03/07/2016 08:06 GMT+7

Làm việc thiện nguyện là niềm vui mỗi ngày

THƯỜNG AN
THƯỜNG AN

TTO - Không chỉ hòa đồng cùng đoàn y bác sĩ yêu thiện nguyện, thầy Minh còn luôn nở nụ cười thân thiện, gần gũi khi thăm khám cho các cụ già, em nhỏ khiến ai cũng ấm lòng khi được thầy thăm khám.

BS Minh vui vẻ khám bệnh thiện nguyện cho một người già - Ảnh: TH.AN

Tranh thủ thời gian rảnh hai ngày cuối tuần, BS CK2 Lê Văn Minh (56 tuổi, giảng viên Trường ĐH y Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM) tích cực đi cùng các đoàn từ thiện để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa.

Thay vì nghỉ ngơi ở kỳ nghỉ phép hằng năm hay dịp lễ tết, thầy Minh lại đi vận động tài trợ để tự tổ chức các chuyến công tác xã hội hay đi cùng các đoàn công tác xã hội khác ra tận miền Bắc xa xôi hay điểm cực Nam của Tổ quốc để thăm khám, phát thuốc miễn phí, phát quà nhằm chia sẻ với bà con còn khó khăn những nơi ấy.

Việc này, theo thầy Minh, là “rất bình thường và đi công tác xã hội cũng như đi du lịch, nghỉ ngơi”.

Với đội công tác xã hội của Trường ĐH y Phạm Ngọc Thạch, thầy Minh là một trưởng đoàn quen thuộc, uy tín trong việc vận động tài trợ cho các chuyến thăm khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con còn khó khăn.

Tính thầy Minh rất dí dỏm nên đoàn từ thiện nào may mắn có thầy đi cùng là rộn rã tiếng cười suốt cả hành trình. Không chỉ hòa đồng cùng đoàn y bác sĩ yêu thiện nguyện, thầy Minh còn luôn nở nụ cười thân thiện, gần gũi khi thăm khám cho các cụ già, em nhỏ khiến ai cũng ấm lòng khi được thầy thăm khám.

THƯỜNG AN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'

Đàn ông không hề vô tâm, chỉ là do đang ưu tiên cho mục tiêu quan trọng hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Họ thường nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất và ít phức tạp nhất.

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar