01/07/2020 13:51 GMT+7

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Đêm xuống, gió Lào thổi mạnh, núi Mồng Gà (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) như một hòn than đỏ rực. 'Giặc lửa' áp sát nhà dân, báo động dồn dập. Chiến sĩ cực lượng quân đội, cảnh sát vẫn không ngần ngại hiểm nguy lao vào dập lửa.

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 1.

Chiến sĩ PCCC Hà Tĩnh lao mình vào đám cháy ngăn không cho lửa tiếp cận nhà dân - Ành: VĂN ĐỊNH

Chiều 29-6, rừng ở núi Mồng Gà (xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) phát cháy. Đến 7h ngày 30-6, cháy rừng được khống chế nhưng không ngờ gió Lào thổi mạnh, đám cháy bùng phát trở lại.

Đến 13h chiều cùng ngày, cháy rừng lan sang các xã Sơn Trà, Sơn Bình. Chính quyền địa phương buộc phải báo động, kêu gọi người dân cùng tham gia cứu rừng.

Mặc cái nắng như thiêu như đốt, hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội cắt rừng để tiếp cận các đám cháy. Đám cháy ở đỉnh núi Mồng Gà lây lan rất nhanh.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Mạo - phó đồn trưởng Đồn biên phòng Lạch Kèn, Biên phòng Hà Tĩnh - dẫn đầu cùng với 45 chiến sĩ của đồn tiến thẳng đám cháy.

Sau một tiếng, các chiến sĩ đã tiếp cận đám cháy. Thiếu tá Mạo gấp gáp chia đội quân thành 3 tổ. Hai tổ tập trung phát rừng tạo đường băng cản lửa, tổ còn lại nhận mệnh lệnh lên đỉnh núi dập tắt các đám cháy.

"Dập lửa ở độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển gặp rất nhiều khó khăn. Địa hình trắc trở, gió thổi mạnh nhưng vì màu xanh của rừng chúng tôi vẫn vững chí bám trụ ngăn lửa cháy", thiếu tá Mạo nói.

Đến đêm 30-6, cháy rừng ở núi Mồng Gà dữ dội. 13 hộ dân thuộc Sơn Trà nằm trong vùng nguy hiểm, có thể bị lửa cháy lan.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, chính quyền đã bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồng thời bố trí người và phương tiện sẵn sàng túc trực chữa cháy.

Nhận định tình hình phức tạp, Tỉnh đội Hà Tĩnh tăng cường thêm 200 trăm cán bộ, chiến sĩ, đồng thời điều động hơn 300 dân quân tại chỗ để phối hợp với các lực lượng biên phòng, công an, kiểm lâm tiếp tục phát quang và mở rộng đường băng cản lửa, cắt ngọn lửa lây lan.

Bên cạnh đó, Phòng cảnh sát PCCC Hà Tĩnh điều động 55 cán bộ chiến sĩ, 6 xe chữa cháy và 4 máy bơm đến hiện trường. Thượng tá Võ Đăng Khoa - phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC Hà Tĩnh - cùng các chiến sĩ không ngần ngại hiểm nguy lao vào dập lửa.

"Do địa hình đồi núi dốc, khói bụi cháy lớn, diện tích rộng nhưng chúng tôi vẫn bố trí các mũi ngăn không cho lửa tấn công nhà dân. Căng mình đến 1h30 ngày 1-7, lửa ở núi Mồng Gà được dập tắt. Chữa cháy mấy ngày đêm, đã có không ít chiến sĩ bị ảnh hưởng sức khỏe", thượng tá Khoa nói.

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 2.

Bất chấp địa hình hiểm nguy, đội quân "đặc biệt" của Đồn biên Phòng Lạch Kèn bám trụ ở đỉnh núi Mồng Gà ngăn cản lửa cháy lan ra - Ành: VĂN ĐỊNH

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 3.

Thấy "giặc lửa" ở đâu, chiến sĩ biên phòng Đôn Lạch Kèn lao đến đó - Ành: VĂN ĐỊNH

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 4.

Những cây rừng bị cháy, các chiến sĩ biên phòng dồn sức xô ngã để ngăn lửa cháy - Ành: VĂN ĐỊNH

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 5.

Một cán bộ quản lý rừng bờ phờ sau hàng giờ lao vào dập lửa - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 6.

Trên đỉnh núi Mồng Gà, đám cháy này dập tắt, đám cháy khác lại bùng phát - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 7.

Có cây rừng khô lửa cháy rất đượm, do vậy bất chấp lửa dưới chân, chiến sĩ biên phòng này vẫn cố gắng dùng cành cây dập - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 8.

Đêm 30-6, rừng ở núi Mồng Gà lại bùng cháy dữ dội, lực lượng chữa cháy được tăng cường - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 9.

Rừng núi ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh như một biển lửa - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 10.

Lực lượng cảnh sát PCCC được tăng cường ngăn không cho lửa tiếp cận nhà dân - Ành: VĂN ĐỊNH

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 11.

Nhiều đám cháy đỏ rực rất nguy hiểm nhưng nhiều chiến sĩ bộ đội, công an lao vào cứu rừng - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 12.

Những chiến sĩ cảnh sát PCCC Hà Tĩnh căng mình suốt đêm chiến đấu với giặc lửa - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 13.

Đến rạng sáng ngày 1-7, cháy rừng ở núi Mồng Gà được dập tắt thiệt hại đang được thống kê - Ành: VĂN ĐỊNH

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 14.

Lửa dập tắt, những cây thông vẫn bị cháy - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Lao mình vào lửa dữ cứu rừng xuyên đêm  - Ảnh 15.

Cháy rừng ở núi Mồng Gà kéo dài 2 đêm và một ngày, có những gốc cây bị cháy thành than - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Sau Nghệ An, rừng ở Hà Tĩnh lại đang cháy ngùn ngụt trong đêm

TTO - Đêm 30-6, rừng ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn đang cháy đỏ rực. Hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội bám trụ, thức trắng đêm dập lửa.

VĂN ĐỊNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ký ức những lần tách nhập tỉnh - Kỳ 6: Quảng Nam, Đà Nẵng về lại một nhà sau 28 năm

Trong nhiều tỉnh thành cả nước, Đà Nẵng và Quảng Nam có mối lương duyên đặc biệt khi nhiều lần chia tách, tái hợp.

Ký ức những lần tách nhập tỉnh - Kỳ 6: Quảng Nam, Đà Nẵng về lại một nhà sau 28 năm

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Cảm ơn nghĩa tình, sự tận tụy của báo Tuổi Trẻ, bố tôi và gia đình cảm nhận được tình người ấm áp giữa thành phố đông đúc, xa lạ'.

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Ai bánh mì nóng giòn đây' ở Himalayas

'Thành công rồi!' - chị Võ Thị Kim Cương reo lên khi mẻ bánh mì làm tại Nepal được nướng thành công sau hàng chục lần thất bại trước đó. Lần đầu tiên bánh mì chuẩn Việt Nam đặc ruột thơm ngon xuất hiện tại xứ sở dãy Himalayas hùng vĩ.

'Ai bánh mì nóng giòn đây' ở Himalayas

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 5: Phú là giàu có, Khánh là mừng vui

Cái tên sao khéo đậm đà - Phú là giàu có, Khánh là mừng vui, hai câu thơ của nhà thơ Sóng Hồng - Trường Chinh khi ông là chủ tịch Hội đồng Nhà nước về thăm Phú Khánh, đã nhắc nhớ cho nhiều người về vẻ giàu đẹp một thời của tỉnh này.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 5: Phú là giàu có, Khánh là mừng vui

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 4: 'Miền đất hứa' giữa hai bờ Cửu Long

Tỉnh Cửu Long rộng lớn nằm giữa sông Tiền và sông Hậu một thời được những người tâm huyết với vùng đất gọi là 'miền đất hứa'.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 4: 'Miền đất hứa' giữa hai bờ Cửu Long

Những đôi giày độc bản ở làng phong Quy Hòa

Có bàn chân không còn ngón, có bàn chân chỉ còn lại phần gót, có những trường hợp chỉ còn một nửa bàn chân, thậm chí cụt hẳn hai chân.

Những đôi giày độc bản ở làng phong Quy Hòa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar