07/07/2012 02:04 GMT+7

Lạnh lùng

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - “Phải chấp nhận thôi” - đó là câu nói của ông Đinh Việt Hùng với các báo khi nhận xét về chuyện tay bơi Hoàng Quý Phước không được dự Olympic London 2012.

Vâng, “phải chấp nhận thôi” là điều đương nhiên. Ngày xưa, thể thao VN thuộc vào loại chưa phát triển nên ở hai môn điền kinh, bơi lội đã được Ủy ban Olympic thế giới dành cho bốn suất (mỗi môn hai VĐV, một nam và một nữ) đặc cách. Còn bây giờ khi chúng ta bắt đầu tham gia dự tranh suất chính thức thì việc phải chịu những quy định khắc nghiệt hơn là điều dễ hiểu. Và thật ra đó cũng là điều đáng tự hào, vì nhận những suất đặc cách dành cho các nước kém phát triển thì chẳng vinh dự gì. Một vài VĐV trước đây từng dự Olympic theo diện đặc cách đã tâm sự: ”Đến với đấu trường Olympic, mình như nhà quê lần đầu lên tỉnh, thấy cái gì cũng ngỡ ngàng, lạ lẫm”.

Trở lại với câu chuyện của Quý Phước, mặc dù đạt chuẩn B nhưng do lấy từ trên xuống và chưa đến Phước thì đã đủ số lượng quy định, nên tay bơi số 1 VN không có mặt là chuyện phải chấp nhận khi tham gia cuộc chơi. Nó tương tự như thi đại học vậy, do điểm chuẩn mỗi năm một khác nhau nên chuyện bằng điểm nhưng năm trước thì đỗ, năm nay trượt là điều bình thường.

Nhưng, vấn đề muốn nói ở đây là những người thầy luyện thi. Anh không thể nói một câu lạnh lùng “phải chấp nhận thôi” khi học trò mà mình có trách nhiệm rèn giũa đã thi trượt! Chúng ta hãy nhìn lại sự chuẩn bị cho Quý Phước đi thi như thế nào: một chuyến tập huấn tại Mỹ với rất nhiều chuyện trục trặc do người lớn. Ngay trong chuyến tập huấn đó, tay bơi Ánh Viên đã dự Giải Indianapolis và đạt chuẩn dự Olympic trong khi Quý Phước thì vắng mặt tại giải vì lý do... đăng ký muộn!?

Chắc chắn chuyện đăng ký muộn không phải lỗi do VĐV. Thế thì lỗi của ai, nếu không phải là những người lớn có trách nhiệm với môn bơi. Tiếc rằng chẳng ai đứng ra chịu trách nhiệm chuyện này.

Tổ chức một chuyến tập huấn tại Mỹ biết chắc là thất bại, khi đã có nhiều lời cảnh báo trước khi đi, trục trặc trong chuyện đăng ký cho VĐV dự giải, vậy mà khi Phước bị loại khỏi danh sách dự Olympic thì chỉ nói một câu “phải chấp nhận thôi” nghe sao quá lạnh lùng...

TRƯỜNG HUY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar