Làm ngân hàng lương cao thì ai cũng mơ, nhưng làm tới mức nội tạng "biểu tình", nằm viện rồi bị cho nghỉ việc thì chắc... chỉ ở phố tài chính Wall (Mỹ) mới có.
Một nhân viên trẻ tại công ty tài chính Robert W. Baird mới đây được xác nhận là bị suy tụy, sau thời gian làm việc trên 100 giờ mỗi tuần. Anh thuộc nhóm phụ trách mảng công nghiệp.
Sau hai lần nhập viện vì kiệt sức, người này dù từng chủ động gửi đơn lên phòng nhân sự để xin giảm tải khối lượng công việc, tuy nhiên cuối cùng anh lại bị đuổi việc với lý do "năng suất thấp".

Nhiều doanh nghiệp được ví chẳng khác "nhà máy bóc lột" của thời kỳ công nghiệp hóa.
Làm việc đến kiệt sức không phải câu chuyện riêng lẻ
Theo tờ Wall Street Journal, đây không phải chuyện lẻ tẻ ở Baird. Rất nhiều nhân viên trẻ làm cùng nhóm của nhân viên trên đã lần lượt... rời công ty kể từ đầu năm 2024, sau khi nếm trải các tuần làm việc 110 giờ, cùng loạt đêm thức trắng.
Một nhân viên kể rằng chỉ cần rời bàn làm việc 25 phút đi ăn tối là bị sếp mắng té tát: "Quy định là chỉ được đi 5 phút thôi!". Chắc tính cả thời gian nuốt?!
Căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn phố Wall lan truyền rộng rãi, miêu tả nơi này như "nhà máy bóc lột" thời kỳ công nghiệp hóa. Trong đó, người viết nói nhân viên phải trực đến 4h sáng, nhận nhiệm vụ lúc 3h30 là điều hiển nhiên.
"Sếp không xem mình là con người. Chỉ là nhân lực xài rồi... vứt", đoạn chia sẻ khiến không ít netizen lặng người.
Dư luận bắt đầu chú ý khi có thông tin ít nhất ba nhân viên trẻ của ngân hàng này tử vong trong năm qua vì kiệt sức. Trước áp lực dư luận, lãnh đạo Baird mở họp toàn công ty, kêu gọi nhân viên trẻ "hãy lên tiếng".
Một số người thấy nhẹ lòng, số khác vẫn... nghỉ việc cho lành.
Về phía công ty, họ không đưa ra bình luận nào với truyền thông. Dù vậy, website Baird vẫn hãnh diện khoe: "Đã 22 năm liên tiếp lọt top 100 công ty đáng làm việc nhất do Fortune bình chọn", và năm 2025 còn xếp thứ 13.
Thứ hạng cao thật đấy, nhưng nếu nhân viên phải nằm phòng cấp cứu mới được... nằm nghỉ, thì có khi tụy và gan cũng "đành nói lời chia tay" trước cả nhân sự.
Bình luận hay