17/03/2016 09:48 GMT+7

Làm tiền trắng trợn như bảo kê

VÂN TRƯỜNG
VÂN TRƯỜNG

TT - Đậu ghe 20.000 đồng/lần; thuê bến nước: 4 triệu đồng/năm; gởi cả văn bản “Thông báo về việc đề nghị thuê mặt bằng”, buộc một công ty thuê một phần diện tích đất của mình để xe ra vô.

Bà Phụng nhận tiền của anh Tâm, chủ ghe TG-1248… vào sáng 12-3 - Ảnh: V.Tr.

“Có hôm tôi không chịu đóng 20.000 đồng, thế là vợ tôi đi chợ về bị bà Phụng chặn lại không cho xuống ghe. Để tránh rắc rối, tôi phải nộp tiền cho bà Phụng”

Anh Phạm Văn Thảo (một chủ ghe chở gạo neo đậu trên sông trước nhà bà Phụng)

Nhiều thương lái mua bán gạo và doanh nghiệp ở khu vực xã Hậu Thành, huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang khổ sở trước nạn làm tiền công khai của một số hộ dân ở đây.

Dưới sông, chủ ghe chở lúa gạo phải chi tiền cho chủ nhà ở cặp đoạn sông đó. Trên bờ, xe tải muốn ra vào kho của doanh nghiệp dễ dàng thì phải chung chi hàng chục triệu đồng cho chủ nhà ở đầu đường.

Đậu ghe phải đóng 20.000 đồng!

9g ngày 12-3, bà Phụng ra ngồi bên bờ sông Thông Lưu ở ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành để canh me các chủ ghe chở gạo đang neo đậu dưới sông, phía đối diện nhà bà.

Khu đất cặp bờ sông trước nhà bà đã bị rào lại, chủ ghe muốn lên bờ mua thức ăn hay trở xuống ghe đều phải đi qua khoảng trống mà bà Phụng đang ngồi.

Một lát sau anh Tâm (chủ ghe TG-1248...) xách mấy túi nilông đựng thức ăn mới mua ở chợ bước qua rào chắn để ra chiếc ghe đang neo đậu giữa sông liền bị bà Phụng đòi tiền: “Chú ơi, lên xuống chỗ này tui phải lấy tiền ghe”.

Bị đòi tiền, anh Tâm giải thích: “Em chở gạo cho chị Trang ở đây nè. Ghe đậu tuốt ở ngoài kia mà. Đậu ngoài đó bao nhiêu một chiếc?”, bà Phụng nói thẳng: “Chở cho ai thì chở, ghe đậu ở đây 20.000 đồng/chiếc!”. Biết không thể thoát được, anh Tâm đành móc hai tờ 10.000 đồng đưa cho bà Phụng.

Theo ông Nguyễn Văn Đôn (giám đốc Công ty Việt Hưng), các ghe chở gạo nói trên đều chờ bán cho công ty của ông. Ngoài trường hợp bà Phụng, một số hộ dân ở cạnh nhà bà Phụng cũng lấy tiền chủ ghe công khai. Tình trạng này đã xảy ra nhiều năm qua, nhưng vì muốn yên ổn làm ăn nên không ai dám phản ảnh.

Ông Đôn kể: “Mấy năm trước các hộ này bắt tôi phải đưa họ 4 triệu đồng/năm gọi là tiền “cho thuê bến nước”. Tôi đã đưa tiền và họ đã ký nhận nhưng vẫn đi lấy tiền chủ ghe hằng ngày”.

Chúng tôi tìm được giấy thỏa thuận ký ngày 4-6-2014 giữa Công ty Việt Hưng và ông Tô Văn Hui ở ấp Hậu Vinh. Theo đó, ông Hui “đồng ý cho Công ty Việt Hưng thuê 50m bến nước dùng làm nơi neo đậu phương tiện thủy. Thời gian thuê từ 14-8-2014 đến 14-8-2015, tiếp nối với giấy thỏa thuận năm 2013-2014. Giá cho thuê là 4 triệu đồng”.

Như vậy ông Hui tự ý cho thuê sông của Nhà nước lấy tiền của doanh nghiệp xảy ra từ năm 2013 đến nay. Theo nhiều chủ ghe, dù Công ty Việt Hưng đã nộp tiền thuê “bến nước” nhưng mỗi lần neo đậu gần nhà ông Hui, bà Phụng... họ đều phải nộp tiền cho chủ nhà 20.000 đồng/ghe.

Công ty Hồng Nhựt của ông Nguyễn Văn Nhanh ở cặp sông Thông Lưu cũng đang khốn khổ vì nhiều thương lái không dám chở gạo đến bán.

Ông Nhanh cho biết từ đầu năm 2016 đến nay, một số hộ dân ở gần công ty đã “trấn lột” chủ ghe từ 30.000-50.000 đồng/ghe. Những người không chịu nộp tiền sẽ bị chửi mắng nên nhiều người không chịu nổi đã tìm doanh nghiệp khác để bán gạo.

Ông Nhanh đã phản ảnh việc này đến UBND xã Hậu Thành đề nghị can thiệp.

“Mua đường” 2 năm 40 triệu đồng

Trụ sở và kho chứa gạo của Công ty Việt Hưng (ở ấp Khu Phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành) cách mặt tiền quốc lộ1 khoảng 350m. Xe tải và xe container muốn vào đây nhận hàng phải đi theo đường công cộng rộng 6m bên dưới cầu Thông Lưu.

Tuy nhiên, mỗi lần xe container vào đây rất vất vả vì hộ ông Lê Hoàng Minh ở đầu đường lắp mái che ra sát đường.

Theo yêu cầu của ông Minh, ngày 2-3 vừa qua Công ty Việt Hưng đã ký thỏa thuận “mua” sự thông thoáng ở góc đường trước nhà ông với giá 20 triệu đồng/năm. Công ty này phải chi một lần cho hai năm, tức 40 triệu đồng.

Theo thỏa thuận bằng văn bản, ông Minh đồng ý mở rộng phần góc đường cho xe container của Công ty Việt Hưng ra vào nhận hàng xuất khẩu, không làm khó dễ khi xe ra vào nữa.

Trong khi đó, theo ông Trần Hữu Thanh - phó chủ tịch UBND xã Hậu Thành, phần đất mà ông Minh căng mái che gây cản trở xe container vào kho Công ty Việt Hưng có diện tích 7,9m2 là đất công.

Trước đó, ngày 26-9-2015, ông Nguyễn Văn Dỡn, người ở cạnh Công ty Việt Hưng, gửi cho công ty này văn bản “Thông báo về việc đề nghị thuê mặt bằng”. Theo đó, ông Dỡn yêu cầu công ty phải thuê một phần diện tích đất của ông để xe ra vào.

Tuy nhiên, Công ty Việt Hưng không chấp nhận yêu cầu của ông Dỡn vì cho rằng đường đi công cộng, xe ra vào không ảnh hưởng đến đất của ông này. Ngoài việc đòi thu tiền của công ty, ông Dỡn còn thu tiền của tài xế ra vào kho lấy hàng và thu tiền của chủ ghe chở gạo neo đậu trên sông trước nhà ông.

Xã mới biết

Ông Trần Hữu Thanh, phó chủ tịch UBND xã Hậu Thành, thừa nhận có chuyện một số hộ dân thu tiền của chủ ghe và xe chở gạo ở khu vực sông Thông Lưu và đường vào Công ty Việt Hưng. “Việc này xã mới biết sau khi chủ ghe và doanh nghiệp phản ảnh. Khi đó chúng tôi mới “té ngửa” là việc làm tiền này đã xảy ra từ 2-3 năm qua” - ông Thanh nói.

Ông Thanh cũng cho biết UBND xã đã mời ông Nguyễn Văn Dỡn đến làm việc và ông này đã thừa nhận có thu tiền xe và ghe đậu trước nhà. UBND xã đã yêu cầu ông Dỡn chấm dứt việc làm này. Xã cũng xác định được khu vực Công ty Việt Hưng có ba hộ gồm: Tô Thị Ba, Nguyễn Thị Năm (bà Phụng) và Nguyễn Văn Dỡn thu tiền của ghe đậu dưới sông, mức thu 20.000 đồng/ghe. Tuy nhiên, khi công an đến làm việc thì bà Ba và bà Năm không hợp tác. Còn khu vực Công ty Hồng Nhựt cũng có ba hộ gồm: Nguyễn Văn G., Nguyễn Danh V. và Nguyễn Thị N. thu tiền của chủ ghe chở gạo. Hiện công an chưa làm việc được với những người này. UBND xã đã có báo cáo và xin ý kiến UBND huyện hướng giải quyết.

VÂN TRƯỜNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nghe 'bán hàng lương cao 23-28 triệu' ở Thái Lan, bị lừa nhốt để thực hiện lừa đảo tại Myanmar

Nghe lời người lạ giới thiệu bao chi phí đi lại, qua Thái Lan làm nghề bán hàng với mức lương cao 23-28 triệu đồng, H. bị lừa dắt qua Myanmar, bắt nhốt, đánh đập để thực hiện việc lừa đảo trên mạng.

Nghe 'bán hàng lương cao 23-28 triệu' ở Thái Lan, bị lừa nhốt để thực hiện lừa đảo tại Myanmar

Lãng mạn mùa sao đen rụng ở thành phố cây xanh số 1 Việt Nam

Miền Tây bước vào mùa mưa, cũng là lúc những con đường trong TP Trà Vinh - nơi được mệnh danh là "thành phố cây xanh" - lại được nhuộm vàng bởi những cánh sao đen, phủ kín vỉa hè và cả lòng đường.

Lãng mạn mùa sao đen rụng ở thành phố cây xanh số 1 Việt Nam

Cán bộ ở Hậu Giang muốn được làm việc tại chỗ 3 năm đầu sáp nhập tỉnh

Sau sáp nhập tỉnh, cán bộ muốn được làm việc tại tỉnh Hậu Giang trong 3 năm đầu, đồng thời được hỗ trợ nhà ở công vụ, mua nhà ở xã hội.

Cán bộ ở Hậu Giang muốn được làm việc tại chỗ 3 năm đầu sáp nhập tỉnh

Xe hơi biển Tây Ninh đậu bên đường ở Tân Phú cả năm, người dân lên mạng tìm chủ xe

Chiếc xe hơi 7 chỗ mang biển số tỉnh Tây Ninh đậu bên đường Phạm Ngọc Thảo (quận Tân Phú, TP.HCM) suốt khoảng một năm nay chưa ai tới lấy.

Xe hơi biển Tây Ninh đậu bên đường ở Tân Phú cả năm, người dân lên mạng tìm chủ xe

Hầm chui trước bến xe Miền Đông mới bao giờ hết ngập?

Mỗi lần mưa lớn, người dân lại thấp thỏm đi qua hầm chui trước bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức). Dù từng được lý giải nguyên nhân và hứa khắc phục, nhưng những ngày gần đây tình trạng ngập vẫn tái diễn.

Hầm chui trước bến xe Miền Đông mới bao giờ hết ngập?

Bò thả rông, đuổi nhau phi băng băng giữa đường ở Đà Nẵng

Những đàn bò thả rông thường xuyên xuất hiện trên nhiều tuyến đường chính tại khu công nghiệp ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bò thả rông, đuổi nhau phi băng băng giữa đường ở Đà Nẵng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar