
Các ca sĩ giới thiệu đêm nhạc Ký ức thanh xuân - Ảnh: FBNV
Chiều 2-7, ca sĩ Lâm Hùng, Lâm Vũ, Quách Tuấn Du, Châu Gia Kiệt có buổi gặp gỡ chia sẻ về đêm nhạc Ký ức thanh xuân sẽ diễn ra ngày 5-7 tới, tại TP.HCM.
Gọi "qua thời" đỡ bị tổn thương hơn
Bộ tứ Lâm Hùng, Lâm Vũ, Quách Tuấn Du, Châu Gia Kiệt chia sẻ thẳng thắn trước ý kiến khán giả so sánh với đêm nhạc Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai và cho rằng các anh “hết thời”.
Ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ khán giả dùng từ “hết thời” là những người không thương chúng tôi. Nếu thương, họ sẽ dùng từ “qua thời”, chúng tôi đỡ bị tổn thương.
Còn ca sĩ Lâm Vũ nói chuyện chúng tôi bị gọi hết thời là bình thường bởi “sóng sau xô sóng trước”, “tre già măng mọc”.

Ca sĩ Quách Tuấn Du - Ảnh: FBNV
"Bây giờ chúng tôi còn thời thì làm sao các ca sĩ trẻ có thời nữa? Chúng ta nên tôn trọng vì mỗi ca sĩ có một thời điểm nổi tiếng.
Dùng câu nói hết thời sẽ làm tổn thương người nghệ sĩ. Chúng tôi tự tin tổ chức đêm nhạc, khán giả yêu mến vẫn sẽ đến đông đủ" - Lâm Vũ nhấn mạnh.
Ca sĩ Châu Gia Kiệt chia sẻ ai cũng lớn lên rồi già đi, sau hơn 20 năm ca hát, khán giả vẫn đến xem, ủng hộ là điều rất trân trọng.
“Sau lưng chúng tôi có nhiều cái tên trẻ thay thế là điều hiển nhiên, nhưng sống sao để mọi người nhớ, yêu thương mới là quan trọng” - Châu Gia Kiệt bộc bạch.
Ca sĩ Lâm Hùng thừa nhận ca hát chỉ có một thời, không như công việc kinh doanh có thể làm hoài.
“Nghề này có sự tiếp nối, trước chúng tôi có thế hệ anh Ngọc Sơn, Lam Trường - họ là những người nằm trong ký ức của chúng tôi. Chúng tôi vui vẻ đón nhận mọi thứ không có gì căng thẳng. Tôi quan niệm một vì sao không thể làm nên bầu trời. Chúng tôi hy vọng thế hệ tiếp theo cũng sẽ có những ký ức thật đẹp với nghề” - Lâm Hùng tâm sự.


Ca sĩ Châu Gia Kiệt (trái) và ca sĩ Lâm Hùng - Ảnh: FBNV
Kết hợp bản phối kinh điển và bản phối mới
Ký ức thanh xuân là một chương trình hiếm hoi quy tụ bốn giọng ca Lâm Hùng, Lâm Vũ, Quách Tuấn Du, Châu Gia Kiệt đứng cùng sân khấu. Tình bạn của bốn ca sĩ được duy trì đến ngày hôm nay nhờ vào sự tôn trọng lẫn nhau.
Ngoài hát các bản hit gắn với tên tuổi của từng người, bộ tứ sẽ kết hợp qua bản mashup 8 ca khúc với sự đồng hành của ban nhạc trẻ. Các ca sĩ còn kết hợp ngẫu hứng theo yêu cầu của khán giả.

Ca sĩ Lâm Vũ - Ảnh: FBNV
Quách Tuấn Du cho rằng Lâm Hùng, Lâm Vũ, Châu Gia Kiệt là ca sĩ hát solo nên việc kết hợp lần này sẽ khó khăn hơn. Còn anh từng hát trong nhóm nhạc nam D&D.
Điểm đặc biệt là các ca sĩ hát nửa bài theo bản phối kinh điển, còn nửa bài sau được làm mới, phù hợp với thị hiếu của khán giả ngày nay.
Đêm nhạc này sẽ kết nối các thế hệ 7X, 8X với các nghệ sĩ là ký ức, là thanh xuân của họ.
Nhắc đến ký ức thanh xuân, Lâm Vũ nhớ đến các sân khấu Trống Đồng, Lan Anh… là nơi một thời các ca sĩ chạy sô, gặp nhau rôm rả hằng đêm, nhưng giờ chỉ là ký ức.
“Anh em rất nhớ các sân khấu này vì nơi đây giống như “lớp mẫu giáo” của anh em ca sĩ thời vào nghề, trưởng thành, được khán giả yêu mến. Có thể bây giờ khán giả chuộng mô hình mới, sân khấu lớn hơn, đó là quy luật tất yếu” - Lâm Vũ tâm sự.
Cát sê thời mới đi hát
Châu Gia Kiệt chia sẻ ban đầu anh đi hát đám cưới, mỗi đêm hát 5 sô. Anh nhận lương mỗi tuần được 125.000 đến 127.000 đồng. Thời điểm đó năm 1998.
Số tiền đầu tiên Quách Tuấn Du kiếm được khi hát ở nhà hàng 20.000 đồng/sô. Mỗi đêm, anh hát 4 show, kiếm được 80.000 đồng vào năm 1997.
Còn ca sĩ Lâm Hùng hát sô đầu tiên ở Nhà Bè, được trả tiền công 60.000 đồng năm 1999. Sở dĩ anh được trả cao vì được nghệ sĩ Vũ Linh giới thiệu.
Ca sĩ Lâm Vũ hát sô đầu tiên được mười mấy ngàn nhờ sự kết nối của bầu sô.
Bình luận hay