09/05/2012 08:04 GMT+7

Lão tướng quật ngã tuyển thủ trẻ: buồn hay vui?

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Một sự kiện “chấn động” vừa xảy ra tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia đang diễn ra ở Đà Nẵng, đó là lão tướng 50 tuổi Nguyễn Bích Ngọc quật ngã tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Việt Linh. Nên nhớ tay vợt Việt Linh năm nay 16 tuổi, được xem là một tài năng trẻ của bóng bàn VN.

TT - Một sự kiện “chấn động” vừa xảy ra tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia đang diễn ra ở Đà Nẵng, đó là lão tướng 50 tuổi Nguyễn Bích Ngọc quật ngã tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Việt Linh. Nên nhớ tay vợt Việt Linh năm nay 16 tuổi, được xem là một tài năng trẻ của bóng bàn VN.

Trên các diễn đàn của những người hâm mộ bóng bàn, mọi người đang lao xao bàn tán về sự kiện này. Người ta đặt câu hỏi nên buồn hay vui qua sự kiện này. Vui bởi ai cũng phải kính phục tay vợt nữ 50 tuổi Nguyễn Bích Ngọc. Còn buồn là bởi một tài năng trẻ mà bị lão tướng quật ngã thì còn gì là tương lai của bóng bàn VN - quốc gia một thời có những tay vợt gây chấn động thế giới như Lê Văn Tiết, Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Được...

Thật ra cũng đừng quá bi quan khi thấy tài năng trẻ bị khuất phục bởi lão tướng. Trước đây, cái thời mà bóng bàn còn khá hưng thịnh, chúng ta từng chứng kiến cảnh một “ông già” đầu hói cầm chiếc vợt gai đánh lóc cóc hết sức xưa cũ nhưng hạ không ít tay vợt trẻ tài danh, đó là Trần Tuấn Anh B. Tương tự, tay vợt lão tướng Bích Ngọc đã khuất phục Việt Linh bằng cây vợt hai mặt gai cũ kỹ. Chẳng qua Linh còn trẻ, quá lạ lẫm trước cây vợt gai xưa cũ này nên đã bị “lão bà” quật ngã.

Không chỉ ở phía nữ, tại giải này người ta còn chứng kiến tay vợt vang bóng một thời Vũ Mạnh Cường tiếp tục xuất trận ở tuổi 42 và cũng gây khó chịu không kém cho các... cháu.

Nói như vậy không có nghĩa là không việc gì phải buồn trước hiện tượng các lão tướng tiếp tục tung hoành?

Thật ra bi kịch của bóng bàn VN không phải chỉ thể hiện qua 1-2 trận thua của các “tài năng trẻ” trước các tay vợt cô chú. Bản chất của sự sa sút nằm ở chỗ khác, đó là ngày càng hiếm muộn tài năng, các giải đấu hấp dẫn đủ sức kéo khán giả đến sân giờ đây gần như không còn (cụ thể như giải Cây vợt vàng ngày nào là một sự kiện được chờ đón, nay đã mất dạng) và trên đấu trường quốc tế thì bóng bàn VN ngày càng mờ nhạt.

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bóng chuyền nữ Việt Nam chốt danh sách 17 người tham dự giải đấu tại Thượng Hải

Ngày 8-7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chốt danh sách 17 thành viên, gồm 4 thành viên ban huấn luyện, 13 VĐV tham dự Giải bóng chuyền Thượng Hải Future Star 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 19-7 tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).

Bóng chuyền nữ Việt Nam chốt danh sách 17 người tham dự giải đấu tại Thượng Hải

CLB Bóng đá TP.HCM dự kiến đổi tên thành Công An TP.HCM

UBND TP.HCM đã đồng ý về chủ trương cho CLB TP.HCM đổi tên thành CLB Công An TP.HCM, thi đấu ở mùa giải mới 2025-2026.

CLB Bóng đá TP.HCM dự kiến đổi tên thành Công An TP.HCM

Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi nhà vô địch Lê Quang Liêm 'chắc như đá granit' và khiêm tốn

El Pais, tờ báo uy tín của Tây Ban Nha, ví von Lê Quang Liêm như 'đá granit' sau chiến thắng ấn tượng của anh trước cựu vua cờ Viswanathan Anand để vô địch giải Leon Masters, diễn ra tại Tây Ban Nha.

Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi nhà vô địch Lê Quang Liêm 'chắc như đá granit' và khiêm tốn

Đoàn thể thao Công an nhân dân Việt Nam được thưởng lớn

Với thành tích thi đấu ấn tượng tại Đại hội thể thao cảnh sát và cứu hỏa thế giới 2025, đoàn thể thao Công an nhân dân Việt Nam được thưởng gần 500 triệu đồng.

Đoàn thể thao Công an nhân dân Việt Nam được thưởng lớn

Sông Lam Nghệ An để thủ môn số 1 sang Thể Công - Viettel

CLB Sông Lam Nghệ An cho CLB Thể Công - Viettel mượn thủ môn số 1 Nguyễn Văn Việt theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm tính từ mùa giải 2025-2026.

Sông Lam Nghệ An để thủ môn số 1 sang Thể Công - Viettel

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

Grigor Dimitrov khiến người hâm mộ Wimbledon gần như chết lặng khi anh bất ngờ ngã quỵ, rồi sau đó bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu vòng 4 Wimbledon 2025, gặp Jannik Sinner sáng 8-7 (giờ Việt Nam).

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar