15/01/2014 16:45 GMT+7

Làm gì khi người yêu "lăng nhăng" trên mạng

Phương Thảo
Phương Thảo

TTO - Anh hơn tôi sáu tuổi nhưng chỉ học trên tôi hai khóa. Quen nhau được gần một năm thì anh nói lời yêu. Anh rất quan tâm và chu đáo với tôi.

Phóng to
"Khi phát hiện anh nói lời tình cảm với người khác trên mạng trong khi đang yêu tôi, tôi rất sốc và cực kỳ thất vọng. Tôi phải làm sao?" - Ảnh minh họa: từ Flickr

Yêu nhau được khoảng 5 tháng thì anh ra trường và đi làm xa, còn tôi vẫn đi học. Vì công việc của anh rất nhiều và tôi cũng phải đi học nhiều hơn trước nên một năm anh và tôi chỉ gặp nhau được một lần. Thời gian trước, tôi vào facebook của anh và đọc được đoạn tin nhắn của anh với một người khác, không làm cùng công ty với anh, người đó hỏi anh đã tán đổ một chị ở cùng công ty anh chưa?

Đọc được những dòng đó, tôi tức không thở nổi, gọi điện thoại cho anh thì anh bảo giữa hai người không có gì cả. Anh không hiểu tại sao mấy người trong công ty lại chọc anh với chị đó. Tôi không hiểu tại sao "không có gì" mà người ta lại chọc anh. Người đó còn nói anh hay đi với chị đó, đến tận người ngoài công ty cũng biết!

Tôi vào Yahoo của anh (tôi biết thế làm thế là không phải nhưng tôi bực quá nên mới vào đọc tin nhắn trên Yahoo của anh, trước đó tôi chưa bao giờ làm thế cả). Tôi đọc được tin nhắn của anh với người mà anh từng có ý định cưới làm vợ cách đây khoảng 5 năm (vì người đó đi học nên hai người không thể tiến tới hôn nhân), anh nhắn tin bảo nhớ người đó trong khoảng thời gian đã nói yêu tôi rồi.

Tôi rất sốc và cực kỳ thất vọng. Người yêu đầu tiên của tôi lại đối xử với tôi như vậy sao? Anh có yêu tôi thật lòng hay không? Sao nói yêu người tôi rồi mà vẫn bảo nhớ người khác vậy được? Những quan tâm, lời nói anh với tôi trước kia là giả hay sao? Có tin được không lời giải thích đó của anh? Yêu xa nhưng chưa bao giờ tôi làm gì có lỗi với anh dù có vài người nói thích tôi.

Tôi nên làm gì bây giờ? Rất mong nhận được lời khuyên của Tổng đài trái tim. Chân thành cảm ơn!

- Tư vấn của chuyên gia: "Đừng để nóng giận che mắt!"

Thân chào bạn!

Bạn hãy bình tĩnh, vì chỉ có bình tĩnh bạn mới có thể suy nghĩ thật sáng suốt và giải quyết vấn đề mà bạn đang phải đối diện. Bạn yêu anh ấy rất nhiều và từ đó bạn sẽ cực kỳ nhạy cảm với những gì có khả năng làm tổn thương tình yêu của bạn. Điều đó là con dao hai lưỡi, vừa tích cực và cũng vừa tiêu cực, nhất là khi bạn nóng giận và mất kiểm soát lúc tình yêu nảy sinh những vấn đề.

Ở đây, hai trường hợp làm bạn bộc phát và nghi ngờ tình yêu bao gồm phát hiện nội dung trao đổi yahoo và nội dung trên Facebook của anh ấy. Điều lưu ý là vì sao bạn biết mật khẩu của cả hai phương tiện liên lạc của anh ấy? Nếu do anh ấy tự nguyện chia sẻ cho bạn thì bạn có nghĩ rằng anh ấy sẽ để những “bằng chứng” như thế để bạn tìm thấy không?

Nếu là trường hợp này bạn nên hiểu điều đầu tiên chính là anh ấy đã rất tin tưởng vào bạn cũng như chính anh ấy sẽ không làm điều gì có lỗi với bạn. Hoặc nếu do bạn bí mật kiểm soát Yahoo và Facebook bằng các có mật khẩu mà anh ấy không biết thì liệu bạn có cảm nhận rằng những gì bạn đã tìm thấy thật sự chưa đi đâu đến đâu hay chăng?

Giả sử nội dung hồi âm của anh ấy dành cho người bạn kia là “đã tán được”, “đang cố gắng tán”… thì vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Còn từ thông tin của bạn có cảm giác chỉ là tin nhắn giữa những người bạn đang chọc ghẹo, nói vui với nhau... thì đó không phải là vấn đề nghiêm trọng bạn ạ.

Từ Facebook của anh ấy bạn cũng có thể tìm thấy tin nhắn trao đổi giữa anh ấy và “cô kia” trên Facebook mà liệu chăng bạn đã bỏ qua một yếu tố có thể xác minh rõ ràng hơn mối quan hệ của cả hai?

Về trường hợp hai, sau khi bạn trong cơn giận giữ đã quyết định điều tra trên Yahoo của anh ấy và bạn phát hiện rằng anh ấy nói nhớ người anh ấy từng yêu. Bạn ạ, liệu nhớ người mình từng yêu phải chăng là một tội lỗi khó thể tha thứ? Bạn thử so sánh xem nếu anh ấy nói với người yêu cũ rằng anh ấy muốn quay lại, mối quan hệ hiện tại làm anh không hạnh phúc, anh ấy không yêu bạn... - thì điều nào sẽ nghiêm trọng và lộ rõ anh ấy đã phản bội niềm tin của bạn hơn nhỉ?

Nếu anh ấy từng yêu chân thành thì việc nhớ sẽ rất khác với việc anh ấy không yêu bạn hay đang lừa dối bạn. Đặc biệt bạn nên xem xét thời gian gần đây anh ấy có còn nhắn những lời ấy hay không, chứ “truy hồi” tin nhắn của cách đây 1-2 năm thì cũng hơi khó khăn với anh ấy đấy!

Vì bạn đã yêu chân thành, khi so sánh khi mình không làm gì có lỗi với người yêu thì những điều anh ấy làm có vẻ nặng nề nhưng mong bạn hãy cân nhắc ở góc độ tình yêu để giữ gìn hạnh phúc của chính mình. Giận giữ, trách móc, ghen tuông đôi khi chỉ đẩy người mình yêu ra xa hơn.

Trong tình yêu muốn chống “ngoại xâm” thì chỉ cần “quốc thái, dân an” bạn ạ! Bạn có thể bày tỏ sự ghen của mình trong sự yêu thương để anh ấy hiểu rằng bạn yêu anh ấy nhiều chừng nào chứ không phải là những lời lẽ cay độc làm rạn nứt tình yêu. Trước khi mọi việc rõ ràng hơn, bạn phải có niềm tin vào chính bạn - người anh ấy đã yêu, tin vào anh ấy - người bạn đã yêu. Chúc hai bạn vượt qua sóng gió này, thân ái!

Chuyên viên tâm lý BIỆN CHƯƠNG DƯƠNG

Mời bạn tham gia Tổng đài trái tim

Trong tình yêu - hôn nhân - gia đình hẳn bạn có ít nhiều băn khoăn, bối rối, mong có người lắng nghe, tư vấn. Mục Tổng đài trái tim của Tuổi Trẻ Online mong muốn đồng hành cùng bạn trên hành trình tìm kiếm và vun đắp hạnh phúc.

Mọi thắc mắc vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu, gửi về [email protected] để được các chuyên gia giải đáp.

Những thắc mắc đã được Tổng đài trái tim tư vấn

Phương Thảo

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

A Lục biến sở thích nấu ăn thành nghề kiếm sống, phục vụ phụ nữ trẻ thành thị bận rộn, thu nhập gần 20.000 tệ/tháng (gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng cô cũng vướng phải tranh cãi về cách ăn mặc.

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nảy sinh ý định 'trả thù tình' bằng cách không ai ngờ tới: trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò.

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Nguyễn Công Vinh - Trường THPT chuyên Bắc Ninh - vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25, chia sẻ nguyên tắc tự học.

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Áp KPI cho công chức sao cho hiệu quả? Làm sao để hài lòng người dân, tránh chạy theo KPI để làm việc hình thức đối phó?

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

25 năm 'nuôi giùm' con của người lạ

Dù không chung dòng máu, người phụ nữ ở tuổi 62 vẫn đang ngày ngày bán vé số để nuôi một đứa trẻ "xa lạ" mà bà coi như khúc ruột của mình.

25 năm 'nuôi giùm' con của người lạ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar