. 

Em ôm anh ấy, cố kéo chồng ra khỏi mâm xăng. Đến lúc kéo được chồng ra chỗ vòi nước xịt dập tắt lửa thì em mới biết thân thể mình cũng bị cháy bỏng rất nhiều".

Vết bỏng thấu xương đang hoại tử khiến thân xác Trúc Ly luôn đau đớn - Ảnh: CHÍ HẠNH

Vết bỏng thấu xương đang hoại tử khiến thân xác Trúc Ly luôn đau đớn - Ảnh: CHÍ HẠNH

Trúc Ly được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ với vết bỏng 60% cơ thể. Chồng Ly được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy với vết bỏng 80% và tử vong một ngày sau đó. 

"Lúc ở bệnh viện, nhìn con đau đớn nói 'mẹ ơi cứu con' mà tôi quá xót xa. May mắn con Ly giữ được tính mạng", bà Liên buồn bã nói.

Dù vậy, hiện giờ Trúc Ly vẫn cần phải được điều trị lâu dài do vết bỏng quá nặng. Từng lớp da, thịt bị cháy khoét đến tận xương bị hoại tử cần phải được cắt lọc, ghép da và điều trị bảo tồn… Những vết thương đã lành cũng bị co rút, ảnh hưởng không nhỏ đến chức năng vận động.

Từ ngày con gặp nạn, gia đình Trúc Ly đã chạy vạy khắp nơi vay mượn 300 triệu đồng chữa trị cho con, bởi ban đầu Ly không có bảo hiểm y tế. 

Thân thể Trúc Ly có vận động bình thường được nữa hay không, còn phụ thuộc vào những lần phẫu thuật sắp tới. Trong khi gia đình em đã lo hết khả năng có thể...

Nhiều tấm lòng bạn đọc gửi chị Trúc Ly

Tính đến 14h ngày 26-3, đã có nhiều bạn đọc liên hệ giúp đỡ chị Trúc Ly và mong chị sớm bình phục. Danh sách bạn đọc ủng hộ chị xin xem .

Để chia sẻ với Trúc Ly, bạn đọc có thể chuyển vào tài khoản:

Báo Tuổi Trẻ - Số Tài khoản: 113000006100, Ngân hàng Công Thương, Chi nhánh 3 TP.HCM. Nội dung chuyển: "Giúp chị Trương Thị Trúc Ly số báo ngày 25-3-2024".

Chúng tôi sẽ kết nối và chuyển cho chị trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch tỉnh Bình Thuận thăm hỏi gia đình người lao vào đám cháy cứu người và bị tử vong

Chiều 2-9, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng tặng bằng khen đột xuất cho anh Nguyễn Hữu Đốn (35 tuổi) - người đã tử vong do điện giật khi lao vào nhà cháy cứu người ở Phan Thiết.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chống sụt lún đường, cơ quan quản lý không chỉ phê duyệt hồ sơ, cấp phép

Nâng thời hạn bảo hành công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách sẽ tăng cường trách nhiệm trong thi công, hạn chế sụt lún và tiết kiệm chi phí duy tu, sửa chữa hằng năm.

Chống sụt lún đường, cơ quan quản lý không chỉ phê duyệt hồ sơ, cấp phép

Nhiều cán bộ ở Cần Thơ nghỉ hưu, có người nghỉ trước tuổi hơn 7 năm

Cán bộ, công chức ở thành phố Cần Thơ xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do sắp xếp, sáp nhập, có lãnh đạo cấp phòng mới 53 tuổi.

Nhiều cán bộ ở Cần Thơ nghỉ hưu, có người nghỉ trước tuổi hơn 7 năm

Công an Tiền Giang hỗ trợ đưa một thiếu niên đi bộ từ Bình Dương về An Giang

Vĩ cho biết thấy quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng xã hội nên em cùng bạn đi xe lên tỉnh Bình Dương để xin việc làm nhưng do không đủ tuổi nên em không được nhận việc, lại không có tiền nên em đi bộ từ Bình Dương về An Giang.

Công an Tiền Giang hỗ trợ đưa một thiếu niên đi bộ từ Bình Dương về An Giang

'Thắp' nụ cười cho người bệnh ung thư tại TP.HCM qua tranh ảnh

Suốt nửa năm qua, một nhóm người trẻ tại TP.HCM vẫn miệt mài treo tranh, ảnh, “thắp” nụ cười cho những người bệnh ung thư thông qua dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng”.

'Thắp' nụ cười cho người bệnh ung thư tại TP.HCM qua tranh ảnh

Đề xuất cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 10 làn: Xe máy, container sẽ không còn chen chúc chung làn

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang được đề xuất mở rộng lên 10 làn xe do lưu lượng xe tăng cao, nhiều đoạn xe máy đi chung với xe hơi, xe container tiềm ẩn nguy hiểm.

Đề xuất cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 10 làn: Xe máy, container sẽ không còn chen chúc chung làn

Cầu 110 tỉ bắc qua sông trung tâm thành phố làm gần 3,5 năm chưa xong

Nguyên nhân do vướng khâu giải phóng mặt bằng nên một nhánh của cây cầu bắc qua trung tâm thành phố làm chưa xong, trong khi nhánh còn lại làm xong nhưng hướng vào đường cùng của Thiền viện trúc lâm.

Cầu 110 tỉ bắc qua sông trung tâm thành phố làm gần 3,5 năm chưa xong
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar