Lạc lối
"Ôi yêu quá, không biết chạy theo ai, vì đều yêu cả 2 người, chỉ biết quay quay lòng vòng, yêu quá đi", một người dùng bình luận khi xem video.

TTO - Sau hàng chục năm lăn lộn với phim trường, cuộc sống chỉ có điện ảnh và điện ảnh, giờ đây đạo diễn Nhuệ Giang bắt đầu có thời gian sống chậm. Về hưu trong bối cảnh dòng phim nhà nước đã đi xuống tận đáy là hoàn cảnh không mấy dễ chịu.

TTO - Đọc câu chuyện của chị Điệp nói về người chồng không có chí phấn đấu, khoán việc kiếm tiền cho vợ mà tôi chạnh lòng.

Hiện nay, rất nhiều các dự án căn hộ cao cấp được chào bán, khách hàng thật sự rất khó để có thể đưa ra quyết định để lựa chọn được cho mình một dự án đáng để đầu tư.

TTO - Sau những ngày lạc lối, người chồng hối hận và quay trở về vun đắp gia đình nhưng “người thứ ba” vẫn không buông tha, tìm đủ mọi cách để “ăn không được thì phá cho hôi”.

TT - Trước khi khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 22-8, tối 19-8, Lửa Phật - bộ phim hành động giả tưởng có lẽ là được chờ đợi nhất của phim Việt 2013 - đã có buổi ra mắt hoành tráng tại tòa nhà cao nhất TP.HCM.

TTCT - Trao đổi với bạn Phạm Thành Trung, sinh viên xuất sắc hệ cử nhân tài năng của ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.

TTCT - Bài viết của tác giả Thúy N. (“Vì sao họ không có lối đi riêng?” đăng trên TTCT số ra ngày 10-3-2013) khiến tôi chạnh lòng.

TT - Giải Cánh diều (sẽ trao vào ngày 9-3 tới) mấy năm gần đây luôn được tổ chức theo kiểu “tiếp đuốc”, mùa này Hà Nội thì mùa sau sẽ là TP.HCM, nhưng thật tiếc khi dù được tổ chức ở hai thành phố lớn thì phim Cánh diều vẫn không mấy khi có được những “nghi lễ dành cho khách quý”!

TT - Chiều 26-2, theo thông tin từ Hội điện ảnh VN, giải Cánh diều 2012 đã khởi động trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày điện ảnh VN 15-3. Giải Cánh diều năm nay đã chốt được danh sách cuối cùng của các phim dự thi.

TTCT - Mười năm qua là một giai đoạn đầy biến cố đối với bậc học mầm non. Từ một bậc học bị đẩy ra “xã hội hóa” mạnh mẽ nhất, mầm non đã được Nhà nước gánh trách nhiệm trở lại.
